Bayern - Dortmund: Trận đấu của sự căm ghét

12/08/2012 13:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Họ khác nhau như nước và lửa, và ghét nhau đến xương tủy. Các trận Bayern và Dortmund trong quá khứ không chỉ là sân khấu của bóng đá, mà còn là sàn đấu thị uy của tiểu xảo và bạo lực, trong một cuộc chiến nóng bỏng từ trên các khán đài xuống sân bóng từ giữa thập niên 1990 cho đến nay.

Những ai đã xem trận đấu giữa họ vào tháng 4/1997 có lẽ vẫn nhớ hình ảnh bi hài của Lothar Matthaeus và Andreas Moeller: Loddar nhận một cái bạt tai ra trò sau khi dám giả vờ lau mắt để chế giễu Moeller là “thằng nhóc mít ướt”. Hai năm sau, hình ảnh phản cảm nhất trong trận hòa 2-2 giữa hai đội là cú song phi kinh khủng của thủ môn Oliver Kahn với tiền đạo Stephane Chapuisat. Đó là một trận đấu mà Kahn đã hóa điên. Sau đó, anh còn “hóa thân” thành ma cà rồng với cú cắn cổ Heiko Herrlich, rồi véo tai Moeller. Và đỉnh điểm bạo lực là trận hòa 1-1 vào năm 2001. Trọng tài đã phải rút ra tổng cộng 15 thẻ và đuổi cổ 3 cầu thủ của hai đội (Evanilson của Dortmund và Effenberg, Lizarazu của Bayern), chưa kể rất nhiều những pha phạm lỗi ác ý khác.


Pha cắn cổ Heiko Herrlich của Oliver Kahn trong trận đấu giữa hai Bayern và Dortmund vào năm 1999

Mùa trước, sau khi Arjen Robben ăn vạ rồi đá hỏng quả penalty chỉ 5 phút trước khi hết giờ, Neven Subotic đã nhảy xổ đến trước mặt tiền vệ người Hà Lan mắng nhiếc. Tan trận, trung vệ của Dortmund giải thích: “Tôi ghét gã nào giả vờ”. Nhưng anh quên sờ lại gáy mình: Kevin Grosskreutz và Moritz Leitner cũng đã từng định ăn gian như thế trong các trận gặp Bayern. Trong một bài bình luận 4 tháng trước trên tờ Independent, phóng viên Kit Holden lý giải: “Bí mật trong thành công của Dortmund? Vì họ là những kẻ anti-Bayern (chống Bayern)”. Ghét nhau ghét cả đường đi lối về. HLV Juergen Klopp, người luôn mồm nói rằng “cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ” mỗi khi Dortmund bứt lên, vẫn mạnh dạn tuyên bố “tôi thích chiến thắng trước họ”. Sau vụ Dortmund hớt tay trên Marco Reus, một màn khẩu chiến đã nổ ra, hệt như vụ Dortmund giành Sebastian Kehl ngay trước mũi đội bóng xứ Bavaria 11 năm trước.

Kết luận: Muốn chiến thắng, bạn phải thực sự căm ghét đối thủ. “Nhà vô địch của trái tim” Dortmund , như khẩu hiệu của họ, thuộc về tất cả, chỉ trừ những người nào yêu Schalke và Bayern. Nhưng chiến thắng quá nhiều cũng thường bào mòn đi sự căm ghét của bản thân, và đây có lẽ là thời điểm mà lòng tự trọng của Bayern bị tổn thương nhất. Thời điểm mà họ buộc phải nhận ra rằng thay vì “xào nấu” nội bộ bằng sự căm ghét với chính mình, hãy dành nó cho đối thủ.

PAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm