Bayern hủy diệt St. Pauli 8-1: "8 sao" trên trái bóng Champions League!

08/05/2011 09:35 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Nhiệm vụ của Bayern đã xong. Quả bóng Champions League, với 8 ngôi sao tượng trưng cho 8 đội từng bảo vệ thành công Cúp VĐ C1 (giờ là Champions League), sẽ lăn dưới chân Robben, Ribery, Gomez... vào mùa sau, sau một chiến thắng "8 sao" trước St. Pauli, đội bóng đã chính thức bị sút bay về hạng Nhì, chỉ sau một năm, cùng thời điểm với cũ ngã ngựa của Hannover trên sân Stuttgart.

Đó không phải là một trận đấu, mà là một màn thị uy sức mạnh tấn công ghê gớm của Bayern. Sau khi HLV Louis Van Gaal bị sa thải, đội bóng xứ Bavaria, được dẫn dắt bởi nhà cầm quân tạm quyền Andries Jonker, đã coi việc "làm mưa" ở Bundesliga là chuyện hàng ngày trong 4 vòng gần đây. Trừ trận hòa 1-1 trên sân Frankfurt, Bayern đã đè bẹp ứng viên vô địch Leverkusen 5-1, đã tiêu diệt á quân mùa trước Schalke ở vòng trước 4-1, và bây giờ là một tỉ số hủy diệt nữa, trước một đội bóng chỉ còn chiến đấu kiểu cho có lệ để giành quyền sống sót. 8-1!

Bayern hủy diệt St Pauli với tỷ số...8-1 - Ảnh Getty

Không phải thế trận của Bayern quá tốt, mà chính sự hiệu quả kinh khủng mới là đặc điểm nối bật của đội bóng xứ Bavaria thời "hậu Van Gaal". Trận gặp Leverkusen, cả 5 pha dứt điểm đều thành bàn thắng (hiệu suất 100%!). Trận thắng Schalke, họ tung ra 22 cú sút, và thu về 4 bàn thắng. St. Pauli thật tội nghiệp, vì trung bình ở trận này, Bayern chỉ mất chưa đầy 3 cú dứt điểm, đã có thể làm mành lưới của họ rung lên một lần (8 bàn thắng sau 21 pha dứt điểm).

Những họng súng chủ lực của Bayern cũng bùng nổ dữ dội thời gian qua. Mario Gomez đã nổ súng 4 vòng liên tiếp, và sau hat-trick vào lưới Schalke, là hat-trick thứ hai vào lưới St. Pauli (trận thắng Schalke và hòa Frankfurt, anh cũng ghi mỗi trận một bàn). Anh đã có tổng cộng 27 bàn ở Bundesliga. 2 cú đúp ở trận gặp St. Pauli thuộc về cặp cánh trứ danh Robben - Ribery, và như để giải tỏa những mâu thuẫn phát sinh sau chiến thắng trước Schalke (Ribery giận dữ chỉ trích rằng Robben chơi quá ích kỷ, và không thèm chuyền bóng cho ai cả), Robben đã chuyền bóng cho Van Buyten đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, và chính tiền vệ người Hà Lan lại được Ribery tạt cho một quả chuẩn xác để nâng tỉ số lên 7-1. Khi hai ngôi sao ấy cùng hợp tác với nhau để tỏa sáng, sức tấn công của Bayern rõ ràng là thật khủng khiếp!

Kỷ lục, và hơn thế nữa...

Đây cũng là trận thắng đậm nhất của Bundesliga trong 11 năm qua, kể từ sau chiến thắng 9-1 của Leverkusen trước Ulm vào ngày 18/3/2000. Nếu ghi thêm 3 bàn thắng nữa, Bayern sẽ đạt đến "kỷ lục" mà họ đã lập được vào ngày 27/11/1971, với "3 số một kỳ ảo", sau khi đánh bại chính... Dortmund với tỉ số 11-1. Không để thủng lưới, đội bóng xứ Bavaria sẽ tái lập tỉ số mà sau 32 năm mới xuất hiện một lần, kể từ khi Cologne đè bẹp Schalke 8-0 vào mùa giải 1979-1980. Và nếu ghi thêm 4 bàn, đồng thời giữ sạch lưới, Bayern có thể đã cân bằng kỷ lục tuyệt đối của Bundesliga mà Gladbach đã lập được vào mùa 1977-1978, sau khi đè bẹp... Dortmund với tỉ số 12-0.

Nhưng 8-1, 8-0, 11-1, hay 12-0... đối với các CĐV Bayern lúc này có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa bằng con số... 5. Năm điểm cách biệt với Hannover, đội bất ngờ ngã ngựa trên sân của Stuttgart, đã giúp Bayern chắc chắn giữ vững vị trí thứ ba, đồng nghĩa với một suất vào thẳng vòng sơ loại Champions League mùa sau, và bây giờ, cái đích cần hướng đến trong vòng đấu cuối cùng là vị trí thứ hai mà Leverkusen đang nắm giữ. Bayern có rất nhiều lợi thế để chiếm lại suất vào thẳng vòng bảng, với hiệu số (+40 so với +19 của Leverkusen) và thành tích đối đầu đều tốt hơn Leverkusen. Chỉ cần san bằng khoảng cách 3 điểm ở vòng cuối cùng, họ có thể không phải phí thời giờ đá vòng loại Champions League nữa.

Trong khi đó, St. Pauli đã trải qua một ngày thật tủi nhục: Đội bóng thua trận với một tỉ số bạc nhược kinh khủng, xuống hạng chỉ sau một năm lên Bundesliga, và HLV Holger Stanilawski đã nói lời chia tay sau 18 năm gắn bó với đội bóng (ông sẽ sang Hoffenheim). Nhưng biết làm sao được, hạnh phúc luôn là tấm chăn hẹp. Niềm vui tột cùng của người này, luôn là nỗi thất vọng khủng khiếp của người kia...

Ban Cầm

Điểm nhấn ngày áp chót

* Xong!

Sau vòng này, Bundesliga đã xác định được nhà vô địch (Dortmund), các vị trí dự Champions League (Dortmund, Leverkusen, Bayern), hai vị trí dự Europa League (Hannover, Mainz), một đội chắc chắn xuống hạng (St. Pauli) và cuộc chiến trụ hạng chỉ còn xoay quanh 3 đội Wolfsburg, Frankfurt và Gladbach.

* Chia ly

Đây có thể là trận đấu cuối cùng của Neuer trong màu áo Schalke, trên sân Veltins (anh có thể sang Bayern). Ở Nuremberg (thua Hoffenheim 1-2), Marek Mintal đã nói lời chia tay, và tất cả các CĐV Nuremberg đều mặc chiếc áo số 11 để tri ân anh. Tại Hamburg, St. Pauli chia tay ông thầy Stanilawski, người đã 18 năm gắn bó với đội bóng, bằng thất bại 1-8 trước Bayern.

* Hấp dẫn

Các trận Bremen thắng Dortmund 2-0, Stuttgart thắng Hannover 2-1, Kaiserslautern hạ Wolfsburg 2-1 và Frankfurt thua Cologne thực sự khiến vòng 33 Bundesliga trở thành một trong những vòng đấu đáng xem nhất mùa này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm