Các cúp châu Âu

Bầu máu nóng và một cái đầu lạnh

17/02/2011 11:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khách quan mà nói, điều ấn tượng nhất mà Tottenham làm được chính là thái độ thi đấu. Sự nhẫn nhịn của các cầu thủ Anh trước các diễn biến nóng là điều gây ngạc nhiên, nếu xét ở cách chơi có phần “phổi bò” của họ, cùng sự háo hức khó kiểm soát của một tân binh Champions League.

Sự thật, Spurs đã chơi dưới áp lực cực lớn ở San Siro. Nơi ấy, trọng tài đã bỏ qua 1 quả pen mười mươi của họ. Và ngay cả khi không kể đến hành vi khiếm nhã của Gattuso đối với trợ lý Joe Jordan (một người cũng từng chơi cho Milan hồi đầu những năm 80), thật kỳ lạ khi Flamini cũng thoát được chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau một pha tắc bóng ghê rợn. Với nhiều người, Milan đã “thua” ngay từ tình huống ấy, ngay từ lúc tiền vệ người Pháp vung tay về phía các khán đài như thể anh là một người anh hùng sau cú hạ knock-out Corluka.

P.V


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm