Milan săn tìm “Mr X”: Aquilani bây giờ, Montolivo năm sau?

13/08/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- “Sếp trọc” Galliani vừa tiết lộ mục tiêu tuyển mộ của Milan không chỉ có ngôi sao giấu mặt có bí danh “Mr X”, mà còn có thêm cả “Mr Y”. Galliani cũng chỉ đích danh họ là hai người hùng vừa ghi bàn giúp đội tuyển Italia thắng Tây Ban Nha 2-1 hôm 10/8: Montolivo và Aquilani. Ông muốn đưa cả hai tiền vệ này về sân San Siro.

Galliani có lẽ không quan tâm lắm đến việc đội tuyển nước nhà thắng hay thua, nhưng ông chắc hẳn là một trong những người vui sướng nhất khi Italia đánh bại đội bóng đương kim vô địch châu Âu và thế giới, khi tất cả những gì ông mong muốn đều diễn ra vượt dự kiến. Antonio Cassano đã có một trận đấu thuộc loại hay nhất của anh cho đội tuyển Italia, phong độ và tinh thần tốt như một câu trả lời cho việc không được trọng dụng phút nào ở trận Siêu Cúp Italia trước đó vài ngày. Trong khi đó, Montolivo và Aquilani, những tiền vệ được Milan nhắm đến cho thương vụ “Mr X”, đều đã biết cách làm mình trở nên nổi bật bằng những bàn thắng khó quên.

Không sớm thì muộn, họ sẽ bên nhau ở Milan?- Ảnh Getty

Điều tuyệt vời nhất mà ba cầu thủ được Galliani đặc biệt chú ý đó là đã phần nào khiến ông bất ngờ vì tâm lý rất tốt và chứng tỏ rằng họ đã không để mình bị ảnh hưởng bởi tương lai bản thân đang rất bấp bênh. Cassano, với cơ thể vẫn thừa ít nhất 3kg, đã hoàn toàn xứng đáng với chiếc băng đội trưởng đội tuyển lần đầu tiên anh được đeo, hoàn toàn xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả quê nhà. Ý chí của anh khiến HLV Prandelli cũng ngạc nhiên. Nếu như hai tuần trước Prandelli đã lên tiếng khuyên khéo Cassano nên tìm một đội bóng khác để được ra sân nhiều hơn, nhằm đảm bảo vị trí và phong độ ở đội tuyển, thì nay ông cam đoan anh sẽ ở lại Milan: “Cassano cho thấy cậu ấy có đủ khả năng cạnh tranh ở Milan, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ta giành được suất đá chính thường xuyên”.

Montolivo và Aquilani cũng vậy. Trước đó, họ đã tập luyện thiếu nỗ lực và đá giao hữu rất mờ nhạt cho các đội chủ quản. Quả là rất khó tạo động lực khi biết rằng thời gian ở lại chỉ còn tính bằng tuần (nếu không phải là bằng ngày), nhưng cả hai đều tỏ ra hứng khởi trong màu áo thiên thanh, như thể họ chưa từng có một ngày buồn rầu.

“Ăn liền” Aquilani, “để dành” Montolivo?

Trong phát ngôn mới đây, Galliani thừa nhận “đã đến lúc thêm vào danh sách cả “Mr Y” nữa” và nhắc đến tên hai tiền vệ thư sinh của đội tuyển Italia. Có nghĩa là ông muốn cả Montolivo và Aquilani, nhưng chiêu mộ cả bộ đôi này cùng lúc là điều khó làm ở thời điểm này. Vấn đề không phải nằm ở phí chuyển nhượng, được ước đoán chỉ xấp xỉ 15 triệu euro cho cả hai (Aquilani 6 và Montolivo 9 hay 10 triệu - trong khi Milan mới chỉ chi 20 triệu euro cho các thương vụ Ibrahimovic, Boateng và El Shaarawy), mà vì tuyến giữa của Milan chỉ còn đủ chỗ cho một cầu thủ. Cả Montolivo và Aquilani, những người có khả năng chơi bóng kỹ thuật và sáng tạo, đều phù hợp cho vị trí còn khuyết.

Do vậy, theo báo chí Italia, “cáo già” Galliani rất có thể đang tính “nước đôi” để thực hiện êm thấm tham vọng này. Kế hoạch là Milan sẽ mua ngay Aquilani nhằm tận dụng áp lực phải thanh lý của Liverpool (với giá rẻ mạt chỉ khoảng 6 triệu euro) và “om” Montolivo cho đến hè tới (sẽ có miễn phí) hoặc sớm nhất là kỳ chuyển nhượng mùa đông (sẽ được lợi nhiều về giá). Việc thuyết phục tiền vệ của Fiorentina chịu chờ đợi có lẽ không quá khó, khi Milan đang là đội bóng số 1 ở Italia thời điểm này và khả năng của Montolivo cũng thích hợp với Milan hơn cả.

Theo “thói quen”, “công lực” thâm hậu nhất của Galliani chỉ phát lộ ở những thời điểm căng thẳng cuối các kỳ chuyển nhượng. Hãy cùng chờ xem ông sẽ có “tuyệt chiêu” nào trong vụ này.

Bách Việt



Con số

20 Tổng số tiền thực tế Milan đã phải chi trong mùa hè này là 20 triệu euro, trong đó 8 triệu là thanh toán đợt 1 phí mua đứt Ibrahimovic, 7 triệu để mua đứt Kevin Boateng và 5 triệu mua 1/2 giá trị của tiền đạo trẻ El Shaarawy.

6 Theo báo chí Italia, phí chuyển nhượng của Aquilani sẽ chỉ vào khoảng 6 triệu euro, con số quá bèo bọt so với tài năng của anh và thấp hơn cực nhiều so với giá cũ mà Liverpool đòi hỏi (16 triệu euro).

1 Bàn mở tỷ số vào lưới TBN mới là bàn đầu tiên Montolivo ghi cho đội tuyển Italia, trong khi bàn ấn định tỷ số là bàn thứ 3 của Aquilani, sau cú đúp giúp Italia thắng Montenegro 2-1 hôm 15/10/2008.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm