Vòng 4 Super League: HA.GL thua trắng trên sân nhà, V.NB thắng nhẹ

04/02/2012 15:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Hai trận đấu sớm nhất của vòng 4 Super League 2012 diễn ra chiều nay đã cho những kết quả trái ngược của các đội chủ nhà. Trong khi V.NB tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 1-0 thì HA.GL lại bất ngờ thua trắng 0-2 trước một N.SG chơi không thực sự ấn tượng ngay tại Pleiku, trận đấu mà chủ tịch đội bóng phố núi, ông Đoàn Nguyên Đức dự khán.

Ở trận đấu muộn nhất của ngày thứ Bảy (4/2), SG.FC đã đánh bại Vicem Hải Phòng của tân HLV Lê Thụy Hải với tỷ số 4-0 trên sân nhà Thống Nhất nhờ hai cú đúp của Nsi và Antonio.

Kết quả vòng 4 Super League 2012

Ngày

Giờ

Trận đấu

Kết quả

Thứ Bảy

4/2

16h10

HA.GL

N.SG

0-2 (KT)

(Fonseca 50'; Ricardo 60')

16h00

V.NB

Thanh Hóa

1-0 (KT)

(Gustavo 38')

18h30

SG.FC

V.HP

4-0 (KT)

(Nsi 43', 70'; Antonio 84', 89')

CN

5/2

16h10

TĐCS.ĐT

K.KH

 

16h10

HN T&T

K.KG

 

16h10

B.BD

Hà Nội

 

18h30

SHB.ĐN

SLNA

 

* V.NINH BÌNH - THANH HÓA:

+ Đội hình thi đấu:

V.NB: Mạnh Dũng; Văn Duyệt, Như Thành, Ibrahim, Ngọc Lung; Mạnh Dũng, Moussa, Tiến Thành, Gia Từ; Gustavo, Văn Thành.

Thanh Hóa: Vĩnh Lợi; Văn Thắng, Gilmar, Sunday, Huy Cường, Bật Hiếu, Xuân Hợp, Anh Tuấn, Quang Trung, Tuấn Anh.

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 5: Từ quả đá phạt của Văn Duyệt, Tiến Thành bay người đánh đầu ngược rất đẹp mắt, nhưng bóng đi trúng người hậu vệ Thanh Hóa.

Phút thứ 10: Tiến Thành phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm đối với một cầu thủ Thanh Hóa.

Phút thứ 20: Trận đấu đang diễn ra khá tẻ nhạt khi hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân mà không có nhiều pha lên bóng nguy hiểm. Với lợi thế sân nhà, V.NB là đội cầm được nhiều bóng hơn so với Thanh Hóa.

Phút thứ 25: Ibrahim của V.NB phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Dasilva.

Phút thứ 28: Andrew của Thanh Hóa đã có một pha tung người móc bóng rất đẹp mắt sau pha tạt bóng của đồng đội bên cánh trái nhưng tiếc là bóng đi không trúng khung thành.

Phút thứ 32: HLV Văn Sỹ đã có sự thay đổi người đầu tiên khi Moussa rời sân để nhường chỗ cho Mota. Moussa buộc phải rời sân do dính chấn thương và không thể thi đấu tiếp.

Phút thứ 38: BÀN THẮNG!!! Từ quả tạt của Mạnh Dũng bên cánh trái, Văn Thành đánh đầu chiến thuật vào trong vòng cấm để Gustavo dứt điểm nối cũng bằng đầu, không cho Tô Vĩnh Lợi cơ hội cản phá. 1-0 cho V.NB.

Phút thứ 45: Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về V.NB. Đội chủ nhà đã có 45 phút đầu tiên chơi hay hơn và bàn thắng dẫn trước cho họ là hoàn toàn hợp lý.

Phút thứ 46: Ngay đầu hiệp 2, HLV Quang Hà đã có liên tiếp hai sự thay đổi người khi Thành Luân và Lamessa được tung vào sân thay cho Tuấn Anh và Dasilva.

Phút thứ 51: Trong một nỗ lực đi bóng, tiền đạo Văn Thành đã ngã trong vòng cấm Thanh Hóa sau một pha va chạm với hậu vệ đối phương. Các cầu thủ V.NB đòi hưởng một quả phạt đền nhưng trọng tài chính lại cho trận đấu tiếp tục.

Phút thứ 55: Văn Thành tiếp tục đe dọa khung thành Thanh Hóa bằng một cú sút cận thành nhưng một hậu vệ đội khách đã kịp cản phá. V.NB đang chơi dồn ép Thanh Hóa và liên tiếp đe dọa khung thành của Vĩnh Lợi.

Phút thứ 76: Tiến Thành có cơ hội đối mặt với khung thành Thanh Hóa nhưng cú sút sau đó của cầu thủ đã không thắng được Vĩnh Lợi.

Phút thứ 80: V.NB có pha phản công rất nguy hiểm đưa bóng đến chân của Gustavo. Nhưng thay vì phối hợp với đồng đội, tiền đạo to béo này lại vội vàng sút xa rất thiếu chính xác.

Phút thứ 85: Thanh Hóa phản công nhanh nhưng hai cú dứt điểm liên tiếp sau đó của các cầu thủ đội khách đều không thể vượt qua hàng thủ V.NB.

Phút 90+4: Các CĐV Ninh Bình đã có một phen thót tim khi Lamessa đánh đầu rất hiểm hóc khiến thủ thành Mạnh Dũng chỉ biết đứng nhìn, nhưng bàn thắng vẫn chưa được ghi cho Thanh Hóa bởi bóng đã đập cột dọc. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của trận đấu. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 1-0 nghiêng về chủ nhà V.NB.

* HA.GL - N.SÀI GÒN:

+ Đội hình thi đấu

HAGL: Tuấn Mạnh; Văn Nhiên, Văn Trương, Duy Quang, Xuân Hiếu;  Thái Dương, Paolo, Đoàn Marcelo, Owen; Đức Dương, Evaldo.

N.SG: Thế Anh; Khánh Lâm, Long Giang, Vicent, Quang Long; Việt Cường, Tài Em, Ricardo, Được Em; Quang Hải, Fonseca. 

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 2: Thủ thành Thế Anh mắc sai lầm nghiêm trọng khi phá bóng trúng người tiền đạo Evaldo. May cho N.SG là sau đó bóng đã không đi vào khung thành.

Phút thứ 5: Evaldo lại đe dọa khung thành Thế Anh bằng một cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang từ quả tạt của đồng đội bên cánh phải.

Phút thứ 15: Vẫn chưa có pha phối hợp tấn công nào thực sự bài bản được hai đội thực hiện kể từ đầu trận do trận đấu chủ yếu xảy ra ở khư vực giữa sân.

Phút thứ 24: Sau một tình huống lộn xộn trước khung thành N.SG, bóng đến chân Văn Nhiên và hậu vệ này đã dứt điểm ngay, nhưng bóng lại đi vọt xà.

Phút thứ 31: Evaldo có cơ hội dứt điểm bằng chân trái nhưng một hậu vệ N.SG đã kịp cản phá.

Phút thứ 35: N.SG vẫn chưa tạo ra bất cứ pha bóng nào đáng xem khi hàng tiền vệ với Tài Em là trung tâm chơi mờ nhạt trong khi bộ đôi tiền đạo Fonseca-Quang Hải không tìm được tiếng nói chung.

Phút thứ 38: Thái Dương có pha xâm nhập trung lộ N.SG rồi qua người khá hay trước khi dứt điểm ngay mép vòng cấm. Tuy vậy, cú sút sau đó của Thái Dương lại đi thiếu chính xác.

Phút thứ 45: Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi khi hai đội chơi quá mờ nhạt. Thậm chí, cả hai đội còn không tạo ra bất cứ cơ hội nào thực sự nguy hiểm để biến thành bàn mở tỷ số.

Phút thứ 50: BÀN THẮNG!!! Từ một pha bóng không mấy nguy hiểm, thủ thành U23 VN Tuấn Mạnh đã mắc sai lầm không thể tha thứ khi anh phá bóng dội trúng người Fonseca rồi lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các CĐV có mặt trên sân Pleiku.

Phút thứ 59: Paulo có cơ hội đánh đầu sau quả tạt của đồng đội bên cánh trái nhưng do sức ép từ hậu vệ đối phương, cầu thủ của HAGL đã dứt điểm thiếu chính xác.

Phút thứ 60: RICARDO!!! Cách biệt đã được nhân đôi cho N.SG khi Ricardo đánh đầu lái bóng hiểm hóc vào góc xa, không cho Tuấn Mạnh cơ hội cản phá. Người đã có pha đá phạt chuẩn xác để Ricardo dứt điểm là Được Em.

Phút thứ 64: N.SG suýt chút nữa đã ghi bàn thắng thứ 3 nếu cú sút rất căng trong vòng cấm của Fonseca không đi vọt xà trong gang tấc.

Phút thứ 76: HAGL có cơ hội để rút ngắn tỷ số nhưng cú sút của Evaldo lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Phút thứ 90: Dù đã rất cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ trong những phút cuối nhưng HAGL vẫn bất lực và buộc phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà.

BXH Super League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Sài Gòn FC

8

4

2

2

0

9-3

2

SHB Đà Nẵng

7

3

2

1

0

7-3

3

Hà Nội T&T

7

3

2

1

0

4-2

4

V. Ninh Bình

7

4

2

1

1

5-7

5

SL Nghệ An

5

3

1

2

0

3-2

6

Navibank SG

5

4

1

2

1

6-6

7

Thanh Hóa

5

4

1

2

1

2-2

8

HA Gia Lai

4

3

1

1

2

6-8

9

B. Bình Dương

3

3

1

0

2

3-3

10

K. Kiên Giang

3

3

1

0

2

3-6

11

CLBBĐ Hà Nội

3

3

1

0

2

6-5

12

K. Khánh Hòa

3

3

1

0

2

7-7

13

TĐCS Đồng Tháp

2

3

0

2

1

3-4

14

V. Hải Phòng

2

4

0

2

2

3-9


TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm