Guardiola vẫn muốn Bayern hay hơn nữa, David Moyes chỉ hơi thất vọng

03/10/2013 07:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng to, nhưng HLV Pep Guardiola vẫn nhắn gửi đến Man City rằng tại Allianz, đội bóng xứ Bavaria sẽ còn tiếp tục cải thiện phong độ hiện tại, một tuyên bố có thể khiến HLV Manuel Pellegrini mất ngủ...

Pep Guardiola: “Bayern đã chơi tốt, nhưng chúng tôi sẽ không ngừng cải thiện”

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Bayern tỏ ra quá mạnh so với Man City, cho dù đội bóng Anh đã có HLV mới và được đầu tư rất mạnh. Bàn thắng sớm của Ribery đã khiến Man City vỡ trận, khiến họ chỉ gỡ lại được một bàn sau khi đã bị dẫn 3-0. Rõ ràng, Guardiola không thể không hài lòng với chiến thắng của Bayern.


Pep lại thắng khi đối đầu Pellegrini

“Bayern đã gây sức ép rất tốt lên Man City khi chúng tôi không có bóng. Điều đó buộc họ phải chơi bóng dài, và đây chính là cơ sở để chúng tôi có thể giành chiến thắng. Kể từ khi Philipp Lahm được đẩy lên chơi cao hơn, chúng tôi bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Chúng tôi hài lòng khi có một màn trình diễn như vậy trước một đội bóng lớn”, Guardiola cho biết sau trận đấu.

“Tôi cực kỳ hài lòng khi có một trận đấu tốt như vậy trên sân của một trong những đội bóng hay nhất nước Anh. Bayern cần thể hiện điều tương tự ở trận lượt về, nhưng cho tới lúc đó, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực và cải thiện”.

Trong khi đó, HLV Manuel Pellegrini của Man City thừa nhận rằng đội bóng của ông đã chơi tệ trước ĐKVĐ Bayern. “Chúng tôi đã chơi không tốt trước Bayern. Họ luôn luôn là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm ở những thời điểm quan trọng. Man City đã cố gắng thay đổi cách chơi trong hiệp 2 nhưng chúng tôi cần kiểm soát bóng nhiều hơn nữa. David Silva là người có thể đem lại cho chúng tôi điều đó nhưng anh ấy chỉ có thể đá 20 phút tối nay. Kết quả này rất quan trọng trong bảng đấu nhưng không mang tính chất quyết định”.

Carlo Ancelotti: “Real Madrid đã cân bằng hơn”

Bỏ lại đằng sau cuộc khủng hoảng “mini” đang diễn ra ở Bernabeu, Real Madrid đã có chiến thắng đậm thứ hai liên tiếp ở vòng bảng Champions League khi đè bẹp Copenhaghen 4 bàn không gỡ với hai cú đúp của Ronaldo và Di Maria. Mấu chốt trong chiến thắng này của Real theo HLV Ancelotti nằm ở sự cân bằng.


Real tập trung ở cánh nhiều hơn và kết quả là Di Maria có một cú đúp

“Tôi nghĩ tối nay chúng tôi đã có sự cân bằng hơn. Đội bóng trở nên chắc chắn hơn. Các cầu thủ đã tuân thủ rất tốt kế hoạch mà chúng tôi đã vạch ra. Sự thay đổi trong thái độ thi đấu của họ cũng là rất ấn tượng. Chúng tôi đã điều chỉnh hệ thống thi đấu khi tập trung vào hai cánh nhiều hơn và tạo ra nhiều khoảng trống hơn. Các cầu thủ Real có đủ chất lượng để chơi mọi sơ đồ chiến thuật”.

“Iker Casillas đã chơi tốt khi anh ấy có một số pha cản phá ấn tượng chỉ trong ít phút. Anh ấy rất quan trọng với đội bóng. Casillas là một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu và anh ấy giúp đỡ các đồng đội rất nhiều”.

Antonio Conte thất vọng khi Juventus mất điểm

Dù được chơi trên sân nhà nhưng Juventus dường như lại mắc căn bệnh hòa như mùa trước khi họ bị Galatasaray của HLV Roberto Mancini cầm chân với tỷ số 2-2.

“Chúng tôi lấy làm tiếc bởi lẽ ra Juve đã có thể thắng trận. Đây là trận đấu mà chúng tôi tự làm khó mình bởi những sai lầm. Chúng tôi thất vọng vì để họ gỡ hòa vào cuối trận nhưng đó là bóng đá. Đội bóng của tôi có lẽ đã mệt mỏi và không đủ tập trung vào cuối trận. Mọi thứ giờ đã trở nên khó khăn nhưng chúng tôi phải mạnh mẽ nhất có thể ở 4 lượt trận cuối”, Conte tỏ ra tiếc nuối. 


Juve hòa trận thứ hai liên tiếp ở vòng bảng

“Đã có một vài sai lầm cá nhân nhưng tôi chỉ nói điều này với các cầu thủ sau khi phân tích trận đấu. Lẽ ra chúng tôi có thể chơi tốt hơn trong hiệp 1 và cầm bóng nhiều hơn. Juve đã không chơi theo cách mà chúng tôi vẫn thường đá”.

Với tân HLV của Galatasaray, Mancini, 1 điểm giành được trên sân của Juve đáng để đội bóng của ông hài lòng. “Để sống sót ở bảng đấu này, chúng tôi phải chơi tốt và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được. Rất khó để làm khách trước một đội bóng như Juve nhưng Galatasaray đã giành được 1 điểm. Didier Drogba đã có một trận đấu tốt bởi không dễ để đá trung phong cắm trước Juve”.

David Moyes: “Tôi có một chút thất vọng”

Dù có bàn mở tỷ số do công của Danny Welbeck nhưng cuối cùng Man United vẫn chỉ rời Ukraine với 1 điểm khi họ bị Shakhtar cầm chân với tỷ số 1-1. Chính vì vậy, David Moyes đã có một chút thất vọng với đội bóng của ông.


Man United chỉ giành được 1 điểm trước Shakhtar

“Đây là một điểm số quý giá bởi Shakhtar có thành tích đối đầu ấn tượng trước các đội bóng Anh. Chúng tôi đã có bàn thắng sớm và tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ ngăn được họ ghi bàn. Chúng tôi đã nói trong giờ nghỉ rằng Man United cần giữ bóng tốt hơn, nhưng thực tế là chúng tôi lại để mất bóng nhiều hơn trong hiệp 2, và đó là điều khiến tôi thất vọng. Chúng tôi phải giành chiến thắng các trận đấu còn lại nếu muốn đi tiếp nhưng nhìn chung đây là một kết quả tốt”.

Moyes cũng nói về các cựu binh của ông, đặc biệt là Ryan Giggs. “Các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đóng vai trò rất quan trọng. Tôi nghĩ họ đã chơi tốt hôm nay. Việc Ryan Giggs trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất ở Champions League là một điều tuyệt vời”.

Tổng hợp loạt trận thứ hai vòng bảng Champions League:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


V.M
Tổng hợp từ UEFA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm