Bayern Munich: Thay đổi từ gốc đến ngọn

06/08/2009 12:35 GMT+7 | Đức

(TT&VH) -  Louis van Gaal đã đến. Hàng loạt tân binh đắt giá đã quy tụ về Allianz Arena. Những người không còn giá trị bị thải loại. Bayern đã thực sự bước vào một cuộc cách mạng sâu rộng nhất từ trước đến nay, hứa hẹn sẽ làm thay đổi toàn diện lối chơi của Bayern trong mùa giải 2009-2010.

Tin ở Van Gaal

Sẽ không phải nói nhiều về huấn luyện viên 57 tuổi người Hà Lan này. Bộ sưu tập thành tích “đồ sộ” mà ông gặt hái được trong sự nghiệp cầm quân ở Ajax Amsterdam, Barcelona và AZ Alkmaar đã nói lên tất cả về tài năng cũng như kinh nghiệm của Louis van Gaal. Đơn giản, ông là huấn luyện viên xuất sắc bậc nhất của bóng đá châu Âu và thời điểm hiện tại, có thể sánh với những “tượng đài sống” như Alex Ferguson của M.U hay Carlo Ancelotti của Chelsea. Trong con người Van Gaal, lối chơi tấn công rực lửa của người Hà Lan đã thấm nhuần, nhưng ông không chỉ biết cho đội bóng của mình chơi theo sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, mà luôn sẵn sàng tùy cơ ứng biến.

Van Gaal, niềm hy vọng số một của Bayern.

Chính vì đánh giá rất cao năng lực của Van Gaal, xem ông là nhân tố có thể lãnh đạo thành công một cuộc cách mạng về nhân sự và lối chơi, nên Bayern đã dày công sang Hà Lan thuyết phục AZ Alkmaar “nhả” nhà cầm quân này. Kết thúc mùa giải 2008-2009, Van Gaal đã giúp AZ giành chức vô địch Hà Lan lần thứ hai trong lịch sử sau 27 năm chờ đợi, phá vỡ thế thống trị của Ajax, Feyenoord và PSV Einhoven. Vì Van Gaal, Bayern không ngần ngại khước từ lời đề nghị được tiếp tục công việc đang làm của Jupp Heynckes, người đã giúp đội bóng số một nước Đức thoát khỏi cơn lao đao dưới thời Juergen Klinsmann khi Bundesliga chỉ còn lại vỏn vẹn năm vòng đấu ở mùa giải trước.

Tin ở Van Gaal, nên Bayern đã để cho nhà cầm quân người Hà Lan tự do xây dựng đội hình và lối chơi theo ý tưởng của riêng mình, được phép mua sắm thêm một số cầu thủ mà ông cần. Đó là lý do để hậu vệ Edson Braafheid (Twente) và tiền vệ Daniel Pranjic (Heerenveen), đều chơi ở cánh trái, chuyển từ Eredivisie tới Bundesliga. Đó cũng là lý do khiến Lucio phải chuyển sang khoác áo Inter Milan để nhường chỗ cho tài năng trẻ Holger Badstuber, người được đôn lên từ tuyến trẻ cùng với tiền đạo Thomas Mueller. Loại bỏ những cầu thủ đã chơi quá tệ ở mùa giải trước và trao cơ hội cho các tân bình cũng như tài năng trẻ, chỉ những việc ấy thôi cũng đủ để Van Gaal làm thay đổi diện mạo của Bayern, mà bằng chứng là họ đã thể hiện khá rõ ở Audi Cup 2009.

Thay đổi lối chơi

Sau khi tuyên bố kết thúc thời hạn đàm phán về việc chuyển nhượng Franck Ribery, Van Gaal đã bắt tay xây dựng lối chơi của Bayern, với điểm nhấn xoay quanh tiền vệ người Pháp. Nhà cầm quân này đã vẽ nên một hình viên kim cương huyền ảo ở hàng tiền vệ, với Ribery “lung linh” ở đỉnh cao nhất trong vai trò “số 10”, đá ngay phía sau hai tiền đạo. Nhưng một khi “Gã mặt sẹo” phải “vật lộn” với chấn thương đầu gối, Van Gaal không ngần ngại gạt anh ra khỏi sơ đồ chiến thuật, thay bằng Mueller, một tài năng đang trong quá trình phát triển của Bayern. Không chỉ chơi tốt trên hàng tiền đạo, Mueller còn có thể đá đúng vị trí hộ công mà Van Gaal đã thiết kế dành riêng cho Ribery.

Sau nhiều lần thử nghiệm và cân nhắc, cuối cùng Van Gaal tiếp tục để Bayern đá 4-4-2 như thời Klinsmann. Nhưng ông không dùng đến hai tiền vệ phòng ngự như người tiền nhiệm, bởi đó là một sự phí phạm trong con mắt của nhà cầm quân luôn mang trong mình tư tưởng tấn công. Ông vẫn tin và trao chiếc băng đội trưởng cho tiền vệ đồng hương Mark van Bommel, giống như Klinsmann đã mở đường một năm về trước, đồng thời đẩy bản hợp đồng trị giá 11 triệu euro mà Bayern mua từ Zenit, tiền vệ người Ukraina Anatoliy Tymoschuk, lên băng ghế dự bị. Có lẽ, chỉ có Van Gaal mới dám làm thế, bởi hành động đó chẳng khác nào “chửi” vào mặt Ban lãnh đạo Bayern, những người đã nỗ lực mua Tymoschuk từ mùa Đông vừa qua nhằm thay thế cho vị trí của Van Bommel.

Bây giờ, vấn đề Van Gaal đau đầu chỉ còn là hàng tấn công, nơi ai sẽ được lĩnh ấn tiên phong. Có vẻ như suất đầu tiên đã thuộc về Mario Gomez, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Đức với 30 triệu euro để chuyển từ Stuttgart sang Bayern. Đá cặp với “Super Mario” có thể là Miroslav Klose, cũng có thể là Ivica Olic, nhưng ít ai nhắc đến cái tên Luca Toni. Có vẻ như thời của tiền đạo người Italia đã hết và lẽ ra, Bayern nên tống khứ anh đi từ mùa Hè 2008 để sau này không phải hối tiếc vì đã tin dùng một chân sút vô duyên chưa từng thấy ở mùa giải vừa qua. Rensing trong khung thành, bộ tứ vệ Philipp Lahm - Daniel van Buyten - Holger Badstuber - Edson Braafheid cùng hai cầu thủ chạy cánh Hamit Altintop và Daniel Pranjic, vậy là Bayern đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục chiếc Đĩa bạc vốn đã rơi vào tay Wolfsburg.
 

Tarnat làm tuyển trạch viên

Hậu vệ 39 tuổi Michael Tarnat sẽ trở lại Bayern, đội bóng mà anh khoác áo trong giai đoạn 1997 đến 2003, trong vai trò của một tuyển trạch viên. Anh đã chính thức giã từ sự nghiệp sân cỏ vào cuối mùa giải trước trong màu áo Hannover và vừa được tổ chức trận đấu chia tay khi đội bóng Đức đá giao hữu với Arsenal. Tarnat từng giành được bốn Đĩa bạc, ba Cúp quốc gia, bốn Cúp Liên đoàn, một Champions League và một Cúp Liên lục địa cùng với Bayern. Tuy nhiên, anh chỉ 19 lần khoác áo đội tuyển Đức trong giai đoạn 1996-1999 và ghi được vỏn vẹn một bàn thắng.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm