Cải tổ kiểu Klinsmann

12/07/2008 18:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Một năm trước, việc ném vào thị trường chuyển nhượng hơn 70 triệu euro để mang về một loạt ngôi sao lớn đã giúp Bayern lấy lại vị trí số một trong làng bóng đá Đức với chức vô địch Bundesliga cũng như Cúp QG.
 
Tuy nhiên, trên đấu trường châu Âu, Bayern vẫn chưa thể chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2001. Juergen Klinsmann đã đến thế chỗ Ottmar Hitzfeld, mang theo những tư tưởng cải tổ mới.
 
Thay đổi cách chuẩn bị

Trong tư duy của Klinsmann, khâu chuẩn bị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đóng vai trò then chốt trong sự thành bại của một đội bóng. Trước World Cup 2006, ông đã có sự chuẩn bị tốt như thế nào cho đội tuyển Đức thì mọi người hẳn đã rõ. Giờ đây, Bayern cũng đang đi trên con đường mà “Mannschaft” đã trải qua hơn 2 năm về trước.

Việc đầu tiên mà Klinsmann làm khi được mời về dẫn dắt Bayern là xây dựng một Ban huấn luyện mới, với trợ lý Martin Vazquez và HLV thủ môn Walter Junghans. Ông muốn có những con người theo ý của riêng mình, không thừa hưởng những nhân vật mà Ottmar Hitzfeld để lại. Sự ăn ý và hiệu quả trong công việc giữa HLV với các trợ lý quyết định nhiều đến thành tích huấn luyện và kết quả thi đấu. Klinsmann từng rất chú trọng đến vấn đề thể lực và lần này cũng vậy, ông mời hẳn một chuyên gia lo khâu này, như từng làm với đội tuyển Đức trước đây (thuê chuyên gia thể lực người Mỹ).

Bayern vừa khánh thành một trung tâm tập luyện mới đặt trong khuôn viên đại bản doanh ở đường Saebener. Cơ ngơi khang trang, hiện đại với các phòng chức năng phục vụ mọi vấn đề liên quan đến tập luyện, nghỉ ngơi của các cầu thủ. Từ nay, các cầu thủ sẽ nghỉ trưa tại trung tâm mà không còn được phép trở về nhà sau buổi tập sáng, để thuận tiện cho buổi tập chiều.
 
Ngoài ra, một điều đặc biệt nữa: Từ mùa giải mới, Bayern sẽ xóa bỏ tiền lệ tập trung nghỉ ngơi tại một khách sạn ở Munich đêm trước ngày diễn ra trận đấu trên sân nhà. Theo lý giải của Klinsmann, trung tâm mới đáp ứng được nhu cầu ăn – ngủ của cầu thủ và chẳng có lý gì phải nghỉ ở khách sạn trong khi có “nhà” đàng hoàng, tiện nghi.

Tín đồ 4-4-2

Sơ đồ 4-5-1 đang trở thành mốt thời thượng ở châu Âu. Điều đó được thể hiện rõ nét ở EURO 2008 với rất nhiều đội tuyển áp dụng, trong đó có cả đội tuyển Đức (từ sau vòng đấu bảng). Nhưng với Klinsmann, xuất thân từ một tiền đạo và mang trong mình tư tưởng tấn công, chẳng việc gì phải nặng về phần thủ quá mức cần thiết. Klinsmann tuyên bố sẽ theo đuổi sơ đồ 4-4-2 nghiêng về phần công nhằm tạo ra một Bayern có sức tấn mạnh, triển khai bóng nhanh và nhịp nhàng giống hệt thứ bóng đá mà đội tuyển Đức đã trình diễn ở World Cup 2006, vốn thu phục được hầu hết người hâm mộ.

Một trong những vấn đề khi áp dụng sơ đồ 4-4-2 là vị trí của tiền đạo Lukas Podolski. Suốt cả mùa giải trước, với sự xuất hiện của Luca Toni và Miroslav Klose ở Allianz Arena, Podolski bị đánh bật lên băng ghế dự bị và đã không ít lần bày tỏ nguyện vọng ra đi. Nhưng Klinsmann thì tất nhiên không thể để mất cậu học trò cưng ngày nào. Ông khẳng định sẽ dành cho tiền đạo trẻ của bóng đá Đức, người đã chơi rất hay ở EURO 2008 vừa trong vai trò tiền vệ cánh trái và ghi được 3 bàn thắng, một chỗ đứng chính thức trong đội hình. Nhưng không phải là tiền vệ, tiền đạo trung tâm hẳn hoi nhé. Điều này cũng đồng nghĩa với nguy cơ hoặc Toni, hoặc Klose sẽ mất vị trí!

Klose chơi tạm được trong khi Toni là nỗi thất vọng lớn nhất ở EURO 2008. Nhưng vấn đề sẽ không đơn giản khi mà tiền đạo người Italia là Vua phá lưới Bundesliga mùa trước với 24 bàn thắng (còn Klose thì lại sa sút đáng kể so với thời khoác áo Bremen). Dùng ai, bỏ ai thực sự là quyết định khó khăn đối với Klinsmann. Chỉ biết rằng, mặt trận tấn công của Bayern sẽ mạnh hơn nữa với việc tân binh Tim Borowski đến từ Bremen theo dạng chuyển nhượng tự do. Một khi đã theo đuổi 4-4-2 có nghĩa là Klinsmann phải loại bớt một tiền vệ phòng ngự, thay vì dùng hai cầu thủ đánh chặn như Hitzfeld trước đây, để nhường chỗ cho một tiền vệ đá hộ công (chính là Borowski).

Một chuyện khác liên quan đến vấn đề nhân sự: Klinsmann khẳng định Bayern không quan tâm đến Mario Gomez của Stuttgart. Trước đây, rất nhiều tin đồn cho rằng đội bóng xứ Bavaria sẽ thu phục chân sút xuất sắc nhất của Stuttgart nhưng Klinsmann tuyên bố, với lực lượng hiện có, ông đủ sức xây dựng nên một đội bóng chiến thắng mà không cần tăng thêm viện binh.
 
Sự thay đổi trong cách cải tổ của Klinsmann đã khá rõ ràng: Thay vì mua người ào ạt như một năm về trước, ông chú trọng nhiều hơn đến các vấn đề chuyên môn, đặc biệt là khâu chuẩn bị và sắp xếp lại nhân sự vốn có. Quả thực, ngoài vị trí thủ môn của Rensing còn chưa thật yên tâm (mới tăng cường thêm lão tướng Hans-Joerg Butt đóng vai trò số hai), Bayern hoàn toàn tin tưởng được vào các cầu thủ còn lại. Ở trung tâm hàng phòng ngự, Breno đã sẵn sàng thay thế nếu như Lucio, Martin Demichelis hay Daniel van Buyten không thể ra sân hay không đạt phong độ cao.

Ai đeo băng đội trưởng?

Vấn đề này gây ra không ít tranh cãi. Theo thông lệ, khi Oliver Kahn giải nghệ, chiếc băng đội trưởng của Bayern sẽ thuộc về Willy Sagnol, đội phó trước đây. Nhưng khả năng hậu vệ cánh phải người Pháp trở thành thủ quân của đội bóng xứ Bavaria là vô cùng nhỏ. Băng đội trưởng đang là cuộc tranh chấp giữa hậu vệ cánh trái Philipp Lahm, trung vệ Lucio và tiền vệ Mark van Bommel.
 
Cuối mùa giải trước, khi Lahm ngúng nguẩy từ chối gia hạn hợp đồng, Bayern đã đem chức thủ quân ra để nhử anh ở lại. Nhưng cho đến giờ, việc đó vẫn chưa được quyết định và phải chờ cuộc thảo luận giữa Klinsmann và Chủ tịch Franz Beckenbauer.

Có một thực tế là trong số những cầu thủ hiện tại của Bayern, không ai có tầm ảnh hưởng lớn để cả đội bóng như Stefan Effenberg hay Oliver Kahn trước đây. Mark van Bommel được đánh giá là cầu thủ “có tính cách Đức” đậm nét nhất trong đội hình Bayern. Lợi thế của van Bommel là chơi ở tuyến giữa, có khả năng tác động đến toàn bộ đội hình đang thi đấu trên sân. Nhưng xem ra, với phong độ xuất sắc của Lahm, tiền vệ người Hà Lan cũng khó lòng giành được chiến băng đội trưởng. Nếu được trao chức thủ quân, Lahm sẽ là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Bayern. Năm nay, anh mới 24 tuổi và sẽ bước sang tuổi 25 vào ngày 11/11 tới.

Dù ai đeo băng thủ quân đi chăng nữa, người ấy cũng phải cùng tân HLV Jurgen Klinsmann và các đồng đội đưa Bayern đến với rất nhiều đỉnh cao: Không chỉ Cúp QG Đức, Bundesliga mà còn cả Champions League. 7 năm không danh hiệu ở châu Âu, thế là quá đủ với đội bóng số một của nước Đức rồi!
 
Mùa Hè bận rộn của Bayern

30/6: Tập trung
13/7: Giao hữu với SV Lippstadt 08 (sân khách)
19/7: Giao hữu với TSV Noerdlingen (sân khách)
20/7: Giao hữu với Fanclub Nabburg/Oberpfalz (tại Amberg)
23/7: Tranh Siêu Cúp Đức với Dortmund (sân khách)
26/7: Giao hữu với Cologne (sân khách)
30/7: Du đấu thường niên ở Nhật Bản, giao hữu với Urawa Red Diamonds (sân khách)
5/8: Tranh Cúp Franz Beckenbauer với Inter Milan (sân nhà)
9/8: Đá vòng 1 Cúp QG Đức với Rot-Weiss Erfurt (sân khách)
15/8: Khai mạc Bundesliga với Hamburg (sân nhà)


Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm