Bayern bị Hoffenheim cầm chân: Bài học đầu tiên

10/08/2009 10:47 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Kéo đội quân hùng hậu đến làm khách ở Hoffenheim, nhưng cuối cùng, những gì mà Bayern thu được trong trận đấu ra mắt của Louis van Gaal ở Bundesliga chỉ gói gọn trong vỏn vẹn một điểm từ trận hòa 1-1. Thậm chí, ứng viên nặng ký nhất giành chiếc Đĩa bạc còn bộc lộ nhiều điểm yếu đáng lo ngại.

Trong khi Wolfsburg và Schalke giành chiến thắng trong những trận đấu diễn ra sớm hơn, thì Bayern lại không thể bỏ túi ba điểm trọn vẹn khi vấp phải một đội bóng cứng đầu như Hoffenheim. Trước khi bước vào mùa giải mới, huấn luyện viên Ralf Rangnick tự tin tuyên bố, Hoffenheim sẽ tiếp tục gây nên bất ngờ như những gì họ đã thể hiện cách đây một năm. Quả thực, với những gì vừa thể hiện trước Bayern, rõ ràng Rangnick đã không hề nói chơi. Với sự trở lại của chân sút chủ lực người Bosnia Vedad Ibisevic, hàng tấn công của Hoffenheim đã được cải thiện đáng kể về mặt hình ảnh cũng như hiệu quả. Mặc dù không trực tiếp ghi bàn nhưng chính Ibisevic đã chuyền bóng giúp Chinedu Obasi lập công, gỡ hòa 1-1 trong hiệp một và cũng là bàn ấn định tỷ số của trận đấu.

Tân binh Olic đã ghi bàn nhưng Bayern vẫn bị cầm hòa

Bàn thắng mở tỷ số, được Bayern thực hiện ở phút 25, là kết quả của một pha phối hợp giữa các tân binh. Tiền vệ cánh trái Daniel Pranjic - đến từ đội bóng Hà Lan Heerenveen và trận này tạm thời đá hậu vệ thay cho Edson Braafheid - đã giúp Ivica Olic có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Tiền đạo người Croatia là bản hợp đồng miễn phí của Bayern trên thị trường chuyển nhượng, rời Hamburg sau khi hết hợp đồng vào cuối mùa giải trước. Mặc dù không tham dự nhiều trận giao hữu mùa Hè nhưng Olic lại được Van Gaal bố trí đá chính ngay từ đấu, chơi cặp cùng Mario Gomez trên hàng tấn công. Tính tổng cộng, Bayern tung ra sân năm tân binh trong đội hình xuất phát và thêm ba người khác vào sân từ băng ghế dự bị.

Do Franck Ribery vẫn còn đau đầu gối nên tân binh Alexander Baumjohann, đến từ Gladbach theo hình thức chuyển nhượng tự do, được bố trí đá hộ công trong vai trò của một cầu thủ khoác áo số 10. Tuy nhiên, do vẫn còn khá hạn chế về mặt tài năng và kinh nghiệm nên Baumjohann chưa để lại nhiều ấn tượng, khiến lối chơi của Bayern không đạt hiệu quả như mong muốn. Đến giữa hiệp hai, anh được thay bằng Thomas Mueller, người đã chơi rất ấn tượng trong đợt giao hữu và tập huấn mùa Hè vừa qua. Nhưng trước một hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Hoffenheim, tài năng trẻ của Bayern cũng không thể hiện được nhiều.

Cùng vào sân với Mueller còn có tân binh Anatoliy Tymoschuk, thay chính đội trưởng Mark van Bommel - người đã được huấn luyện viên đồng hương Van Gaal trao băng đội trưởng và suất đá chính, đẩy tiền vệ người Ukraina lên băng ghế dự bị. Trong trận đấu này, không những chẳng đóng góp được nhiều cho Bayern, Van Bommel còn phạm lỗi kín với Isaac Vorsah bên phía Hoffenheim mà nếu trọng tài Babak Rafati phát hiện ra thì anh sẽ phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Một lần nữa, vấn đế đội trưởng của Bayern lại gây ra nhiều tranh cãi, khi Van Bommel luôn bị nghi ngờ cả về năng lực lẫn tầm ảnh hưởng đến phần còn lại của đội bóng. Mùa trước, Van Bommel thậm chí đã bị đuổi khỏi sân ngay từ vòng hai, trong trận đấu giữa Bayern với Dortmund.

Vạn sự khởi đầu nan, dù sao đi nữa thì một điểm mà Bayern giành được trước Hoffenheim cũng không đến nỗi quá tệ. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, rõ ràng Van Gaal sẽ còn phải làm rất nhiều việc để giúp Bayern trở lại là một thế lực thực sự trong làng bóng đá Đức, trước khi tìm lại chính mình trên bình diện châu lục.
 

Kết quả vòng 1

Freiburg - Hamburg 1-1

Bochum - Gladbach 3-3

Hoffenheim - Bayern 1-1

Nuremberg - Schalke 1-2

Mainz - Leverkusen 2-2

Dortmund - Cologne 1-0

Hertha - Hannover 1-0

Bremen - Frankfurt 2-3

Wolfsburg - Stuttgart 2-0
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm