Bayern nâng giá Neuer lên 21 triệu: “Buffon” của Bundesliga!

12/05/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Manuel Neuer có lẽ sẽ trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử Bundesliga, nếu vụ chuyển nhượng anh sang Bayern được hoàn tất. Theo tờ Bild, đội bóng xứ Bavaria đã quyết định nâng mức giá lên 21 triệu euro, kỷ lục về phí chuyển nhượng ở Bundesliga đối với một thủ môn.

Thủ thành Neuer - Ảnh Getty

Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge, Giám đốc thể thao Karl Hopfner và CEO Christian Nerlinger đã tổ chức một cuộc đàm phán lần hai với Giám đốc thể thao Horst Heldt của Schalke, để đưa ra một mức giá mới cho vụ Neuer. Ông Heldt đã thừa nhận với tờ Bild: “Vâng, chúng tôi đang tiếp tục đàm phán”. Và kết quả của lần thương lượng thứ hai là một lời đề nghị mới từ phía Bayern: Giá trị chuyển nhượng của Neuer đã được nâng lên 21 triệu euro, bao gồm 18 triệu trả trước và thêm 3 triệu trong tương lai. Chưa hết, Schalke còn có thể thu thêm chừng 7 triệu euro, tùy theo màn trình diễn của Neuer ở CLB mới.

Cũng theo Bild, trong cuộc đàm phán bí mật giữa 2 bên vào ngày 27/4 vừa qua, mức giá ban đầu được Bayern đưa ra là 18 triệu euro, bao gồm 14 triệu trả ngay và thêm 4 triệu trong tương lai. Nhưng phía Schalke đã lập tức từ chối mức giá này. Chưa biết rằng mức giá 21 triệu có thể làm “xiêu lòng” BLĐ Bayern hay không, nhưng GĐTT Horst Heldt đã mô tả rằng lời đề nghị của Bayern vào cuối tháng trước là không thể chấp nhận: “Đó là một lời đề nghị không đám đếm xỉa đến. Với mức giá ấy, chẳng thà chúng tôi giữ thủ môn xuất sắc nhất Thế giới hiện nay còn hơn!”

Nếu vụ chuyển nhượng này được hoàn tất, Manuel Neuer cũng sẽ trở thành thủ môn bán được giá nhất ở Bundesliga. Anh sẽ trở thành một Buffon mới của người Đức, người từng lập kỷ lục chuyển nhượng đối với một thủ môn, sau khi chuyển từ Parma sang Juventus năm 2001 với giá 32 triệu euro.

Đã đến lúc coi trọng các thủ môn

Sau kỷ nguyên của Oliver Kahn, người đã chuyển từ Karlsruher sang Bayern vào đầu mùa 1994-1995 với mức giá kỷ lục cho một thủ môn thời ấy là 2.4 triệu euro, đội bóng xứ Bavaria đã không thể, và cũng không thực sự quyết tâm tìm ra một cái tên khả dĩ để đeo vừa đôi găng mà Kahn bỏ lại.

Bayern vẫn đưa về hàng loạt tên tuổi mới, thậm chí là với giá kỷ lục, nhưng tuyệt nhiên không hề đả động đến vị trí thủ môn. 2 mùa gần đây, Bayern đưa về Robben, giá 25 triệu euro, và Mario Gomez, giá 30 triệu (Stuttgart đã phá kỷ lục về bán cầu thủ ở Bundesliga, sau khi “nhường” chân sút này cho Bayern), nhưng không hề bỏ ra một xu để lấp đầy khoảng trống Kahn để lại. Bayern tin tưởng rằng Michael Rensing, một thủ môn trẻ tầm thường được truyền thông Bavaria bơm thổi (hiện giờ, anh là người của… Cologne), sẽ đeo vừa đôi găng huyền thoại ấy. Nhưng sau một loạt sai lầm đầu mùa 2009-2010, Rensing đã đánh mất vị trí số một vào tay… Hans Jorg Butt, người được Bayern lấy về miễn phí từ Benfica một năm trước, để bắt dự bị cho Kahn.

Mùa này, Thomas Kraft lại trở thành “bình phong” để che giấu điểm yếu chết người của đội bóng xứ Bavaria, vẫn theo một phương pháp được áp dụng với Rensing: Truyền thông thổi phồng tài năng của Kraft, HLV Louis Van Gaal thì nằng nặc đưa anh này lên bắt chính thay Butt, trong khi vị trí thủ môn, đáng ra phải là nơi an toàn nhất của Bayern, lại thiếu ổn định và bộc lộ nhiều lỗi rất sơ đẳng.

Đội bóng xứ Bavaria đã mất 3 năm vật vã như thế để nhận ra rằng họ cần phải có một thủ môn lớn để tìm lại thành công. Bản hợp đồng 30 triệu euro đầu mùa này là Gomez đã chơi rất xuất sắc (27 bàn, dẫn đầu Bundesliga thời điểm này), nhưng không thể bù đắp cho những sai lầm ở hàng thủ, và tất nhiên, việc không có ai thay thế xứng đáng vị trí của Kahn là một lý do chủ yếu.

Chưa biết liệu Neuer có thành công được như Kahn hay không,  nhưng quyết tâm của Bayern trong vụ này đã chính là một tín hiệu đáng mừng cho bản thân họ. Đội bóng xứ Bavaria đã hiểu giá trị của một thủ môn, người thầm lặng, quan trọng với họ đến thế nào. Các chân sút có thể sai lầm, nhưng vẫn có thể ghi bàn. Thủ môn thì khác, và thủ môn của đội bóng lớn thì càng khác. Có thể thủng lưới, nhưng không được phép sai lầm…

Những kỷ lục bán cầu thủ ở Bundesliga

+ Mario Gomez: Chuyển từ Stuttgart sang Bayern, giá 30 triệu euro vào năm 2009

+Diego: Từ Bremen sang Juventus với giá 27 triệu vào năm 2009

+Hargreaves: Từ Bayern sang Manchester United vào năm 2007 với giá 25 triệu euro

+Nigel De Jong: Từ Hamburg sang Man City năm 2009, giá 20 triệu

+Emerson: Từ Leverkusen sang Roma năm 2000, giá 20 triệu

+Evanilson: Từ Dortmund sang Parma năm 2001, giá 20 triệu

+Berbatov: Từ Leverkusen sang Tottenham năm 2006, giá 16 triệu

+Van der Vaart: Từ Hamburg sang Real Madrid năm 2008, giá 15 triệu

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm