Tương lai của Podolski ở Bayern Munich: Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn…

08/01/2009 12:55 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Juventus là cái tên mới nhất nối vào hàng dài những đội bóng đến Munich để săn lùng chữ ký của Lukas Podolski. Mặc dù đã tuyên bố hạ giá bán cầu thủ 24 tuổi này, nhưng xem ra đó chỉ là hư chiêu của Bayern mà thôi.

Man City, Tottenham, Hamburg, Bremen, Schalke, Cologne… và mới nhất là Juventus, số lượng các đội bóng ở Đức và châu Âu chính thức đặt vấn đề chuyển nhượng Podolski với Bayern đã đếm đủ trên đầu các ngón tay. Đa phần kẻ mua đều có tiềm lực tài chính đủ để đáp ứng số tiền mà Bayern hét giá, lúc đầu là 15 triệu euro và sau đó giảm xuống chỉ còn 10 triệu euro. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai dám tuyên bố sẽ chiêu mộ thành công “Hoàng tử” của bóng đá Đức vốn đã nằng nặc đòi ra đi suốt một năm qua. Chẳng phải bàn cãi về tài năng của Podolski, số tiền 10 hay 15 triệu euro cũng được xem là tương đối rẻ so với những gì mà tiền đạo này đang sở hữu, vậy mấu chốt của vấn đề nằm ở người mua hay chính kẻ bán?
 
Podolski, ra đi hay ở lại?

Cologne thực sự muốn đưa Podolski trở lại đội bóng cũ, nhưng đã quá mệt mỏi với những trò mặc cả với Bayern, đành quay sang các mục tiêu dễ chinh phục hơn như Derek Owusu Boateng, tiền đạo 26 tuổi người Ghana vừa đến từ Beitar Jerusalem với giá chỉ 0,4 triệu euro. Tottenham nỗ lực tìm kiếm người hỗ trợ Roman Pavlyuchenko và khi không chinh phục được tiền đạo người Đức, họ đã đưa Jermain Defoe trở lại đội bóng cũ từ Portsmouth. Man City cần người đá cặp ưng ý với Robinho trong khi Juventus cũng muốn có phương án bổ sung cho Amauri trong hoàn cảnh David Trezeguet chấn thương liên miên còn Del Piero thì đã luống tuổi.

Vậy trong chuyện của Podolski, Bayern muốn gì? Có lẽ tiền không phải là mục tiêu chính, bởi Bayern thừa hiểu, đúng giá mà bán thì Podolski chẳng thể ra đi chỉ với 10 triệu euro, dù hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào mùa Hè 2010 đi chăng nữa. Thực tế, họ vẫn cần “Hoàng tử” ít nhất cho đến mùa Hè tới, khi Ivica Olic gia nhập Allianz Arena từ Hamburg theo hình thức chuyển nhượng tự do. Nếu bán anh ngay trong mùa Đông này, ai sẽ dự bị cho cặp tiền đạo Luca Toni – Miroslav Klose khi mà hai chân sút chủ lực này đã bước qua tuổi “băm” và hay dính chấn thương. Trong đội ngũ hiện tại của Bayern, chỉ có Podolski là đủ đẳng cấp và sẵn sàng thay thế một trong hai đàn anh nói trên bất cứ lúc nào.

Như thế có nghĩa là việc Bayern tuyên bố sẵn sàng bán Podolski, thậm chí bán với giá rẻ, dường như chỉ là hư chiêu đánh lừa cả dư luận lẫn người trong cuộc. Podolski đã đòi ra đi từ lâu vì không được đá chính. Anh chỉ chấp nhận ở lại vì lời hứa sẽ cho ra sân thường xuyên của Juergen Klinsmann nhưng khi ông thầy cũ ở đội tuyển Đức bội ước, anh chẳng còn lý do gì để ở lại Bayern. Việc chấp nhận bán Podolski qua lời nói của các quan chức đội bóng xứ Bavaria chẳng qua chỉ là hành động nằm xoa dịu cơn giận dữ đang bùng lên trong lòng “Hoàng tử” chứ thực tế, họ chẳng hề có ý định đẩy anh đi trước mùa Hè 2009. Các đội bóng có ý định mua Podolski có lẽ cũng bị lừa với chiêu rêu rao “hàng chất lượng cao, giá rẻ” từ phía Bayern và cứ thế lào vào cuộc săn lùng một cách vô vọng.

Podolski giống như một Hoàng tử ngây thơ và trong trắng bị rơi vào tay “cáo già” Bayern và tương lai của anh, lành lặn hay rách nát, phụ thuộc nhiều vào các sếp lớn ở đội bóng xứ Bavaria.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm