Chung kết Champions League, Bayern - Dortmund: El Clasico kiểu Đức

23/05/2013 19:17 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ có một trận Siêu kinh điển thứ Bẩy này, giữa Wembley hoa lệ, nhưng đó không phải là “El Clasico” giữa Barcelona và Real Madrid mà là “Der Klassiker” giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund. Một trận Chung kết Champions League của những người Đức, của bóng đá Đức được cả thế giới đợi chờ.

Xét cho cùng, “El Clasico” hơn hẳn “Der Klassiker” về nhiều mặt, từ yếu tố lịch sử cho đến sự quan tâm của khán giả. Thế nhưng, không phải vì thế mà có thể đánh giá thấp “Der Klassiker”.

Đó là cuộc chiến giữa 2 tên tuổi hàng đầu bóng đá Đức. Bayern hơn hẳn Dortmund về bề dày truyền thống, các danh hiệu, sự nổi tiếng. Nhưng rồi, đội bóng vàng-đen đã viết lại lịch sử của mình từ ngày Ottmar Hitzfeld và Matthias Sammer đặt chân đến nơi đây. Dortmund dần lấy lại vị thế, không còn núp mình đằng sau cánh gà lịch sử nữa, và chức vô địch Champions League mùa bóng 1996/97 như sự khẳng định quyền lực bóng đá Đức không chỉ nằm ở Munich.

Cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng ấy còn chứa đựng những yếu tố hấp dẫn, máu lửa, nhưng không kém phần bạo liệt. Người ta sẽ không bao giờ quên cú kung-fu của thủ thành Oliver Kahn vào người Stephane Chapuisat hay Lothar Mattheus chế giễu Andreas Moeller năm nào. Tất cả vẫn còn in đậm trong ký ức của NHM về các cuộc đối đầu giữa Bayern và Dortmund.



Bayern Munich và Dortmund hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc thư hùng đậm chất Đức.

Đó còn là những đại diện ưu tú nhất cho phong cách và bản thể Đức thời hiện đại, bớt đi sự cực đoan, tôn vinh những nét đẹp của bóng đá. Cả Bayern và Dortmund đang xây dựng một đội bóng, một nền tảng, một thể chế vẫn mang đầy đủ cá tính Đức nhưng biết tiếp thu sự đổi mới của bóng đá thế giới. Họ chơi đẹp mắt hơn, quyến rũ hơn nhưng không kém phần hiệu quả. Một sự thay đổi táo bạo từ cách nghĩ và bước đầu đã mang đến thành công.

Cuộc chiến giữa Bayern và Dortmund không bao giờ thiếu yếu tố thù hằn, đố kỵ, sẵn sàng sỉ nhục nhau, thậm chí dùng bạo lực. Nhưng đó là những gì diễn ra trên sân, còn khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tất cả trở nên ôn hoà. Họ cũng giàu tinh thần mã thượng, luôn biết phục vụ hết mình cho CLB và giữ mối quan hệ đẹp đẽ ở ngoài sân. Cho nên, ĐT Đức bao giờ cũng được thụ hưởng một tập thể đoàn kết, có ý thức chứ không phải mang nặng yếu tố bè phái như TBN. Đó chính là nét khác biệt rất lớn được tạo ra bởi người Đức.

Wembley thứ Bẩy này chỉ có một người chiến thắng, hoặc Bayern, hoặc Dortmund. Nhưng dù đội nào giành được chiếc vòng nguyệt quế vinh quang đi chăng nữa thì đó cũng là niềm vui chung của những người Đức, của bóng đá Đức, qua đó nâng tầm “Der Klassiker” lên một vị thế mới. Ở đó, Siêu kinh điển kiểu Đức sẽ tạo ra một trang mới trong lịch sử bóng đá đương đại.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm