Neymar: Thất bại lịch sử của Perez

28/05/2013 06:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Florentino Perez sẽ tái đắc cử chức Chủ tịch Real Madrid, chắc chắn thế. Nhưng trước khi bước vào cuộc bầu cử (mang tính thủ tục), ông trùm xây dựng đã phải nhận những thất bại đau đớn.

1. Người ta vẫn bảo rằng khi Perez đã thích gì thì đừng mong cản ông. Nếu Perez đã để mắt tới một cầu thủ nào đó, cách tốt nhất là CLB chủ quản nên đàm phán để bán anh ta cho Real Madrid, bởi vì cố gắng đến mấy cũng không thể giữ được.



Perez: Tuột mất Neymar là tuột mất con cá lớn - Ảnh Getty

Không phải tự nhiên mà người ta nói thế về Perez. Cho đến giờ, Luis Figo vẫn bị xem là một kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ Barca, và đó là vụ "đào tẩu" thế kỷ. Năm 2000, Figo đã rũ bỏ chiếc áo Barca để đi theo tiếng gọi của Perez, đến mức ngày anh trở về Camp Nou được chào đón bằng chiếc… đầu lợn.

Sau Figo là Zidane, Perez thực hiện những phi vụ bom tấn mà không gặp rắc rối nào. Mang Zidane về sân Bernabeu, Perez tạo nên câu nói nổi tiếng trong bóng đá thế giới hơn một thập niên về trước, "Zidanes y Pavones" (những Zidane và những Pavon, nói đến việc kết hợp mua các ngôi sao danh tiếng và đôn những tài năng trẻ từ lò đào tạo như Pavon).

Rồi Ronaldo "béo". Rồi David Beckham. Rồi Michael Owen. Cho đến mùa hè 2010, Perez vẫn là người muốn gì được nấy. Bất chấp việc các tỷ phú Ả rập nhảy vào lục địa già, Perez vẫn là người làm chủ cuộc chơi khi có Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso, Karim Benzema, Mesut Oezil, hay gần nhất là Luka Modric.

2. Perez cứ như một kẻ bách chiến bách thắng trên thị trường chuyển nhượng. Thật khó để từ chối đồng tiền mà ông trùm ngành xây dựng này đưa ra. Nếu CLB chủ quản không đồng ý, cầu thủ cũng sẽ tìm cách "chuồn" sang Bernabeu, nơi đầy những ánh hào quang từ quá khứ, và tất nhiên có cả tiền bạc.

Giờ thì Perez đã nếm mùi thất bại, trong một canh bạc mà kẻ thắng sẽ có danh tiếng, tiền bạc và cầu thủ chất lượng cao. Chúng ta đang nói về Neymar. Perez muốn mang về ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới hiện nay (không sánh với Messi và CR7), trong cuộc cải tổ thời hậu Mourinho, nhưng đã thất bại.

Barca tốn 35 triệu euro để mua toàn bộ giá trị Neymar, với 19 triệu euro cho Santos, phần còn lại thuộc DIS (40%) và Teisa (5%). Họ tốn thêm 40 triệu euro trả lương cho cầu thủ người Brazil. Tổng cộng là 75 triệu euro. Real đã trả nhiều hơn thế, lên đến 100 triệu euro, với 40 triệu euro cho đối tác và 60 triệu euro tiền lương cho 5 mùa của Neymar. Nhưng Perez và Real vẫn thất bại.

Chấp nhận chi nhiều hơn 25 triệu euro, Perez vẫn thua một vố quá đau. Niềm tự hào của Perez và Real vừa bị dội một gáo nước lạnh. Rõ ràng, kết quả này cũng nói rằng Barca có sức hấp dẫn hơn Real - đội bóng đang tồn tại quá nhiều vấn đề trong phòng thay đồ.

3. Không chỉ đành lòng nhìn Barca chiến thắng vụ Neymar, Perez còn phải chịu những lời không mấy hay ho từ Arjen Robben, người hùng đưa Bayern Munich đến với chức vô địch Champions League.

"Tôi không muốn đi, nhưng ông ấy đã tìm mọi cách bán tôi. Ngày ấy, người ta bảo tôi phải ra đi để giúp CLB cân bằng ngân sách", Robben chia sẻ. Đó là thời điểm hè 2009, khi Perez mua Ronaldo, Kaka và một số ngôi sao khác. Bỏ ra nhiều tiền, và Bernabeu cũng chật chội, Perez yêu cầu TGĐ Valdano phải bán cầu thủ người Hà Lan, và thu về 25 triệu euro.

Rời Bernabeu được 4 năm, Robben đã có chiếc Cúp Champions League đầu tiên trong sự nghiệp, đã đá 3 trận chung kết. Ngược lại, trong 4 năm ấy, những đồng tiền mà Perez bỏ ra chỉ được đổi lại là 3 lần vào bán kết.

Cuộc chơi lúc này đã không như 10 năm về trước, và Perez không còn cứ muốn là được!

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm