(TT&VH) - Nếu những gì lịch sử nói vẫn còn được tôn trọng, thì Bayern Munich không có gì phải sợ Barca, kể cả là khi hai đội gặp nhau ở Nou Camp.
Nếu không tính những trận đấu vô thưởng vô phạt như Cúp Gamper năm 2006 (Barca thắng 4-0), rồi Cúp Beckenbauer năm 2007 (Barca thắng 1-0), Bayern Munich tới giờ vẫn chưa biết thất bại là gì mỗi khi gặp Barca ở các giải đấu chính thức. Thậm chí, thành tích của họ ở Nou Camp còn tốt hơn cả thành tích trên sân nhà Olimpia (trước đây). Cụ thể hơn, trong 4 lần gặp nhau trước đây, 2 lần ở bán kết Cúp UEFA 95-96 và 2 lần ở vòng bảng Champions League 98-99, Bayern Munich thắng tới 3 trận (hòa 1), trong đó có tới 2 trận thắng ở Nou Camp (đều cùng với tỉ số 2-1).
Nhưng cũng trên cái sân Nou Camp mà họ vẫn xem như sân nhà ấy, “Hùm xám” đã phải trải qua một trong những thời khắc đen tối nhất trong lịch sử của mình.
Solskjaer với bàn thắng kết liểu Bayern
Nửa năm sau ngày vượt qua Barca 2-1 và loại đội bóng này khỏi vòng bảng Champions League 98-99, Bayern Munich quay lại Nou Camp để chơi trận chung kết với Man Utd, cũng là một đội bóng ở cùng bảng D với họ và Barca. Cho đến trước những giây bù giờ, mọi thứ vẫn hoàn hảo với Bayern Munich. Trước một đối thủ không có hai cầu thủ quan trọng nhất là Keane và Scholes, Bayern đã áp đảo hoàn toàn thế trận, ghi bàn mở tỉ số sớm, triển khai một thế trận phòng ngự chặt chẽ và không ít lần khiến các CĐV M.U thót tim với những pha phản công chính xác như được lập trình. Nhưng khi các CĐV Đức bắt đầu nhảy múa ca hát, khi các cầu thủ dự bị và BHL đã đứng sẵn bên ngoài đừng piste để lao vào sân ăn mừng thắng lợi, khi các CĐV M.U hoặc là lục tục ra về hoặc tắt ti vi đi ngủ, cơn ác mộng ập xuống.
Hai pha đá phạt góc của Beckham. Hai cú chạm bóng mà dấu ấn may mắn nhiều hơn sự nhạy cảm của Sheringham và Solskjaer. Thủ thành Oliver Kahn ngơ ngác. Trung vệ Kuffour vật xuống sân khóc lóc thảm thiết. Không ai tin nổi Bayern đã mất tất cả, chỉ trong vòng có 101 giây ngắn ngủi cuối trận như thế. 101 giây mà sau này đã trở thành biểu tượng cho cái gọi là không có gì là không thể trong bóng đá.
Xavi, “kẻ sống sót” duy nhất
Chỉ có một điểm chung duy nhất giữa hai cuộc đối đầu Barca-Bayern Munich của 10 năm trước và bây giờ, chính là Xavi. Tiền vệ nhỏ con của Barca là người duy nhất còn sót lại trong đội hình hai đội đã ra sân ngày ấy. Tuy nhiên, 10 năm trước, Xavi hẵng còn là một cậu bé mới được Van Gaal cho ra mắt Champions League không lâu trước đó (trong trận đấu với M.U ở Old Trafford) và chỉ được vào sân nhờ chấn thương của… Guardiola. Còn lúc này, anh đã là một trong những tiền vệ tấn công hàng đầu trên thế giới và là trái tim, khối óc trong lối chơi tấn công của Barca. Xavi cũng là người đang nắm giữ kỷ lục về số lần ra sân ở các Cúp châu Âu của Barca, với 103 lần: 89 ở Champions League, 13 ở Cúp UEFA và 1 ở Siêu Cúp.
Đội hình ngày ấy:
Barca: Hesp - Celades, Abelardo, Okunovo, Sergi - Giovanni, Xavi, Cocu, Figo - Rivaldo, Anderson.
Bayern: Kahn - Lizarazu, Matthaus, Kuffour, Babbel - Tarnat, Fink, Effenberg, Basler - Zickler, Elber.
|
V.C