B.BD–HP.HN 0 – 0: Bàn thua của “tướng” Chung

13/03/2010 16:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bình Dương đã có thể thua, nếu tiền đạo của HPHN sắc bén. Nhưng trận hòa này cũng không khác gì một thất bại của HLV Mai Đức Chung.

Thật khôi hài, khi 2/3 tình huống nguy hiểm nhất của đội chủ nhà, lại thuộc về “đôi bạn cùng tiến” – trung vệ Chí Công và tiền vệ biên trái Anh Đức – những người xét về mặt chức năng thì việc uy hiếp và ghi bàn không phải là ưu tiên hàng đầu với họ. Đầu tiên là cú lắc đầu của Anh Đức, nhưng Myers kịp khép góc. Đến lượt Chí Công đá hụt bóng trước khung thành trống toang hoác, sau đường chuyền của Vũ Phong. Trên khán đài, các CĐV được một phen cười bể bụng. Minh Chuyên có khá hơn, nhưng cú sút xa của anh đã lại liếm mép trên của xà ngang, trong một tình huống mà thủ thành Myers đã khẽ chạm tay vào bóng.

Anh Đức đá tiền vệ thậm chí còn uy hiếp đối thủ 1 lần,
chứ các ngôi sao tấn công khác của Bình Dương thì không - Ảnh: Quang Nhựt

HP.HN
 chủ động phòng ngự co cụm, với số đông con người trước cầu môn Justin Myers. Nó tựa như “chiếc xe buýt 2 tầng”, theo cách nói của HLV nổi tiếng Jose Mourinho, thời ông còn dẫn dắt Chelsea ở xứ sương mù. Tức là về mặt chiến thuật, HLV Nguyễn Thành Vinh đã công khai ý đồ ngay từ đầu. Nhưng, B.BD vẫn không biết bằng cách nào để xuyên phá tuyến thấp nhất của đối thủ, mặc cho họ đã và đang sở hữu những vũ khí tấn công thượng thặng.

Hết nhồi bóng trực diện, lại đánh dãn biên, với hy vọng trái bóng sẽ tìm đến đầu một ai đó trong số những Kesley Alves, Elenildo, Anh Đức hay Amaobi. Có lẽ vì “hăng máu”, các học trò của HLV Mai Đức Chung không ý thức được rằng, trong khung gỗ của HP.HN là gã khổng lồ Justin Myers, với khả năng bật nhảy và phán đoán điểm rơi rất tốt. Cũng có đôi lần bóng dội ra, nhưng đội chủ nhà lại không có người có khả năng băng lên dứt điểm ở tuyến 2.

B.BD chỉ tìm được 1 điểm, sau 90 phút thi đấu nghèo nàn, bởi họ không tìm được những phương án khả quan hơn.

Theo cái nhìn chủ quan của Trần Lê Martins, quá đơn giản để đánh bại B.BD trong trận đấu này. Nhưng, phần vì tâm lý sợ thua, phần nữa là do HP.HN không có một cây săn bàn giỏi, thế nên họ mới chịu hòa. Dù sao, 1 điểm có được ở đất Thủ, đã là thành công với đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Vinh rồi.

Nghịch lý Vũ Phong

Vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Phong Hòa, ở đầu hiệp nhì, Vũ Phong được hiệu lệnh trám chỗ Hòa, trong vai trò người tổ chức trận đấu. Một trong những lần hiếm hoi, Vũ Phong bị dí đá giữa sân và lẽ đương nhiên, anh thất bại. Cũng nên thông cảm, bởi trên băng ghế dự bị của B.BD, rõ ràng không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Nhưng, “bắt em đá chỗ đó, khác gì bó giò em lại”, Phong đã phân trần như thế, khi được hỏi. Vũ Phong bị triệt tiêu những kỹ năng tốt nhất, khi làm công việc của chiếc máy ủi, thay vì “rách” biên để bay và nhảy múa.

Vũ Phong được đào tạo để trở thành một chuyên gia chạy cánh, với những cú duỗi mu và miết lòng cực hiểm, từ cái chân phải của mình. Thực tế, Phong đã là cầu thủ chạy cánh hay nhất V-League từ độ 3 năm đổ lại. Nói thế cũng không ngoa! Rất nhiều các bàn thắng của Phong, ở mọi cấp độ, từ CLB đến U23 QG và ĐTVN, được ghi khi cầu thủ này xuất phát ở hành lang cánh. Chiều qua, Phong tỏ ra quá xa lạ khi chơi ở gần vòng tròn trung tâm. Cầm bóng đến vài giây, nhưng không biết chuyền cho ai, hoặc nếu có chuyền, trái bóng cũng không tìm được đích đến. Không ai nhận ra một Vũ Phong với khả năng bứt tốc như thể con linh dương, rồi quăng mu đầy uy lực nữa.

Lại một thất bại cay đắng nữa, cho những thử nghiệm bất đắc dĩ của HLV Mai Đức Chung. Có cảm giác như những đôi chân của học trò ông Chung đang xoắn vào nhau, vì chúng không biết phải chạy về đâu.
 
THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm