20h30 ngày 16/8, Bayern - Hannover: Sống trong sợ hãi

16/10/2010 11:09 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Mỗi ngày qua đi, nỗi sợ hãi về một mùa giải thất bại của Bayern càng lớn hơn, khi mà trong thời điểm khủng hoảng phong độ, cơn bão chấn thương lại tàn phá khiến đội quân của huấn luyện viên Louis van Gaal tan nát.

Arjen Robben. Franck Ribery. Ivica Olic. Bastian Schweinsteiger. Mark van Bommel. Miroslav Klose. Bản danh sách “thương binh” của Bayern ngày một kéo dài. Người vào trước chưa kịp xuất viện đã thấy người sau xếp hàng trên băng ca. Từ đầu mùa giải đến nay, Allianz Arena biến thành một bệnh viện, tấp nập kẻ vào mà thưa thớt người ra. Chưa kịp vui mừng vì Schweinsteiger và Olic đã bình phục, huấn luyện viên Van Gaal lại đau đầu với các trường hợp mới liên quan đến Van Bommel và Klose. Với một đội bóng lớn như Bayern, có rất nhiều ngôi sao trong đội hình, thì mỗi lần các đội tuyển quốc gia tập trung là một lần họ như ngồi trên đống lửa. Nguy cơ chấn thương luôn rình rập các tuyển thủ và hậu quả cuối cùng, nặng nề nhất, vẫn do câu lạc bộ gánh chịu.

Sự trở lại của Schweinsteiger có giúp Bayern hồi sinh? - Ảnh Getty

Với đội tuyển quốc gia, vắng người này thì có thể gọi người khác, nhưng với câu lạc bộ, quân số luôn chỉ có hạn, chất lượng giữa cầu thủ đá chính và người dự bị thì không thể đồng đều. Điều mà Bayern lo lắng cuối cùng cũng đã đến, khi lần lượt Van Bommel và Klose phải nhập viện. Tiền vệ người Hà Lan bị chấn thương đầu gối, trong khi tiền đạo người Đức bị căng cơ, đều bắt nguồn từ các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Đặc biệt hơn, Bayern đã lên tiếng yêu cầu Liên đoàn bóng đá Hà Lan trả Van Bommel về sau khi có thông tin cầu thủ này bị đau sau trận đấu với Moldova cuối tuần trước, nhưng cuối cùng con rể của huấn luyện viên Bert van Marwijk vẫn đá 72 phút trận gặp Thụy Điển để bây giờ ra nông nỗi này. Rõ ràng, giờ thì Bayern đã có thêm lý do để kiện Liên đoàn bóng đá Hà Lan, sau trường hợp chấn thương của Robben ở World Cup 2010, cũng ra sân trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo.

Trong tình cảnh khá bi đát về lực lượng đó, Bayern lại phải đối mặt với cuộc chiến sống còn cùng Hannover. Sau hai trận thua liên tiếp, trước Mainz trên sân nhà và trước Dortmund trên sân khách, Bayern dường như không còn đường lùi. Thêm một thất bại nữa, Bayern có nguy cơ tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ và khi đó, nhiệm vụ của thầy trò Van Gaal không còn là bảo vệ danh hiệu vô địch, mà là trụ hạng! Với 13 điểm ít hơn Mainz và 10 điểm ít hơn Dortmund, cơ hội để Bayern đăng quang tại mặt trận Bundesliga vào cuối mùa giải này đang trôi dần về con số 0. Đó là nỗi sợ hãi thực sự của đội bóng số một nước Đức, khi mà phong độ tồi tệ ở Bundesliga có thể lây sang mặt trận Champions League, nơi họ đặt rất nhiều kỳ vọng sau cú “ăn hụt” ở mùa giải trước, thua Inter Milan trong trận chung kết.

Cũng cần phải nói một chút về Hannover, đối thủ của Bayern trong trận đấu đêm nay. Mùa này, đội bóng của cố thủ môn Robert Enke đã lột xác và đang tạo ra bất ngờ lớn với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng sau bảy vòng đấu. Đã từng hạ Schalke và Bremen thì Hannover cũng có thể vượt qua Bayern, nhất là khi họ nhìn vào tấm gương sáng Mainz. Mùa giải 2006-2007, khi Bayern lâm vào cảnh khủng hoảng phong độ tương tự lúc này, Hannover cũng đã từng giành chiến thắng 1-0 ở Allianz Arena trong trận lượt đi, góp phần khiến người hùng lúc bấy giờ là Felix Magath bị đẩy ra đường. Giờ đây, liệu Van Gaal có tránh được vết xe đổ của Magath?

Dự đoán: 1-1
   
Đông Hà
   

Lực lượng
Bayern: Vắng Robben, Ribery, Van Bommel, Klose.
Hannover: Vắng Haggui, Pogatetz.

Đội hình dự kiến
Bayern: Butt - Lahm, Van Buyten, Badstuber, Pranjic - Hamit Altintop, Tymoshchuk, Schweinsteiger, Kroos - Gomez, Mueller.
Hannover: Fromlowitz - Cherundolo, Avevor, Schulz, Rausch - Schmiedebach, Pinto - Stoppelkamp, Stindl - Ya Konan, Forssell.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm