16/12/2012 08:30 GMT+7 | Đức
(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước, Bayern đã bị Dortmund và Gladbach đánh bại ở cả lượt đi lẫn về còn mùa này, tuy chưa thể giành chiến thắng nhưng "Hùm xám" cũng đã khiến đối thủ khiếp sợ. CEO Hans-Joachim Watzke của Dortmund đã phải thừa nhận cầm hòa được Bayern đã là 1 kỳ tích, còn HLV Lucien Favre đánh giá "Hùm xám" là 1 trong 3 đội mạnh nhất và cuối tuần qua, đã chọn lối chơi tử thủ thay vì đôi công như trước. Kết thúc lượt đi, đoàn quân của HLV Jupp Heynckes giành tới 42 điểm, sẽ hơn đội nhì bảng ít nhất 9 điểm.
Gomez nhiều khả năng sẽ đá chính từ lượt về.
Đây là kết quả tốt thứ 2 trong lịch sử Bundesliga, chỉ sau thành tích 44 điểm do Bayern của HLV Felix Magath lập cách đây 7 năm. Tuy nhiên, “Hùm xám” sẽ chưa được phép ăn mừng sớm bởi cũng do chủ quan, Bayern của Magath đã sa sút ở lượt về (chỉ giành được 31 điểm), suýt đánh rơi Đĩa bạc vào tay Bremen. Khoảng cách hiện nay của Bayern với nhóm bám đuổi là khá lớn nhưng vẫn có thể san bằng. Ngay mùa trước, M.U dù hơn Man. City 8 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng nhưng rốt cuộc, vẫn bị đối thủ vượt mặt.
Để tránh rơi vào tình cảnh này, HLV Heynckes sẽ cần phải giải quyết hết những vấn đề của Bayern. Một trong những điểm yếu của”Hùm xám” hiện nay là khả năng dứt điểm kém cỏi. Như trong trận gặp Gladbach, Bayern kiểm soát bóng tới 65%, tung ra 26 cú sút (Gladbach chỉ có 6) nhưng chỉ 1 lần thành bàn. Tiền đạo chủ lực Mario Mandzukic chỉ có vỏn vẹn 3 pha dứt điểm, không 1 lần trúng đích. Sau giai đoạn thăng hoa hồi đầu mùa, tay săn bàn người Croatia đang ngày 1 sa sút, đã tịt ngòi 344 phút, tức gần 4 trận liên tiếp.
Ở lượt về, nhiều khả năng Mandzukic sẽ phải trả lại suất đá chính cho Mario Gomez, người mùa này bất ngờ thi đấu hiệu quả hơn hẳn, chỉ cần 7 cơ hội đã có 2 bàn thắng. Bàn đầu đến chỉ sau khi Gomez vào sân được...26 giây còn bàn thứ 2 lâu hơn nhưng cũng chỉ mất 60 giây. Giữa tuần này, Bayern sẽ có trận đấu với Augsburg ở cúp Quốc gia, và đây là cơ hội tuyệt vời để Gomez khẳng định tài năng của bản thân.
T.K.A
Thể thao & Văn hóa
Martinez không thể nhìn với mắt trái Ngoài việc không thể san bằng kỷ lục 7 năm trước, Bayern còn gặp 1 tổn thất khi tiền vệ trung tâm Javi Martinez có vấn đề với mắt trái. Sau 1 pha va chạm với Martin Stranzl, mắt của Martinez đã có vấn đề và phải ra sân ngay lập tức. Sau trận đấu, HLV Heynckes không tiết lộ thời gian chấn thương bình phục nhưng thừa nhận: "Mắt trái Martinez không thể nhìn thấy gì". Trước trận này, tiền vệ đắt giá người Tây Ban Nha cũng không hoàn toàn lành lặn (chấn thương nhẹ ở mắt cá và bị cảm) nhưng do Luiz Gustavo vẫn vắng mặt nên buộc phải ra sân. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất