Bayern – Lyon: “Hoàng đế” Ribery trở lại

26/09/2008 19:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) -  Niềm tin của Bayern đã bị đánh cắp sau trận thua tan tác trước Bremen ở Bundesliga cuối tuần qua. Mất thì phải lấy lại, nhưng bằng cách nào trước đối thủ Lyon không kém phần hùng mạnh đến từ nước Pháp láng giềng. Hy vọng đang đặt nhiều vào sự trở lại của Franck Ribery.

Hơn 30 năm qua, Bayern mới để thua đậm đến thế ngay trên sân nhà, kể từ thất bại 0-7 trước Schalke mùa giải 1976-1977. Nỗi đau bị Bremen “làm gỏi” với tỷ số 2-5 ở Allianz Arena đã có phần nguôi ngoai sau khi thầy trò Juergen Klinsmann vượt qua Nuremberg 2-0 trong trận derby bang Bavaria ở vòng 2 Cúp QG Đức. Một chiến thắng tiếp theo trước Lyon ở Champions League sẽ giúp Bayern đẩy lùi xa hơn nỗi đau mà Bremen đã chích vào con tim của những người yêu mến đội bóng xứ Bavaria.

Trong trận thắng Nuremberg 2-0, tiền vệ người Pháp Franck Ribery đã tái xuất trong đội hình Bayern sau hơn 3 tháng dưỡng thương, trải qua 2 ca phẫu thuật để điều trị chấn thương mắt cá chân trái, dính trong trận Pháp thua Italia 0-2 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng EURO 2008 hôm 17/6. Mặc dù chỉ vào sân từ giữa hiệp, thay cho Miroslav Klose, nhưng 25 phút xuất hiện đá đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự trở lại toàn diện của Ribery. Đó cũng là kết quả của những nỗ lực tập luyện không biết mệt mỏi, chạy đua với thời gian của tiền vệ người Pháp.
 
Franck Ribery đã tái xuất trong màu áo Bayern

Mùa trước, phong độ chói sáng của Ribery trong năm đầu tiên khoác áo Bayern đã mang về cho đội bóng xứ Bavaria cú đúp, vô địch Bundesliga và đoạt Cúp quốc gia Đức, đồng thời vào đến bán kết Cúp UEFA. Ribery đã ghi tổng cộng 16 bàn và tung ra 19 đường chuyền quyết định cho các đồng đội lập công trên cả 3 mặt trận. Chính vì những đóng góp lớn lao này, anh đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga vào cuối mùa giải 2007-2008. Đầu mùa giải 2008-2009, Ribery lại một lần nữa được tôn vinh bằng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức. Đó là lần thứ hai trong lịch sử một người nước ngoài nhận được giải thưởng này, sau thành công của tiền đạo người Brazil Ailton trong màu áo Bremen năm 2004.

Người Pháp đã dùng nhiều cách ví von để ca ngợi tài năng của Ribery. Ban đầu, họ gọi anh là “Kaiser Franck”, một cách chơi chữ để so sánh với “Kaiser Franz” của người Đức, tức “Hoàng đế” Franz Beckenbauer. Sau đó, Ribery lại được ví với Hoàng đế “xịn” trứ danh trong lịch sử nước Pháp, Napoleon Bonaparte, người từng dùng quân sự chinh phục cả châu Âu. Giờ thì Ribery, cũng có bề ngoài thấp lùn như Napoleon, đang chinh phục không chỉ châu Âu mà cả thế giới, bằng tài năng xử lý trái bóng tròn trên sân cỏ.

Với Lyon, Ribery chẳng mấy xa lạ, bởi anh là một người Pháp. Khi còn khoác áo Marseille, Ribery cũng đã không ít lần chạm trán đội bóng của Jean-Michel Aulas. Trong đội hình của Lyon, Ribery có cả tá bạn bè cũng như đồng đội ở đội tuyển Pháp. Bayern của Ribery cũng không lạ gì đối thủ đến từ nước láng giềng, khi cả hai đã từng đối đầu tại vòng bảng Champions League mùa giải 2003-2004 cũng như vòng bảng thứ hai giải đấu này mùa 2000-2001. Thành tích đối đầu đang tạm nghiêng về Lyon với 2 trận thắng và 1 trận thua. Lần gặp nhau gần nhất, Lyon đã rời sân nhà của Bayern mang theo chiến thắng 2-1 vào đầu tháng 11/2003. Một kịch bản tồi tệ tương tự sẽ không được phép diễn ra ở Allianz Arena, vì Bayern đã chào đón sự trở lại của “Hoàng đế” Franck Ribery!
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm