Bayern Munich chưa được 'cải đạo', Guardiola sẽ chưa dừng lại

03/10/2013 14:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như một nhà truyền giáo hăng say đầy nhiệt huyết, Pep Guardiola sẽ chưa dừng lại chừng nào Bayern Munich chưa chơi giống như Barcelona.

Vấn đề không chỉ là đưa bóng vào lưới, mà còn là theo cách nào. Cho trận đấu ở Etihad, từ mảnh đất của Gerd Mueller, Uwe Seeler, Juergen Klinsmann và Miroslav Klose, những nhà vô địch Đức và châu Âu đã tới Etihad không có một trung phong đúng nghĩa nào, với Thomas Mueller trong vai trò số 9 ảo.

Thỏa thuận đưa Guardiola tới Munich được hoàn tất từ rất lâu trước khi chiếc Cúp Champions League được đưa về sân Allianz. Mô hình Barca khi đó đã ở vị trí được sùng bái, và Guardiola là nhà truyền giáo số 1 của tôn giáo tiki-taka đó. Ông tới Munich trong tâm thế như vậy, với mục tiêu lan truyền tin mừng từ Barca đi khắp xứ Bavaria.

Điều đó giải thích cho những thí nghiệm liên tục và không ngừng nghỉ. Dù có bàn thắng sớm sau sai lầm của thủ thành Joe Hart, Guardiola vẫn không hài lòng ở bên ngoài sân, giận dữ vì các cầu thủ không chuyền bóng theo ý ông. Nhưng với tất cả những người khác, Bayern thể hiện sự áp đảo tuyệt đối cả về thể lực, kỹ thuật và tâm lý. Đó là cơn ác mộng lớn nhất của Man City, sự bộc lộ rõ ràng nhất về thế yếu hơn của họ mà HLV Manuel Pellegrini đã chưa thể thay đổi.


Bayern thắng dễ Man City nhưng Guardiola vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.

Thất bại của đội bóng áo xanh trong 2 nỗ lực vượt qua vòng bảng 2 mùa vừa rồi được cho là do sự thiếu kinh nghiệm, không quen thuộc với môi trường Champions League khắc nghiệt, dù rằng lý do tại sao một đội bóng chật ních các ngôi sao đắt giá lại bị gọi là “thiếu kinh nghiệm” chưa bao giờ được giải thích một cách thỏa đáng. Trong lần gặp Bayern đầu tiên ở Etihad 2 năm về trước, chẳng phải Man City đã thắng 2-0 đó sao?!

Nhưng tối thứ Tư, họ hoàn toàn thất thế, gục ngã trước những cơn triều đỏ tràn lên không ngừng nghỉ. Hình ảnh của Hart mang tính điển hình của buổi tối tai họa, khi không giải quyết được một cú sút điệu nghệ từ Franck Ribery, tình huống khiến cho Roy Hodgson, dự khán ở khu vực khán đài VIP, đã không khỏi thở dài đầy lo lắng.

Hart chơi không chắc chắn phía sau và phía trước, Man City càng tệ bởi hình ảnh nhạt nhòa của Yaya Toure. Anh có tên trong danh sách đăng ký và đá chính, nhưng không tham gia vào trận đấu, không tham gia vào những gì diễn ra trên sân, nhất là phần sân Bayern. Anh như kẻ "vô hình"

Ở phong độ cao nhất, Yaya Toure là một trong những tiền vệ trung tâm giỏi nhất nước Anh, một thanh đại đao không thể ngăn cản. Tối thứ Tư, anh không giành được bóng, không cầm được bóng và không chuyền được bóng. Man City coi như mất một người và đã rất may mắn mới chỉ thua 1 bàn cho tới giờ nghỉ. Dấu ấn duy nhất của họ tới từ Micah Richards, người đã triệt hạ Toni Kroos với pha vào bóng có thể làm tê giác cũng bất tỉnh.

Ở vị trí trước kia thuộc về các "Super Mario", Gomez và Mandzukic, Thomas Mueller đẩy Man City vào tuyệt vọng. Kết hợp với hai cỗ máy hủy diệt ở hai cánh, Ribery và Arjen Robben, đội khách thể hiện sức mạnh hông thể ngăn cản. Sau thất bại bất ngờ trước Aston Villa, Pellegrini tìm sự an ủi với việc nói đội của ông vẫn chơi hay hơn, nhưng lần này, ông chẳng còn gì để bấu víu.

Điều đáng lo nhất cho Man City và phần còn lại của châu Âu: Pep Guardiola vẫn chưa thực sự hài lòng về lối chơi của Bayern.

Trần Trọng
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm