02h45 ngày 24/2, Inter - Bayern Munich: Giăng bẫy bắt hùm

23/02/2011 11:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Chưa bao giờ thắng Bayern Munich trên sân nhà? Diego Milito vắng mặt? Leonardo chỉ là học trò so với van Gaal? Những vấn đề trên có thể là bất lợi lớn cho Inter khi tiếp đón Bayern Munich, nhưng điều đó không có nghĩa là Nerazzurri không có cơ hội chiến thắng.

Từ bỏ sở trường

Kể từ khi ra mắt, bắt đầu từ chiến thắng 3-1 trước Napoli, Leonardo đang thổi vào Inter một thứ bóng đá tấn công quyến rũ và giàu khát vọng. Đây là triết lý rất mới ở Inter, khác xa so với những người tiền nhiệm Mancini, Mourinho và Benitez. 30 bàn thắng trong 13 trận đấu kể từ đầu năm 2011, tính trên mọi mặt trận, và chỉ hai lần không ghi bàn (trước Napoli ở Cúp Italia, và trận thua Juve 0-1), là sự phản ánh rõ nét nhất về sức mạnh tấn công của Inter.

Thế nhưng, sức mạnh ấy sẽ không theo Inter bước ra sân chơi châu Âu. Nói một cách chính xác thì dù muốn Leonardo cũng không thể xây dựng đội hình theo triết lý tấn công để đón tiếp Bayern. Lý do? Diego Milito, người hùng trong chiến thắng 2-0 của Inter trước Bayern ở Bernabeu 9 tháng trước vẫn đang trong giai đoạn nghỉ dưỡng thương (trở lại sớm nhất là giữa tháng Ba); Giampaolo Pazzini - luồng gió mới ở Giuseppe Meazza không được phép thi đấu, trong khi Pandev đánh mất mình kể từ khi Mou ra đi.

Điều đó cũng đồng nghĩa, Leo chỉ còn một mình Samuel Eto’o để đặt niềm tin. Tiền đạo người Cameroon đã có 7 bàn thắng cho Inter tại vòng bảng, và hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League. Trong hoàn cảnh ấy, thật khó để Leo có thể chơi đôi công với Bayern, đội đang thăng hoa trong thời gian gần đây, với một hàng công rất đáng nể.

Phòng ngự phản công là cách tốt nhất Leo có thể làm trong lần trở lại với Champions League, giải đấu mà vị HLV người Brazil chưa để lại dấu ấn nào. Để chiến thắng, trước tiên không được phép thủng lưới. Mou đã đưa Inter lên đỉnh cao nhờ triết lý này, và Leo sẽ đi theo con đường ấy, tất nhiên là có một vài sự thay đổi chứ không “copy” hoàn toàn.

Inter sẽ khuất phục khát vọng báo thù của Bayern?- Ảnh Reuters

Thực tế, khả năng phòng ngự của Inter đã được cải thiện rất nhiều. Kể từ sau thất bại trước Juve, Inter mới chỉ để thủng lưới 1 lần (trước Fiorentina). Đây là sự khích lệ không nhỏ cho Inter và bản thân Leo, so với khoảng thời gian ông mới lên thay Benitez (14 bàn thua trong 9 trận đầu tiên tại Serie A). Dấu hiệu tích cực nơi hàng thủ đến cùng với sự trở lại của Lucio, Chivu và nhất là Ranocchia. Tân binh của Inter đang ngày một gây ấn tượng, làm quên đi cái bóng của Samuel. Trong hai chiến thắng gần nhất của Inter, Ranocchia đều là một trong những gương mặt chơi tốt nhất.

Ngoài ra, hàng thủ của Inter còn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ tuyến giữa, với những tiền vệ cơ động. Điều đó củng cố thêm niềm tin về chiến thắng đầu tiên của Inter khi tiếp Bayern (thua cả 2 trận trước đó).

Cảnh giác với “Robbery”

Cơ hội chiến thắng, hoặc ít nhất là kết quả hòa, của Inter không hề nhỏ. Nhưng để đạt được điều đó, đội quân của Leonardo sẽ phải cảnh giác với hai ngôi sao chạy cánh của Bayern, Robben và Ribery. Cho đến giờ, không ít CĐV Bayern vẫn cho rằng thất bại trong trận chung kết mùa trước có nguyên nhân không nhỏ từ việc Ribery bị treo giò. Không có Ribery, sức mạnh của “Hùm xám” giảm đáng kể.

Lần này, 99% khả năng bộ đôi “Robbery” sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của Bayern, nếu không có một sự cố nào trước giờ bóng lăn. Gomez đang là chân sút tốt nhất của Bayern trên sân chơi châu lục (6 bàn), nhưng chìa khóa của lối chơi vẫn là “Robbery”. Bằng chứng là trong hai trận đấu gần nhất mà cặp “Robbery” tái xuất, Bayern đều thắng tưng bừng.

Trước Hoffenheim, Robben trực tiếp ghi 2 bàn và có 1 đường chuyền. Ribery cũng có hai pha kiến tạo, mà một trong số đó là bàn ấn định thắng lợi 4-0. Mới đây, “Robbery” khuynh đảo hàng thủ Mainz, và hai bàn đầu tiên trong chiến thắng 3-1 của “Hùm xám” do tiền vệ người Hà Lan kiến thiết.

Trước sức mạnh của “Robbery”, hai hậu vệ cánh của Inter, Maicon và Chivu, sẽ phải làm việc rất vất vả. Nhưng một khi hóa giải được đôi cánh này như đã từng làm ở Bernabeu (khi ấy, Robben di chuyển ở cánh nào cũng bị Maicon và Chivui bắt chết), cơ hội để Inter chiến thắng là không nhỏ, kể cả khi đội quân của Leonardo phải bỏ sở trường để dùng sở đoản.

Dự đoán: 2-1

Ngọc Linh

Đối đầu: Hai đội gặp nhau 5 lần ở các Cúp châu Âu, Inter thắng 2, hòa 1, Bayern thắng 2.

Lực lượng:

Inter vắng Milito, Samuel (chấn thương).

Bayern vắng Olic (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Inter: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Ranocchia, Chivu - Zanetti, Cambiasso, T.Motta - Sneijder, Stankovic - Eto’o.

Bayern Munich: Kraft - Lahm, Timoshchuk, Badstuber, Pranjic - Gustavo, Schweinsteiger - Robben, Mueller, Ribery - Gomez.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm