B.BD thắng trận đầu tiên chỉ bởi may mắn?

06/05/2013 07:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thế không còn đường lùi, chơi đầy máu lửa nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh, và quan trọng hơn cả là có thần may mắn phù trợ, B.BD đã có được điều mình muốn sau hơn 2 tháng phải sống trong bi kịch.

Chiến thắng của B.BD có sự đóng góp của dàn “hot girl” này? Ảnh: V.V

Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho chiến thắng của B.BD hôm qua. Nhưng có lẽ, may mắn là yếu tố đóng vai trò then chốt trong 3 điểm đầu tiên của họ từ đầu mùa giải. Không biết có phải vì quá thành tâm với thần thánh hay không mà B.BD lại được hưởng quá nhiều “đặc ân” trong trận đấu hôm qua.

Sau chuỗi ngày tồi tệ, lãnh đạo B.BD quyết tâm thổi một luồng sinh khí mới vào CLB. 16h chiều, xe của đội chở các cầu thủ có mặt tại sân. Ngay từ cổng chào, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã được tiếp đón bởi đoàn lân sư rồng với kèn trống rền vang. Ông Hải “lơ” vẫy tay đáp lễ với tất cả với một nụ cười gượng gạo. Có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trên khuôn mặt ông “tướng” già.

Trước trận đấu, lãnh đạo B.BD thậm chí còn tính đến phương án thuê rất nhiều CĐV chân dài đến để dẫn cầu thủ 2 đội ra sân, thay vì những em nhỏ. Ngoài ra, còn có màn tặng hoa và hôn các cầu thủ của các “hot girl” này. Song BTC giải đã không tán thành với đề nghị này của phía đội bóng đất Thủ.

Vì thế, dàn “hot girl” phải lên khán đài cổ vũ, còn nhiệm vụ tặng hoa cho cầu thủ 2 đội được trao cho đại diện Hội CĐV B.BD. Song những tiếng trống lân sư rồng cổ vũ vẫn được cho phép xuất hiện trước và giữa trận đấu để khuấy động không khí.

Không biết có phải sự tiếp đón của đội chủ nhà là quá nồng nhiệt hay không mà hôm qua các cầu thủ HN.T&T chơi bóng rất mất hồn. Trước khi trận đấu diễn ra, đội khách được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, nhưng xem HN.T&T thi đấu hôm qua, khó lòng mà nhận ra đó là đội bóng thường thấy của HLV Phan Thanh Hùng.

Rất nhiều vị trí của HN.T&T chơi dưới sức một cách khó hiểu. Đơn cử là bên cánh phải do Thành Lương trấn giữ, tiền vệ nhỏ con này mất hút cả trận đấu và không có một đường chuyền ra hồn.

Bên trên, Samson trước trận gặp B.BD có 5 pha lập công nhưng hôm qua lại không có nổi 2 cơ hội ăn bàn, hoặc khi có cơ hội, cầu thủ này cũng dứt điểm quá hiền để Santos hóa giải. Dưới hàng phòng ngự, vị trí nửa đội hình của HN.T&T do Hồng Sơn trấn giữ là thảm họa.

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng nhận định, nếu không có bàn thua thứ 3 đầu hiệp 2 khiến tỷ số nới rộng thành 3-1, HN.T&T còn hy vọng có điểm với B.BD. Trong bàn thua này của HN.T&T, thủ thành Hồng Sơn đã đón bóng rất ngờ nghệch sau quả tạt không mấy hiểm hóc của Philani. Bóng tuột tay và rơi đúng vị trí Sunday đang lao xuống. Trận đấu xem như được kết thúc từ sai lầm đó của cựu thủ thành ĐTQG.

Điểm sáng duy nhất của đội bóng Thủ đô hôm qua chính là cánh trái do Văn Quyết lĩnh xướng. Không những khiến Quang Thanh lao đao suốt cả trận, chính Văn Quyết là tác giả đường chuyền đưa bóng đến chân Ngọc Duy, trước khi cầu thủ này kiến thiết tinh tế cho Gonzalo để ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho HN.T&T và cũng là bàn thắng danh dự của đội khách.

Ngoài thất bại từ lý do chủ quan, HN.T&T còn không tưởng tượng ra được vì sao chủ nhà lại gặp may đến thế. Dưới tay ông Hải “lơ”, lối chơi của B.BD vẫn chưa cải thiện được nhiều.

Cầu thủ vẫn chưa thể làm quen với bài miếng đá nhỏ nên họ chuyền hỏng liên miên, song bàn thắng vẫn cứ đến với B.BD theo cách ít ai ngờ nhất. Ở bàn mở tỷ số, đường chuyền mạnh chân của Vũ Phong cho Sunday vô tình lại là pha chọc khe tinh tế loại cả hàng thủ HN.T&T để Philani đối mặt với Hồng Sơn, và rồi cú cứa lòng vào góc gần của Philani đã không cho Hồng Sơn cơ hội nào để cản phá.

Ở bàn thắng thứ 2, Sunday nhận bóng cô độc gần sát mép biên phải, cầu thủ gốc Phi không có nhiều lựa chọn và bất đắc dĩ tung ra cú sút xa cầu may. Bóng vô tình đi rất hiểm cắm vào góc khung thành đội khách, còn Hồng Sơn có phần chủ quan nên phải trả giá. Và bàn thắng kết liễu HN.T&T thì lại đến như đã nói ở trên.

Trong lúc khốn cùng, B.BD bỗng tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Sau trận đấu, ông Hải “lơ” đã có thể thở phào nhẹ nhõm để tìm đến từng cầu thủ một bắt tay cười động viên. Thôi thì hôm nay ta cứ vui, ngày mai hãy tính tiếp.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm