(TT&VH) - Dù thiếu cả tiền vệ Franck Ribery lẫn ba tiền đạo Luca Toni, Ivica Olic và Miroslav Klose nhưng Bayern Munich vẫn làm nên một trận đại thắng trước AC Milan ở bán kết Audi Cup 2009.
Không biết có phải vì được Audi trao cho mỗi cầu thủ một chiếc xe hạng sang ngay thời điểm khởi tranh Audi Cup 2009 theo hợp đồng tài trợ ký từ trước hay không mà Bayern đã vào trận với tinh thần phấn chấn hẳn và đã dễ dàng “nhấn chìm” kình địch AC Milan để giành quyền vào chơi trận chung kết, gặp M.U - đội đã vượt qua Boca Juniors với tỷ số 2-1. Ở trận chung kết, Bayern cũng đã thắng M.U ở loạt sút penalty để giữ được chiếc Cup Audi 2009 ở lại sân nhà.
Định hình lối chơi
Với một giải đấu giao hữu như Audi Cup 2009, dù đối thủ có là ai đi chăng nữa thì với các đội bóng tham dự, kết quả không phải là điều mà họ quan tâm nhất. Quan trọng là lối chơi của đội bóng đã ổn định hay chưa và bản thân các cầu thủ đã chuẩn bị như thế nào cho mùa giải mới sắp sửa khai màn vào trung tuần tháng Tám tới. Dưới góc độ lối chơi, huấn luyện viên Louis van Gaal tỏ ra khá hài lòng vì màn trình diễn của các học trò sau trận thắng 4-1 trước Milan. Nhà cầm quân người Hà Lan bố trí đội hình xuất phát bằng sơ đồ 4-4-2, với cặp trung vệ Daniel van Buyten - Holger Badstuber, Philipp Lahm chơi bên cánh phải, nhường chỗ cho Edson Braafheid bên cánh trái. Trên hàng tiền vệ, Mark van Bommel kiểm soát khu vực giữa sân, Hamit Altintop đá bên cánh phải trong khi Daniel Pranjic chạy cánh trái. Ernesto Sosa được bố trí chơi như một hộ công ngay phía sau cặp tiền đạo Mario Gomez - Mueller.
Bayern gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 4-1 trước Milan
Đội hình pha lẫn giữa các tân binh và những cầu thủ được đôn lên từ tuyến trẻ đã chơi với nhau khá ăn ý, tạo nên thế trận lấn lướt so với AC Milan. Dù không có Ribery vì chấn thương đầu gối chưa bình phục song hàng tiền vệ của vẫn đủ sức đè bẹp đối thủ vốn có nhiều ngôi sao trong đội hình, như Andrea Pirlo hay Ronaldinho. Van Bommel cầm trịch ở khu vực giữa sân, làm nền tảng cho Sosa mặc sức sáng tạo trong vai trò hộ công và Hamit cùng Pranjic thoải mái dâng cao, khoét sâu vào hai cánh của đội bóng Italia. Sự vượt trội này nhanh chóng được Thomas Mueller cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút thứ 12. Đến đầu hiệp hai, Van Gaal lại rút Braafheid ra, thay bằng Schweinsteiger đá tiền vệ cánh trái, kéo Pranjic về đá hậu vệ bên cánh này.
Giữa hiệp hai, Van Gaal lại tung ra một loạt thay đổi mang tính chất thử nghiệm mới. Martin Demichelis, Anatoliy Tymoschuk, Andreas Ottl rồi Alexander Baumjohann được vào sân, tạo nên một diện mạo mới cho lối chơi của Bayern. Chủ lại lấn khách và bàn thắng lại đến. Vì hàng thủ chơi như mơ ngủ nên AC Milan buộc phải chấp nhận kết thúc trận đấu với bốn bàn thua, may thay Pirlo có được bàn thắng danh dự. Việc không được vào chơi trận chung kết, mà thay vào đó phải đá trận tranh hạng ba với Boca, không đáng buồn bằng cách mà AC Milan đã trình diễn lối chơi tại Munich, cũng như trên đất Mỹ trong những trận đấu thuộc World Football Challenge trước đó.
Nhân tố Thomas Mueller
Nếu phải chỉ ra một cầu thủ thuộc đội hình Bayern để lại nhiều ấn tượng nhất trong vòng một tháng tập huấn mùa Hè vừa qua, hẳn Van Gaal sẽ trao vinh dự đó cho cậu học trò nhỏ Thomas Mueller. Tiền đạo 19 tuổi này là một trong hai cầu thủ chính thức được đôn lên đội hình một của Bayern từ tuyến trẻ trong mùa giải 2009-2010, bên cạnh trung vệ 20 tuổi Holger Badstuber (Van Gaal còn sử dụng thêm thủ môn Thomas Kraft, hậu vệ Diego Contento và tiền đạo Saer Sene - người đã ghi bàn thứ ba cho Bayern trong trận thắng 4-1 trước AC Milan, nhưng khả năng ba cầu thủ này được đưa lên đội hình một ngay trong mùa Hè này là tương đối thấp). Có thể nói, Mueller đã để lại dấn ấn rất đậm nét, cả trong tập luyện lẫn thi đấu kể từ ngày Van Gaal chính thức bắt tay vào việc huấn luyện Bayern.
Trên thực tế, Mueller đã từng có dịp góp mặt trong đội hình một của Bayern mùa trước. Anh là tác giả của bàn ấn định tỷ số 7-1 vào lưới Sporting Lisbon ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, giúp Bayern tạo nên chiến thắng chung cuộc 12-1. Tuy nhiên, phải đến khi Van Gaal xuất hiện thì anh mới có nhiều cơ hội thể hiện hơn. Ban đầu, nhà cầm quân người Hà Lan định bố trí anh đá tiền đạo cánh phải trong sơ đồ 4-3-3. Sau đó, ý tưởng 4-3-3 sớm phá sản vì yếu tố con người không đảm bảo để vận hành, Van Gaal lại thử nghiệm khá thành công Mueller ở vị trí cao nhất trong hàng tiền vệ hình kim cương, thế chỗ của Ribery trong vai trò “số 10”. Và rồi, trong trận đấu với AC Milan, do cả Toni và Olic đều chấn thương còn Klose bị cúm nên Mueller lại được đẩy lên cao đá cặp tiền đạo cùng Gomez.
Dù Mueller chơi ở vị trí nào thì Van Gaal vẫn nhận ra ở anh khả năng xử lý bóng rất tự tin và tinh tế, vượt trên tầm của một cầu thủ sẽ bước sang tuổi 20 vào ngày 13/9 tới, bên cạnh thái độ thi đấu hết sức nghiêm túc, năng nổ và cầu tiến. Ở anh, Van Gaal nhận thấy những tố chất mà một Bayern - sau - cách mạng cần phải có được: Trẻ, khỏe, chơi thông minh, hiệu quả và có kỷ luật cao. Rồi đây, Mueller, Badstuber, Braafheid, Pranjic hay Baumjohann sẽ là những nhân tố mang lại sự đổi thay đáng kể cho Bayern dưới triều đại Van Gaal, tất cả đều hướng đến mục tiêu: Chiến thắng trong phạm vi nước Đức, cũng như trên bình diện châu lục. Để Bayern trở về những ngày hoàng kim, là một tên tuổi lớn thực sự của bóng đá Đức, bóng đá châu Âu và thế giới.
Đội hình trận Bayern - AC Milan 4-1
Bayern: Butt - Lahm, Van Buyten (Demichelis 64’), Badstuber (Breno 64’), Braafheid (Schweinsteiger 46’) - Altintop (Tymoschuk 64’), Van Bommel (Ottl 64’), Sosa (Baumjohann 64’), Pranjic - Mueller, Gomez (Sene 80’)
AC Milan: Storari - Zambrotta (Kaladze 74’), Nesta (Onyewu 64’), Thiago Silva (Di Gennaro 74’), Favalli (Oddo 64’) - Abate (Antonini 74’), Flamini, Pirlo, Jankulovski (Gattuso 46’) - Ronaldinho (Borriello 46’), Pato.
Bàn thắng: 1-0 Mueller (12’), 2-0 Schweinsteiger (79’), 2-1 Pirlo (81’), 3-1 Sene (89’), 4-1 Mueller (90’). |
Đông Hà