Hàng công Real: Ronaldo vẫn sôi sục khát vọng

29/04/2014 22:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không bao giờ có khái niệm dừng lại, luôn hướng về trước với mục tiêu chinh phục, Cristiano Ronaldo như một đứa trẻ với biết bao khát vọng, đang cùng Real Madrid hướng đến Munich cho mục tiêu chiến thắng.

Real khao khát “Decima” (Champions League thứ 10), trong khi Ronaldo muốn lên tầm cao mới, với Quả bóng vàng FIFA thứ 3 trong sự nghiệp.

Con người mới trong Ronaldo

Cristiano Ronaldo là một mẫu cầu thủ cao quý và luôn rõ ràng mọi chuyện. Các đồng nghiệp đã cùng thi đấu với Ronaldo từ năm 2009 không cần phải nói chuyện để tìm hiểu tâm trạng của anh. Nếu hạnh phúc hay buồn, gặp khó khăn hoặc thoải mái về tinh thần, đầy tham vọng thưởng thức bóng đá hay có điều gì bất thường, những cử chỉ nói lên tất cả cảm xúc trong con người Ronaldo.

Trong 2 năm đầu tiên ở Madrid, Ronaldo luôn sống trong sự dày vò vì cuộc cạnh tranh với đối thủ Lionel Messi. Sau đó, trong giai đoạn 2011-2013, anh sống trong hạnh phúc, thưởng thức những điều tuyệt vời của bản thân, thông qua các bàn thắng, mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Bây giờ là một giai đoạn mới, kể từ sau khi Ronaldo chiến thắng danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Thái độ của Ronaldo mang tính xã giao nhưng cũng dễ gần hơn. Anh cười nhiều hơn, biết cách xin lỗi và những cử chỉ như thể mình là một nhà quý tộc. CR7 đã không còn là cầu thủ đáng ghét như vài năm trước nữa, hoặc ít nhất anh đang cố tạo cho mình một hình ảnh như thế.

Ronaldo đang tìm kiếm khát vọng chiến thắng mới trong thế giới bóng đá.

Nói cách khác, Ronaldo đang tìm kiếm khát vọng chiến thắng mới trong thế giới bóng đá. Chính Quả bóng vàng đã làm thay đổi Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha xác định, anh phải giành danh hiệu QBV thứ 3 trong sự nghiệp trong năm 2014, và cũng là thứ hai liên tiếp. Để chiến thắng, CR7 tin rằng trận bán kết lượt về với Bayern sẽ mang ý nghĩa quyết định. World Cup đã không còn tác động mạnh đến cuộc đua như Champions League. Hơn nữa, đối thủ chính Messi đã dừng bước từ vòng tứ kết với hình ảnh nhiều thất vọng. Thế nên, hai trận cuối cùng của Champions League mùa này (bao gồm cả chung kết, nếu Real vượt qua Bayern) sẽ giúp Ronaldo ghi điểm trong cuộc bỏ phiếu cuối năm, giống như khi anh bùng nổ ở vòng play-off tranh vé dự World Cup với Bồ Đào Nha.

Đi vào lịch sử ở Munich

Hai bàn thắng, được ghi từ sút xa, vào lưới Osasuna hôm thứ Bảy vừa qua là sự khẳng định của Ronaldo, rằng anh đã sẵn sàng tranh tài ở Munich, nơi Real đặt mục tiêu phải giành vé chung kết đầu tiên sau 12 năm chờ đợi. Không còn chấn thương nào níu bước chân, như trận lượt đi trên sân nhà Bernabeu, và sẽ là Ronaldo mạnh mẽ nhất tại Allianz Arena.

Với 30 bàn thắng sau 28 trận La Liga, và 14 bàn sau 9 trận Champions League mùa này, CR7 đang thể hiện hình ảnh của một cỗ máy hủy diệt đáng sợ trước khi đối đầu với hàng thủ Bayern. Ngoài ra, Ronaldo cũng đang tràn đầy quyết tâm trở thành cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất trong một mùa giải Champions League (và C1), vượt qua Messi và Jose Altafini, một yếu tố khác hứa hẹn giúp tăng thêm sức mạnh cho anh trước Bayern.

Để khai thác hết sức mạnh Ronaldo, cũng như duy trì tính cân bằng cho đội, nhiều khả năng Ancelotti sẽ cho Real vận hành với 4-4-2. Trong trận chung kết Cúp Nhà Vua, và lượt đi với chính Bayern, hệ thống này đã hiệu quả cao, đặc biệt là khả năng phòng ngự phản công. Với 4-4-2, Ronaldo sẽ tìm thấy khoảng trống nhiều hơn trong các pha phản công (như Gareth Bale từng có trước Barca), để tận dụng tốc độ và khả năng sút xa của mình. Trong trường hợp này, nếu Bale hoàn toàn hồi phục để trở lại đội hình chính, ngôi sao người Xứ Wales có thể chơi như một tiền vệ phải, phía trên Carvajal.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm