Bayern có Jerome Boateng: Đủ sức chinh phục Champions League?

16/07/2011 13:30 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Với sự xuất hiện của Jerome Boateng, Bayern đã hoàn tất việc xây dựng hệ thống phòng ngự cho mùa giải 2011-2012. Ba trong số 5 vị trí thuộc hàng phòng ngự được đã được huấn luyện viên Jupp Heynckes đầu tư mới hoàn toàn, tiêu tốn khoản kinh phí chuyển nhượng lên đến gần 40 triệu euro.

Gia cố hàng thủ

Vụ tuyển mộ Boateng là một trường hợp khá đặc biệt, bởi ở những mùa giải gần đây, Bayern không có thói quen mua trung vệ. Trước Boateng, trung vệ mới nhất mà Bayern đưa về là Breno, cầu thủ người Brazil đặt chân đến Allianz Arena vào tháng 1/2008 với giá chuyển nhượng 12 triệu euro. Boateng cũng không phải là mục tiêu hàng đầu của Bayern cho vị trí trung vệ trong mùa Hè này. Chỉ sau khi không thuyết phục được Dortmund bán lại Mats Hummels và Schalke nhả Benedikt Hoewedes, Bayern mới quay sang cầu thủ của Man City. Quyết tâm tậu một trung vệ mới của Bayern là rất rõ ràng, bởi ngoài 3 cái tên nói trên, huấn luyện viên Heynckes còn đưa cả Alex của Chelsea và Gabriel Milito của Barcelona vào phương án dự phòng.

Với Jerome Boateng, Bayern sẽ có hàng phòng ngự vững chắc đủ sức chinh phục Champions League?

Vấn đề lớn nhất được đặt ra ở Bayern vào lúc này là liệu với hàng thủ khá mới mẻ vừa được lắp ghép, đội bóng số một nước Đức liệu có thể mở tiệc mừng chiến thắng vào ngày 19/5/2012, khi trận chung kết Champions League diễn ra trên sân Allianz Arena? Nếu không có gì quá đặc biệt và bất ngờ từ việc bố trí nhân sự của ông Heynckes thì mùa tới, Bayern sẽ chơi với hàng phòng ngự gồm thủ môn Manuel Neuer, hậu vệ cánh phải Rafinha, cặp trung vệ Jerome Boateng - Holger Badstuber và hậu vệ cánh trái kiêm đội trưởng Philipp Lahm. Trên bình diện Bundesliga, hàng thủ này thuộc dạng “có số má”. Tuy nhiên, trên bình diện Champions League, khả năng bảo vệ khung thành của “ngũ hộ vệ” này vẫn là một dấu hỏi lớn.

Thiếu thủ lĩnh

Một điều dễ nhận thấy từ thành công gần đây của các đội bóng ở Champions League là họ có một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự, chơi vị trí trung vệ. Barcelona của năm 2009 và 2011 có Carles Puyol, Inter của năm 2010 có Lucio và Man United của năm 2008 có Nemanja Vidic. Với Bayern, cả Boateng lẫn Badstuber, hay Daniel van Buyten lẫn Breno, đều không có tố chất của một thủ lĩnh. Lahm là đội trưởng, nhưng anh chỉ chơi ở cánh và khả năng chỉ huy hàng thủ nói riêng và toàn đội nói chung luôn bị nghi ngờ. Có dáng dấp thủ lĩnh nhất trong số năm cầu thủ phòng ngự của Bayern là Neuer, nhưng anh lại là thủ môn và vừa mới đặt chân đến Allianz Arena.

Thực tế thì vấn đề thủ lĩnh nằm ở vị trí trung vệ cũng không quá đáng ngại. Năm 2010, Bayern lọt vào trận chung kết Champions League với cặp trung vệ Van Buyten - Martin Demichelis thuộc diện “lởm khởm”. Hai tháng trước, Barcelona cũng đăng quang ở Wembley khi Puyol không đá chính, và vị trí trung vệ được trao cho một cầu thủ bất đắc dĩ là tiền vệ phòng ngự Javier Mascherano. Mấu chốt của chiến thắng là Barcelona sở hữu một hàng tấn công quá xuất sắc. Nhưng xét về mặt này, Bayern cũng thuộc nhóm các đội bóng có sức mạnh tấn công đáng nể, có chăng chỉ kém Barcelona và Real Madrid, đồng thời ăn đứt phần còn lại ở châu Âu.

Cần sự ăn ý

Như vậy, vấn đề còn lại của Bayern chỉ là sự ăn ý giữa Neuer và các hậu vệ. Cựu thủ môn của Schalke vừa chơi một mùa bóng xuất sắc, nhưng anh không phải là Thánh khi luôn ở trong tình cảnh một mình chống lại tiền đạo đối phương mà không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đồng đội. Nếu Rafinha, Badstuber, Boateng và Lahm che chắn tốt cho Neuer thì Bayern hẳn sẽ có một hàng thủ vững chắc, đủ sức đương đầu với những hàng tấn công hùng mạnh nhất. Và ngoài việc phối hợp ăn ý với nhau, bản thân mỗi cá nhân trong hàng thủ của Bayern cũng cần phải nỗ lực để vượt qua chính mình: Neuer đến với một đội bóng có sức ép lớn hơn, Rafinha và Badstuber trở lại Bundesliga sau một năm xa cách hoặc hầu như không được ra sân còn Lahm quay về vị trí cánh trái đã xa cách suốt 2 mùa vừa qua.

Tất nhiên, sự thành bại của Bayern còn nằm ở huấn luyện viên Heynckes, một nhà cầm quân lão làng. Bayern cần phải tránh sa vào vết xe đổ của ông Louis van Gaal mùa trước, xoay vòng liên tục và hoán đổi các vị trí một cách khó hiểu. Như đã nói ở trên, sự ăn ý giữa các cầu thủ là chiếc chìa khóa quan trọng mở ra chiến thắng.

Đông Hà



Bayern Munich

Mùa 2011-2012

Thủ môn Manuel Neuer

Hậu vệ phải Rafinha

Trung vệ J. Boateng

Trung vệ H. Badstuber

Hậu vệ phải Philipp Lahm

Tiền vệ giữa Schweinsteiger

Tiền vệ giữa Arturo Vidal?

Tiền vệ phải Arjen Robben

Tiền vệ công Thomas Mueller

Tiền vệ trái Franck Ribery

Tiền đạo Mario Gomez




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm