(TT&VH Online) - Mốt Hè – Thu năm nay, thời khủng hoảng, là sự thỏa hiệp giữa mong muốn và khả năng tài chính của chị em – không nặng về lượng mà trọng về chất. Dưới đây là bảy mẫu thời trang Hè - Thu 2009 ấn tượng nhất ở châu Âu.
Màu sắc nữa cũng thuộc loại “đỉnh” trong mùa hè này là xanh dương, xanh của nước, của trời.


3.Vàng và kim cương
Khi mà tỷ giá các đồng ngoại tệ mạnh lên cơn sốt thì chúng ta nhớ về những giá trị bền vững – kim loại quý và kim cương. Màu vàng của mùa trước chưa nguôi thì năm nay đã trở lại. Ralph Loren cho những chiếc váy dạ hội từ chất liệu dệt kim, vải láng và đăng ten “mạ vàng”. Hãng Dries Van Noten tung ra những chiếc váy từ vải gấm có màu vàng lấp lánh. Etro thì may những bộ váy liền áo đính rất nhiều những viên thủy tinh nhỏ lấp lánh. Aleksandr Маccuin thì trình làng chiếc quần nịt lấp lánh như kim cương.

4.Những đôi dép có đế “khủng bố”
Những đôi xăng đan làm bằng da thật của mùa hè năm nay có thân sặc sỡ còn quai màu ánh bạc của các hãng Michael Kors, Bottega Veneta, Prada, Donna Karan và Christian Louboutin.

Những chiếc váy rời, váy liền áo tua rua, xù như lông nhím chẳng phải là điều mới lạ nhưng vẫn chưa hết mốt. Sản phẩm của Терехов và Alberta Ferretti vẫn rất hút khách.

6.Bông và lụa
Váy may bằng vải bông, vải sơn và lụa của Fendi và Miu Miu đang được chuộng.

7. Áo tắm monokini
Bikini vẫn thắng thế nhưng không có nghĩa là monokini hết thời. Mùa này monokini không theo xu hế cân đối và e ấp, trái lại rất mạnh mẽ, thậm chí có vẻ “quậy”. Dưới đây là srn phẩm của Herve Leger, Marios Schwab, Victoria's Secret và Gottex.
