22h45 ngày 6/8, Bayern Munich - Schalke 04 : Cuộc chiến của lửa và nước

07/08/2010 09:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Mùa trước, sau khi đầu tư gần 75 triệu euro và mang về HLV tài ba Louis van Gaal, Bayern đã thức dậy vươn vai trở lại là gã khổng lồ của bóng đá Đức sau một thời gian thi đấu bết bát dưới thời Juergen Klinsmann.

Đối trọng của “Hùm xám” mùa trước là Schalke, đội bóng với phần lớn là các cầu thủ trẻ đã tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Felix Magath. Bayern áo đỏ muốn giữ chặt ngôi bá chủ còn Schalke áo xanh muốn lật đổ ách thống trị của “Hùm xám” nên những cuộc đối đầu giữa hai đội luôn diễn ra quyết liệt như lửa với nước. Mùa giải tới, hai bên sẽ lại so tài với nhau để phân định xem ai sẽ là kẻ thống trị bóng đá Đức và trận Siêu cúp tối nay ở Augsburg sẽ mở màn cho cuộc đua đó.

Với Raul, Schalke đã sẵn sàng để lật đổ "Hùm xám" - Ảnh Reuters

Cách đây 6 ngày, Bayern đã bị Schalke đánh bại ở Liga total! Cup. Nhưng đấy chỉ là một giải giao hữu và lúc đó “Hùm xám” cũng chưa có đầy đủ lực lượng, HLV Van Gaal chỉ có thể tung ra sân đội hình dạng dự bị của dự bị. Lúc này, các trụ cột của Bayern đã tập trung đầy đủ, HLV Van Gaal đã có những tinh binh thiện chiến để đánh bại Schalke. Tuy vậy, có không ít khó khăn đang chờ đợi thầy trò HLV Van Gaal. Trước hết, những cầu thủ vừa quay trở lại sau kỳ nghỉ dài mới tập luyện được 5 ngày nên sẽ khó có thể đạt được phong độ tốt nhất. Ngoài ra vị thuyền trưởng người Hà Lan cũng sẽ không có sự phục vụ của Daniel van Buyten, Franck Ribery và Arjen Robben. Vị trí của Van Buyten đã có Holger Badstuber nhưng vắng cả bộ đôi “Robbery” quả là một tổn thất khó có thể thay thế. Với việc hai đàn anh phải ngồi ngoài, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho Toni Kroos. Trong màu áo Leverkusen, Kroos đã sút tung lưới Schalke, liệu khi trở về Bayern, cầu thủ 20 tuổi này có làm được điều tương tự?

Nếu Bayern còn đang phải tập luyện, ráp đội hình thì Schalke đã gần như sẵn sàng cho mùa giải mới. Đoàn quân của HLV Magath đá 12 trận giao hữu thì thắng cả 12. Nếu “Hùm xám” vẫn y nguyên như mùa trước thì “Royal Blues” lại làm một cuộc cách mạng cả về nhân sự lẫn lối chơi. Ở sân Veltins, 8 gương mặt mới đã đến và có 15 người đã phải ra đi. HLV Magath cũng tuyên bố Schalke sẽ không chơi phòng ngự như mùa trước mà sẽ đá tấn công mùa này. Với việc tân binh Raul đã tỏa sáng trong hai trận đấu ở Liga total! Cup, Magath càng có thêm niềm tin để theo đuổi lối chơi tấn công. Đã chuẩn bị kỹ càng, trước khi bước vào những trận đấu khốc liệt ở Bundesliga lẫn Champions League, điều Schalke và Raul cần lúc này là một sự khẳng định. 12 trận thắng trước những đội vô danh hay ở các giải giao hữu không thể ý nghĩa bằng việc đánh bại Bayern có đầy đủ lực lượng ở Siêu cúp. Còn với Raul, vượt qua những hậu vệ tên tuổi của Bayern để ghi bàn sẽ chứng minh anh vẫn là một chân sút đáng gờm.
Van Gaal tin rằng công thức cũ sẽ mang lại chiến thắng còn Magath muốn thay đổi để thành công. Cả hai vị HLV tài năng và cá tính này đều có lý do riêng của mình và kết quả trận Siêu cúp tối nay sẽ cho thấy quyết định của ai là đúng.
   
Dự đoán: 1-2

Trần Khánh An

Đội hình dự kiến
Bayern: Butt - Lahm, Demichelis, Badstuber, Contento - Van Bommel, Schweinsteiger - Altintop, Mueller, Kroos- Olic.
Schalke: Neuer - Uchida, Hoewedes, Metzelder, Hao - Rakitic, Kluge - Farfan, Baumjohann - Raul, Edu.

Lực lượng
Bayern: vắng Breno, Van Buyten, Robben, Ribery.
Schalke: vắng Hoogland, Pander.

Bạn có biết?

Trận Siêu cúp chính thức đầu tiên được tổ chức vào năm 1987 và Bayern đã đoạt cúp năm đó. Đến năm 1997, LĐBĐ Đức (DFB) quyết định tổ chức giải Ligapokal gồm 4 đội đứng đầu Bundesliga, đội vô địch cúp quốc gia và đội vô địch giải hạng Nhì nên trận Siêu cúp bị khai tử. Do giải Ligapokal không thu hút được nhiều khán giả nên đến năm 2008 nó không còn diễn ra, Siêu cúp được tổ chức trở lại. Tuy nhiên, hai năm qua đó chỉ là một trận đấu không chính thức, không được DFB công nhận. Sau cuộc họp thường niên của Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) hồi tháng 11 năm ngoái ở Frankfurt, trận Siêu cúp mới chính thức quay trở lại. Bayern là đội dự trận Siêu cúp nhiều nhất (4 lần) nhưng mới thắng 2 còn đây là lần đầu tiên Schalke tham gia một trận Siêu cúp.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm