Kiatisuk Senamuang và Mai Đức Chung

30/09/2009 10:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Như thường lệ, HLV trưởng 2 đội luôn là tâm điểm của giới truyền thông trong buổi họp báo trước trận đấu. Và chiều qua, tất cả đều thấy cựu tiền đạo HA.GL – Kiatisuk Senamuang vẫn còn “hot” lắm.

1. Một giờ đồng hồ của buổi họp báo là không đủ nên “Sắc” vẫn bị vây kín bởi hàng chục phóng viên ngay sau đó. Nhưng khác với bận chúng tôi gặp Kiatisuk ở bên Lào (thời điểm trước trận tứ kết lượt đi), cầu thủ hay nhất “thế hệ vàng” của bóng đá Thái Lan đã xuống nước và tỏ ra khôn khéo hơn rất nhiều. Kiatisuk biết mình đã hớ sau những tuyên bố mạnh miệng khi ấy. “Tôi biết Kiatisuk khá lâu rồi, từ những ngày cậu ta đá bóng ở Việt Nam, trong màu áo HA.GL. King Cup 2006, tôi cũng gặp Kiatisuk sau trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. “Sắc” là người xuất sắc nhất trong lứa cầu thủ cùng thế hệ. Khi chuyển qua công tác huấn luyện, Kiatisuk cũng bén duyên. Thì thành tích đứng thứ nhì Thai Premier League (sau vòng 26) của Chonburi FC là một minh chứng...”, HLV Mai Đức Chung mở lời.

“Cả tuổi đời và tuổi nghề, tôi còn kém ông Chung nhiều lắm. Kiatisuk sẽ còn phải học nhiều từ những bậc tiền bối như HLV Mai Đức Chung. Và đây là một trong những dịp may hiếm có như thế. Chắc chắn trận đấu lượt về với B.BD sẽ cho tôi những trải nghiệm thú vị”, Kiatisuk đáp lại một cách khôn khéo.


 HLV Lê Thuỵ Hải (trái) đã đi vào lịch sử bóng đá Bình Dương với 2 chức VĐQG
 liên tiếp, còn HLV Mai Đức Chung sẽ ghi dấu ấn với Bình Dương ở AFC Cup?


2. Phải, Kiatisuk khó thể so bì với đồng nghiệp lão luyện Mai Đức Chung. Vì ông cựu Trưởng bộ môn bóng đá thuộc Tổng cục TDTT đã dẫn dắt U23 QG, rồi U22 QG (dù chỉ là đóng thế) tại các giải đấu chính thức, từng nhiều năm làm phó tướng cho nhiều triều đại HLV ngoại trên tuyển…, thì chức vị cao nhất của Kiatisuk đến bây giờ chỉ là phụ tá HLV của đội tuyển Thái mới đây. Dễ hiểu, bởi “Sắc” cũng chỉ vừa nghỉ bóng đá và đang tập sự HLV. Nói Kiatisuk chỉ xứng làm học trò của ông Chung “xe ca” cũng không ngoa.

Mới vào nghề, nhưng Kiatisuk lại rất bén duyên. Vị trí thứ 2 cùng Chonburi FC trong khuôn khổ Thai Premier League (chỉ kém Muang Thong United 1 điểm, sau vòng 26) là một dẫn chứng sát sườn. “Sắc” huấn luyện quái chẳng kém gì lúc anh thi đấu. Đó là sự tinh khôn của người trẻ. Ở cấp CLB thì HLV Mai Đức Chung cũng chỉ có ngôi á quân V-League, cùng B.BD mùa rồi. Vì thế, thành tích của ông Chung “xe ca” cũng chỉ ngang bằng với “Sắc”. Nhưng ở khía cạnh quản lý bóng đá – công việc quen thuộc gắn với ông hàng chục năm qua, thì ông Chung ăn đứt Kiatisuk. Liệu sự cầu toàn – chỉn chu trong trận đấu một mất một còn của ông Chung sẽ thắng, hay những tinh ranh – lém lỉnh của HLV trẻ Kiatisuk sẽ thăng hoa?! Vẫn cần phải chờ thêm 90 phút (hoặc hơn) nữa ở sân Bình Dương vào chiều nay.

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm