Bayern Munich: Chơi dao, nhưng may không đứt tay

13/03/2014 22:56 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có cơn địa chấn nào xảy ra tại Allianz, Bayern Munich đã giành quyền tiến vào vòng tứ kết nhờ lợi thế cực lớn 2-0 ở trận lượt đi. Nhưng chiếc vé đi tiếp ấy lại là chiếc vé mang lại nhiều tổn thương.

Xét về mặt kết quả, tỉ số 1-1 mà Bayern Munich có được rạng sáng qua không phải là quá tệ. Bởi chí ít họ đã không đẩy CĐV nhà vào cảnh phải sống trong sợ hãi như cách đây 1 năm. Chỉ có điều, cái cách mà đội chủ nhà thể hiện trên sân thực sự khiến người ta phải thất vọng.

Một Bayern Munich hời hợt

Kết quả 2-0 có được ở Emirates có lẽ đã đủ để nhà ĐKVĐ hài lòng. Vì thế, Bayern Munich đã có 90 phút lượt về khá cầm chừng. Tất nhiên, với lợi thế sân nhà và thực lực nhỉnh hơn, không khó để đoàn quân Guardiola làm chủ thế trận. Mọi con số thống kê đều thể hiện sự vượt trội của Bayern Munich. Họ cầm bóng nhiều hơn (64%), tổng số dứt điểm và sút trúng cầu môn đều gần gấp đôi đối thủ (con số này của Bayern là 14 và 9, còn của Arsenal lần lượt là 8 và 5). Nhưng dường như các học trò của Pep đã không bung hết sức.

Bayern Munich không chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu để nghiền nát đối thủ như những trận đấu gần đây của họ. Ngược lại, đội chủ nhà đan lát qua lại khá nhiều. Ngay cả các tình huống dứt điểm của Bayern Munich cũng chẳng sắc bén như thường lệ. Thậm chí, các ngôi sao áo đỏ còn có không ít tình huống xử lý vô duyên để cơ hội trôi đi rất đáng tiếc.

Tuy nhiên, bàn thua ở phút 57 mới là minh chứng rõ nhất cho sự hời hợt, cẩu thả của Bayern Munich. Ngay cả đội trưởng Philipp Lahm – người vẫn luôn được coi là mắt xích đáng tin cậy nhất cũng mắc một sai lầm khó tin, khi trượt ngã mất bóng ngay trong vòng cấm vào chân Podolski. Tiếp đến là Manuel Neuer. Cú sút của Poldi tuy rất mạnh, nhưng nó được thực hiện từ một góc rất hẹp, chính sự chủ quan không khép hết góc của Neuer đã tạo điều kiện cho người đồng đội ở ĐTQG có được bàn gỡ hòa 1-1.

Lòng tự hào bị tổn thương

Giống như năm ngoái, sự chùng xuống khó hiểu của Bayern Munich trước Arsenal vẫn không khiến đội bóng Đức phải trả giá đắt. Nhưng rõ ràng đây là một màn “chơi dao” nguy hiểm. Nó khiến người ta liên tưởng đến thất bại 2-3 trước Manchester City ở vòng bảng. Nếu tiếp tục thi đấu với thái độ hời hợt và chủ quan như thế, mọi thứ hoàn toàn có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát của thày trò Guardiola bất cứ lúc nào.

Đáng nói hơn nữa, tuy Bayern Munich đã bảo toàn được chiếc vé tứ kết, nhưng trước Arsenal, nhà ĐKVĐ đã đánh mất niềm tự hào của người Đức. Quả đá phạt 11m không thành công của Mueller ở cuối trận chẳng ảnh hưởng nhiều đến toàn cục. Nhưng đấy đã là lần thứ 2 trong 2 trận liên tiếp, các cầu thủ Bayern Munich không thể đánh bại Fabianski. Với những người yêu mến chất Đức truyền thống thì đó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Nhất là khi, Mueller thực hiện quả đá 11m ở một thời điểm hoàn toàn không có áp lực hay sức ép (vì số phận trận đấu gần như đã an bài). Ấy vậy mà, chuyên gia đá phạt đền của Bayern Munich vẫn đã quá hiền và thất bại. Điều gì sẽ xảy ra ở một trận đấu quan trọng và căng thẳng hơn? Liệu một bi kịch nữa như trước Chelsea ở mùa giải 2011/2012 có lại xảy ra? Không ai dám chắc, chỉ biết rằng lần này Mueller đã khiến Robben phải khoác lên mình hình ảnh xấu xí, mang tiếng là kẻ ăn vạ một cách vô ích!

Robben ăn vạ trơ trẽn

Sau trận đấu, HLV Wenger đã lớn tiếng chỉ trích Robben là kẻ ăn vạ vĩ đại. Và những thước phim quay chậm đã cho thấy số 10 của Bayern Munich quả thật đã đóng kịch. Phút thứ 50, Robben có một pha đi bóng đẹp mắt bên cánh phải, tuy nhiên khi gặp sự truy cản của Cazorla thì anh này đã bất ngờ ngã vật ra sân ôm chân đau đớn. Ngay cả tình huống trọng tài cho Bayern Munich được hưởng quả 11m ở cuối trận cũng là một pha phạm lỗi không thực sự rõ ràng của Koscielny với Robben.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm