Sir Alex vẫn đảm bảo “cơ hội” cho Berbatov

15/09/2011 16:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – HLV Alex Ferguson thừa nhận rằng ông sẽ để Dimitar Berbatov ra sân ở mùa bóng này bất chấp việc chân sút người Bulgaria luôn chỉ có mặt trên băng ghế dự bị trong những trận đấu gần đây.

Tính đến thời điểm này, Berbatov mới chỉ ra sân đúng 1 lần trong màu áo của M.U ở mùa bóng năm nay. Đó là trận đấu mà tiền đạo người Bulgaria được tung vào sân ở hiệp hai trong chiến thắng 2-1 trước West Brom. Đương nhiên, Berbatov đã không có cơ hội để thể hiện nhiều.

Berbatov vẫn có cơ hội để ra sân ở M.U - Ảnh Getty

Trong trận đấu với Benfica tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League, HLV Alex Ferguson đã tuyên bố ông cần đến đội hình gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Đó là lý do trong trận đấu ở Estadio da Luz , Sir Alex đã tung vào sân đội hình gồm có Anders Lindegaard, Antonio Valencia, Darren Fletcher, những cầu thủ chưa có cơ hội để ra sân từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, Sir Alex lại không đoái hoài tới Berbatov. Khi M.U cần tăng cường hàng công trong hiệp hai, ông đã tung Chicharito vào sân thay vì Berbatov.

Đây có thể coi là một nỗi thất vọng lớn đối với chân sút người Bulgaria. Để chiêu mộ Berbatov, M.U đã phải bỏ ra tới 30,75 triệu bảng để trả cho Tottenham. Nhưng ngay cả khi chân sút này có danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa giải năm ngoái (chia sẻ cùng Carlos Tevez của Man City), anh vẫn phải “mài đũng” trên băng ghế dự bị.

Cũng chính điều này đã khiến cho nhiều người thắc mắc về cơ hội của Berbatov tại sân Old Trafford. Tuy vậy, Sir Alex khẳng định ông vẫn sẽ trao cơ hội cho tiền đạo người Bulgaria. “Thật là khó khăn khi M.U đang có nhiều tiền đạo”, tờ Telegraph (Anh) dẫn lời Sir Alex. “Chúng tôi có Owen, Macheda, Biram Diouf. Welbeck chưa trở lại trong tuần tới nhưng sang tuần nữa thì chắc chắn. Do đó, chọn ai đá chính không phải là một quyết định dễ dàng. Berbatov đã tập luyện chăm chỉ và thể hiện được tinh thần và niềm đam mê của cậu ấy.  Chắc chắn Berbatov sẽ được ra sân trong những trận đấu ở phía trước của M.U”.

Ở trận đấu với Benfica, M.U đã may mắn có được 1 trận hòa sau pha lập công của Ryan Giggs. Đây là bàn thắng thứ 27 của tiền vệ người xứ Wales ở sân chơi Champions League. Cũng chính bàn thắng này giúp Giggs đi vào lịch sử khi ghi bàn trong 16 mùa giải liên tiếp cho Man United.

Liên quan tới Man United, thủ môn Anders Lindegaard, người đã chơi khá hay trong trận đấu vừa qua với Benfica, cho biết anh sẽ cố gắng để giành lấy vị trí chính thức trong thời gian tới. Phát biểu trên MUTV sau trận, thủ thành người Đan Mạch chia sẻ: “Đây là một đêm tuyệt vời. Tôi hài lòng. Sân vận động của Benfica rất đẹp và cổ động viên ở đây rất cuồng nhiệt. Tôi có thể nghe thấy cổ động viên hô vang tên cầu thủ đội chủ nhà. Đó là lý do tại sao tôi tới Man United, để được chơi những trận đấu như này. Trừ tình huống để thủng lưới, tôi hài lòng với màn trình diễn của mình”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về kế hoạch thách thức lựa chọn số một De Gea, thủ môn Lindergaard lại trả lời khá khôn ngoan: “Tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi này?. Như đã nói hàng nghìn lần trước đó, tôi không muốn là người thừa ở Man United. Có thể tôi chỉ tới từ một đội bóng nhỏ của Na Uy, song tôi luôn muốn được ra sân thi đấu”.

Ở một diễn biến khác, CLB Burnley đang tính đến kế hoạch hỏi mượn tiền vệ trẻ Paul Pogba của M.U. Theo tờ The Sun (Anh), HLV của Burnley Eddie Howe đã xem cầu thủ 18 tuổi này thi đấu trong trận đấu giữa đội dự bị của M.U và đội trẻ của Fulham. Burnley muốn hỏi mượn cầu thủ này trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, họ sẽ phải đợi đến hết tháng này để xem Sir Alex có trọng dụng Pogba trong đội một của M.U hay không. Theo dự tính, có khả năng tiền vệ trẻ người Pháp sẽ được tung vào sân trong trận đấu với Leeds ở Carling Cup diễn ra vào giữa tuần sau.

Nhật Quang - Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm