Đọc - Xem

Bày thơ chép tay ở Hội Lim

03/02/2009 10:44 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Nhà thơ Nguyễn Vũ (tên thật Nguyễn Đức Lệnh) sinh năm 1940 tại thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông có niềm đam mê thơ “hiếm thấy” nên cứ đến hẹn lại lên, nhà thơ sắp bước vào tuổi thất thập lại nắn nót chép tay khoảng 60 tập thơ “mini” tự chế để trưng bày trong ngày hội Lim.

Nổi tiếng bởi tài viết chữ đẹp và khả năng thơ phú trong vùng nhưng nhà thơ Nguyễn Vũ không bao giờ in ấn xuất bản thơ tại các nhà xuất bản văn chương uy tín như nhiều nhà thơ vẫn thường làm. Ông tự chép tay khoảng 200 bài thơ và sử dụng những tờ lịch treo tường cắt ra thành những cuốn sổ nhỏ gấp tư, mỗi cuốn sổ như vậy có khoảng 4 bài thơ. Với “chiêu” quảng bá thơ độc đáo như vậy, ông đã hút phần đông khách Hội Lim đến với sạp thơ của mình…
 
Nhà thơ Nguyễn Vũ đang đọc lại những tác phẩm thơ của mình
 
Nhà thơ làng quan họ

Ngôi nhà khang trang của nhà thơ Nguyễn Vũ nằm bên cạnh hồ cá của làng Ngang Nội, ngôi nhà to đồ sộ, nhưng không bày biện nhiều vật dụng cầu kì, mà dường như tất cả đều nhường chỗ cho những tác phẩm thơ của Nguyễn Vũ.

Ngay cửa ra vào là một tủ kính dành cho những bài thơ chép tay nắn nót: Tìm người trong mơ, Vẫn còn, Đường vào tim, Về đất mẹ, Tiếng rao v.v… Trên tường nhà là những tờ lịch treo tường mới tinh được gắn với những bài thơ do ông chép tay bằng nét mực to. Nếu thoáng nhìn, mọi người sẽ khó phân biệt được đâu là thơ in trên lịch và thơ chép tay.

Theo bà Vũ Thị Chóng (vợ nhà thơ Nguyễn Vũ), cả gia đình bà đều làm nghề giáo viên, sự “nảy nòi” ra một nhà thơ là một tín hiệu đáng mừng nên bà và các con cháu đều động viên ông sáng tác miệt mài chăm chỉ để có những tác phẩm văn chương đích thực, không phụ lòng những người yêu thơ đến Hội Lim kiếm tìm món ăn tinh thần thơ ca.
 
Những tác phẩm thơ của Nguyễn Vũ chuẩn bị đi trẩy Hội Lim

Không chỉ có năng khiếu thơ, nhà thơ Nguyễn Vũ còn có khả năng chơi đàn ghi ta bẩm sinh. “Khi đến với các hội thơ, tôi không chỉ đọc thơ mà còn phổ nhạc những bài thơ của mình rồi đệm đàn hát. Tôi luôn muốn những tứ thơ của mình có đôi cánh âm nhạc để bay bổng và đến với độc giả nhanh hơn”, nhà thơ Nguyễn Vũ nói.

Ông là một nhà thơ đến từ vùng quê quan họ nhưng niềm đam mê thơ ca không dừng lại ở đó. Về hưu, ông nhiệt tình tham gia câu lạc bộ thơ Việt Nam tổ chức hai năm một lần tại Hội trường Ba Đình Hà Nội (năm 2004, 2006, 2008), tiếng hát người cao tuổi thành phố Bắc Ninh năm 2008 ông giành giải Nhì cá nhân cho bài thơ phổ nhạc Ông tiên rạng rỡ Việt Nam, bài thơ đó từng được nhiều người yêu thơ đánh giá cao.
 
Ngoài 60 tập thơ mini, mỗi tập thơ 4 bài chép tay, Nguyễn Vũ còn cho ra đời tập thơ Khoảng trời riêng, bìa được in ấn thủ công, với khoảng hơn 100 bài thơ chép tay, và phô tô khoảng 30 cuốn đem đến Hội Lim phục vụ những người yêu thơ. Với cách làm đơn giản và độc nhất vô nhị ấy những tác phẩm của Nguyễn Vũ thực sự gây ấn tượng lớn đối với du khách đến Hội Lim.

Đến hẹn lại trải chiếu thơ

Hội Lim còn là “hội thơ”
 
Hội Lim khai mạc vào ngày 13 tháng Giêng làng năm tại đồi Lim, (thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh (cách HN 18km). Ngoài các hoạt động truyền thống của Hội Lim, những năm gần đây, Hội Lim còn là sân chơi của những người yêu thơ, các câu lạc bộ thơ hội họp thi đọc thơ, ngâm thơ…Và đây chính là dịp để các nhà thơ vùng quan họ giới thiệu các tác phẩm của mình đến với công chúng.
Hội Lim nhiều năm trở lại đây không chỉ được biết đến bởi không gian của các liền anh, liền chị vùng quê quan họ với những khúc hát trong trẻo mượt mà níu lòng bao du khách: Người ở đừng về, Lúng liếng, Mời trầu v.v… mà Hội Lim còn là “sân chơi” cho những người yêu thơ. Theo ông, không gian của Hội Lim vừa truyền thống lại vừa hiện đại, rất phù hợp với người yêu thơ ở mọi lứa tuổi. Điều quan trọng nhất đối với một nhà thơ là hành trình đưa thơ đến với công chúng.

Ý thức được giá trị của những tác phẩm mình viết nên mỗi khi Hội Lim về trên vùng quê kinh bắc, Nguyễn Vũ lại dành nhiều thời gian để chăm chút, nắn nót từng nét chữ để chép thơ mình. “Tôi bắt đầu làm thơ khi “phải lòng” bà xã tôi bây giờ, tôi viết được hơn hai trăm bài thơ chủ yếu ở thể thơ tự do. Từ khi tôi về hưu, năm nào tôi cũng trải chiếu thơ ở Hội Lim” - Nguyễn Vũ chia sẻ.

“Tiễn nhau tay nắm chặt tay
Hương thơm ngày hội thoáng bay theo về
Trao trầu cánh phượng còn e
Nhớ nhau mình lại vuốt ve tay mình”
 
(Vuốt ve tay mình - Nguyễn Vũ)
Ông cho rằng làm một tập thơ chép tay tưởng chừng giản đơn nhưng đòi hỏi sự kì công của người làm thơ rất nhiều. “Tôi cho rằng chỉ quảng bá thơ đến công chúng thôi chưa đủ. Công chúng rất khắt khe nên rất cần ở mỗi nhà thơ là năng khiếu, dấu ấn cá nhân để không lẫn lộn với các nhà thơ khác” – ông tâm niệm.
 
Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm