Ngày Real chạm trán Bayern: Nhớ Vujadin Boskov và những tuyên ngôn bất hủ

29/04/2014 09:57 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, Real sẽ chạm trán Bayern Munich trong trận cầu quyết định giấc mơ Decima của họ. Nếu quay ngược thời gian trở lại hơn 3 thập kỷ trước, có lẽ người ta sẽ choáng ngợp trước cảnh các phóng viên chen chúc nơi phòng họp báo.

Họ ở đó, không bỏ lỡ cơ hội ghi từng câu chữ trong phát biểu của một người đặc biệt, HLV huyền thoại Vujadin Boskov.

Nguyên mẫu của HLV hiện đại

Tháng 6 năm 1978, Santiago Bernabéu qua đời. Khi ấy, thách thức đặt lên trên vai đội ngũ kế nhiệm thực sự khổng lồ. Lần đầu tiên Los Blancos không còn Santiago với tầm quan trọng đã mang tính biểu tượng.

CLB cần một làn gió mới để tiếp nối những vinh quang và Vujadin Boskov là người được chọn ở vị trí HLV trưởng. Thời điểm đó, Vujadin Boskov đã có 17 năm kinh nghiệm trong công tác huấn luyện nhưng chưa có được thành tựu lớn (ngoài chiếc cúp Quốc gia với đội bóng Hà Lan FC Den Haag). Người hâm mộ Tây Ban Nha chỉ mới biết đến ông qua 1 năm dẫn dắt Real Zaragoza. Sự hoài nghi xuất hiện.

Nhưng Boskov, với cá tính khiến nhiều người khen và cũng lắm kẻ chê đã có khởi đầu tốt. Ông đưa Real giành danh hiệu Liga ngay trong mùa giải đầu tiên ngồi lên “ghế nóng”. Bộ sưu tập thành tích Boskov với Real còn có 2 Cup Tây Ban Nha (1980 và 1982) và chiếc vé vào chung kết của Cúp châu Âu năm 1981 tại Parc des Princes, nơi họ để thua Liverpool.

Nếu nói đến làn sóng HLV ngoại “tàn phá” sự trang nhã lịch thiệp của đội bóng Hoàng gia, Vujadin Boskov có tên. Nhưng nếu kể tên những HLV được ca ngợi, được lòng cầu thủ trong phòng thay đồ, ông cũng góp mặt. Tờ El Pais ca ngợi ông là nguyên mẫu của một HLV hiện đại, bao quát được mọi vấn đề từ chiến thuật, thể lực cầu thủ tới động lực tâm lý. Ông có thể làm công việc đơn thuần của một HLV, một chính trị gia, một nhà kinh doanh hay thậm chí nhà tâm lý học.

Di sản là những tuyên ngôn

Năm 1982, Boskov rời Real. Ông trở thành “kẻ lang thang” có sức hấp dẫn đặc biệt đối với người Italy. Tại xứ sở mỳ ống, ông trải qua hơn 1 thập kỷ dẫn dắt các đội bóng, thành công nhất trong thời gian gắn bó với Sampdoria.

Ngoài những danh hiệu, yếu tố làm nên sự cuốn hút của Boskov là những phát biểu. Báo chí Tây Ban Nha cho rằng nếu sáng tạo từ điển bách khoa toàn thư về những câu từ hay trong bóng đá thì Boskov sẽ đóng góp một “gia sản” lớn.

Ngày 5/8/1980, khi Real thua tan tác 1-9 trước Bayern Munich trong một trận giao hữu trước thềm mùa bóng mới. Ngay sau hiệp một, Real đã bị Bayern dẫn trước tới 7 bàn. Khi đó Boskov đã biện hộ rằng: “Tôi thà thua 9 bàn trong 1 trận còn hơn thua 1 bàn trong suốt 9 trận”.

Đó chỉ là một câu nói điển hình trong kho tàng ngôn từ thâm thúy của ông. Boskov từng nói “Bóng đá là bóng đá” (nguyên văn “Football is Football”), 3 từ gói gọn sự đơn giản lẫn phức tạp của trò chơi. Ông được miêu tả như “Cậu bé lớn”, định nghĩa vấn đề theo cách nghe có vẻ ngô nghê nhưng ngẫm lại vô cùng sâu sắc. “Chiến thắng là tốt hơn so với một trận hòa”, “Nếu chúng tôi thắng, chúng tôi là người thắng cuộc; nếu chúng tôi thua, chúng tôi là kẻ thất bại”, "Họ là họ, chúng tôi là chúng tôi”...

“Bóng đá đẹp là bởi vì nó rất đơn giản”- Boskov nói với tờ El Pais năm 2010, trong cuộc phỏng vấn cuối cùng của ông.

Ngày 27/4 vừa qua, Boskov đã qua đời tại quê nhà Serbia, sau thời gian dài mắc chứng mất trí và sức khỏe yếu dần. Ông về với đất trời chỉ 3 tuần trước sinh nhật thứ 83. Real Madrid đã ra một thông báo dài trên trang chủ, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nhà cầm quân tài năng. “Kền kền trắng” cũng gửi yêu cầu lên UEFA, đề nghị cho cầu thủ của họ đeo băng đen và tổ chức phút mặc niệm dành cho ông trong trận đấu với Bayern Munich ở trận lượt về bán kết Champions League. Yêu cầu đó đã được chấp thuận.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm