Vòng 24 V-League: HN.ACB "về" hạng Nhất, SHB.Đà Nẵng hụt hơi

10/08/2008 15:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) – Tâm điểm của vòng 24 này cuộc thư hùng trên Cao nguyên lộng gió giữa chủ nhà HA.GL và đội xếp đầu bảng B.Bình Dương. Nếu thắng các nhà ĐKVĐ không cần phải nhìn đối thủ phía sau bởi 41 điểm mà họ có hiện nay so với XM.HP và SHB.ĐN (đều 38 điểm) là lợi thế cực lớn, trong bối cảnh giải chỉ còn 2 vòng.

XM.Hải Phòng (trái) có chiến thắng dễ dàng "4 sao" trước HN.ACB
 
Theo chiều hướng ngược lại, rất có thể sau vòng 24 này HN.ACB sẽ phải theo chân “người anh em” HP.HN xuống chơi tại giải hạng Nhất mùa giải sau bởi đối thủ của HN.ACB trong trận đấu chiều nay là XM.Hải Phòng, đội bóng đang rất cần chiến thắng để tiếp tục bám đuổi B.Bình Dương trên con đường chinh phục chức VĐ.
 
Kết quả vòng 24 (10/8/2008)
Giờ
Trận đấu
Tỷ số
16h00
HP.HN - ĐPM.Nam Định
  1-3
(Thanh Trung 77' - Đức Dương 16',67', Quốc Tuấn 79')
16h00
ĐT.LA – XMCT.Thanh Hoá
 2-1
(Antonio 21'; Thanh Giang 60' - Tosta 51')
16h00
Thể Công - K.Khánh Hoà
  0-1
(Văn Phong 88')
16h00
TMN.CSG – SHB.Đà Nẵng
 0-0
16h00
XM.Hải Phòng – HN.ACB
  4-0 
(De Jesus 5',19',33'; Ngọc Thanh 85')
16h00
B.Bình Định – TCDK.SLNA
  3-2
(Nildo 30',60'; Kim Bình 74' - Công Vinh 79'; Đình Hiệp 91')
16h00
HA.GL - B.Bình Dương
  0-1
(Thành Thông 35')

*Sân Long An, ĐT.LA – XMCT.Thanh Hoá: 2 - 1

Đội hình ra sân:

ĐT.LA: Santos; Văn Giàu; Quang Trãi; Minh Phương; Antonio; Tài Em; Thanh Giang; Lâm Huy; Hoàng Lâm; Văn Khải; Ivan Martins.

XMCT.Thanh Hóa: Mykola; Đình Tùng; Văn Tuấn; Hữu Thắng; Hoàng Đảm; Anh Tuấn; Ngọc Thanh; Tostao; Trọng Hải; Huy Thái; Thành Dũng.
 
Bàn thắng: Antonio 21'; Thanh Giang 60' - Tosta 51'
 
Phút thứ 21, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số sau pha ghi bàn của Antonio từ cú tạt bóng chính xác của Hoàng Lâm. Có bàn mở tỷ số, ĐT.LA chơi ép sân hoàn toàn trong hiệp 1 và có ít nhất 3-4 cơ hội ghi bàn nhưng mới tận dụng được một.
 
Bước sang hiệp 2 được 6 phút, đội khách XMCT.Thanh Hoá bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số, người lập công cho đội khách là Tostao.
 
Phút 60, từ pha đá phạt góc của Minh Phương, hậu vệ Thanh Giang lên tham gia tấn công đã đánh đầu nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho ĐT.LA.
 
2-1 nghiêng về đội chủ nhà ĐT.LA là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
 
* Sân Thống Nhất, TMN.CSG – SHB.Đà Nẵng: 0 - 0

Đội hình ra sân:

TMN.CSG: Hoàng Duy; Wole; Chí Thắng; Aniekan; Kim Long; Ngọc Quang; Ngọc Hùng; Văn Tiến; Văn Tuấn; Minh Tâm; Trindade

SHB.Đà Nẵng: Đức Cường; Quốc Thanh; Thanh Phúc; Quang Cường; Rogerio; Hồng Minh; Almeida; Phước Vĩnh; Quốc Anh; Eduardo; Hải Lâm
 
Trong khoảng 25 phút đầu tiên, chủ nhà Thép-Cảng là đội chơi ép sân song không tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm về khung thành thủ môn Đức Cường. Phút thứ 21, Ngọc Quang treo bóng để Trindade đánh đầu chiến thuật cho Chí Thắng băng lên dứt điểm nhưng thủ môn Đức Cường của Đà Nẵng đã xuất sắc cản phá.
 
Phút 35, từ một pha đá phạt góc của đồng đội bên cánh phải, Almeida có có cú đánh đầu dội xà ngang khung thành Thép-Cảng. Đây cũng là cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất trong hiệp 1 trận đấu này.
 
Cuối hiệp một, SHB.Đà Nẵng đã lấy lại thế trận và ép sân trở lại.

Sang hiệp 2, SHB.Đà Nẵng tiếp tục ép sân nhưng bài treo bóng cho Almeida đánh đầu không mấy hiệu quả.

Phút 90, đội trưởng Chí Thắng đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi cho đội chủ nhà khi sút bóng vọt xà khung thành thủ môn Đức Cường. Hai đội chấp nhận rời sân mà không bên nào ghi được bàn thắng. Hoà trận này SHB.Đà Nẵng đã để hai đội đầu bảng là B.Bình Dương và XM.Hải Phòng bỏ xa lần lượt 5 và 2 điểm.

* Sân Pleiku, HA.GL - B.Bình Dương: 0 - 1

Đội hình ra sân:

HA.GL: Thanh Tú; Duy Hoàng; Sakda; Thonglao; Duy Quang; A Huỳnh; Ngọc Chuyên; Văn Nhiên; Agostinho; Trung Tuấn; Tăng Tuấn.

B.Bình Dương: Thế Anh; Hoàng Vương; Vũ Phong; Văn Hải ; Kesley; Trường Giang; Philani; Lima; Quang Thanh; Văn Linh; Như Thành.
 
Bàn thắng: Thành Thông 35'
 
Những phút đầu tiên trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt và không có cơ hội nào thực sự nguy hiểm về khung thành hai đội. Đội khách B.Bình Dương chơi khá rời rạc và chuyền sai khá nhiều.
 
Phút 29, khán giả trên sân Pleiku được một phen mừng hụt khi Thonglao ghi bàn thắng cho HA.GL từ một pha đá phạt nhưng không được trọng tài công nhận. Theo nhận định của trọng tài Võ Minh Trí thì đây là một quả phạt gián tiếp nên cú sút thành bàn của Thonglao do không chạm ai nên bàn thắng không được công nhận.
 
Phút 35, B.Bình Dương bất ngờ có bàn mở tỷ số, Kesley và Philani phối hợp chồng biên rất đẹp bên cánh phải trước khi Philani có pha tạt bóng như đặt cho Thành Thông trong tư thế không người kèm đánh đầu mở tỷ số cho đội khách.
 
Bước sang hiệp 2, chủ nhà HA.GL chơi nhanh hơn và liên tục dồn bóng cho tuyến trên. Phút 49, Văn Nhiên có pha dốc bóng bên cánh trái rồi dứt điểm khá căng nhưng bóng lại đi trúng vị trí thủ môn Thế Anh đã chọn.
 
Phút 54, sau một pha phản công chớp nhoáng Philani chuyền bóng thuận lợi cho Kesley song cú dứt điểm rất căng của tiền đạo này lại không thắng được thủ thành Thanh Tú lao ra khép góc kịp thời.
 
Phút 60, Tăng Tuấn có cơ hội thuận lợi để gỡ hoà cho HA.GL song cú dứt điểm cận thành của cầu thủ này sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành lại không thắng được Thế Anh.
 
Chỉ sau đó một phút, Bình Dương có pha đáp trả. Cú sút phạt của Philani chạm hàng rào và trở thành đường chuyền đẹp cho Vũ Phong, tuy nhiên, thủ môn Thanh Tú đã lao ra cản phá kịp thời.

Phút 70, tiền đạo trẻ Tăng Tuấn tiếp tục có một cơ hội nữa khi đánh đầu cận thành, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Không lâu sau đó, Kesley có cơ hội đối mặt với Thanh Tú trong hiệp 2 nhưng một lần nữa cú sút chân trái của tiền đạo này lại không thắng được thủ môn Thanh Tú của HAGL.

Những phút cuối cùng của trận đấu, HA.GL dồn lên ép sân hòng tìm kiếm bàn san bằng tỷ số song những đường chuyền hay cú dứt điểm cuối cùng đều thiếu chính xác. Chơi ép sân mà không ghi được bàn thắng, đội bóng phố Núi đành chấp nhận để B.Bình Dương rời sân với trọn vẹn 3 điểm. Thắng trận này, B.Bình Dương tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng, ngôi vô địch chỉ còn cách HLV Lê Thuỵ Hải và các học trò 2 trận đấu nữa thôi.

* Sân Mỹ Đình, Thể Công - K.Khánh Hoà: 0 - 1

Đội hình ra sân:

Thể Công: Sihavy; Thanh Hải; Phước Tứ; Khánh Lâm; Bảo Khanh; Công Huy; Endene; Ngọc Duy; Anh Tuấn; Phương Nam; Mutiu.

K.Khánh Hòa: Văn Thạch; Tấn Đạt; Tấn Điền; Duy Nam; Kleber; Tấn Tài; Issfu; Văn Phong; Trọng Thông; Jonathan; Ngọc Điểu
 
Bàn thắng: Văn Phong 88'
 
Hai đội nhập cuộc khá thận trọng nên trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Chủ nhà Thể Công do thiếu vắng tiền vệ Raphael nên tuyến giữa thi đấu có phần rời rạc và kém mạch lạc.
 
Ngay từ phút thứ 7, Phương Nam đã có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng ở góc hẹp, tiền đạo này đã xử lý không thành công.
 
Phút thứ 9, K.Khánh Hoà đã có tình huống đáp trả sau cú đánh đầu dội xà ngang của Jonathan.
 
Thể Công có khá nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ chủ nhà đều bỏ lỡ. Trong những những phút cuối, K.Khánh Hòa chủ động lùi sâu và chơi phòng ngự chặt phản công nhanh.
 
Những tưởng hai đội sẽ rời sân với tỷ số hoà 0-0 thì đúng phút 88, hậu vệ Văn Phong trong một tình huống lên tham gia tấn công đã ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội khách K.Khánh Hòa.
 
Thua trận này, Thể Công chính thức chấm dứt cơ hôi vô địch bởi họ đang kém B.Bình Dương, đội vừa có trận thắng 1-0 trước HA.GL, tới 7 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa.
 
* Sân Quy Nhơn, B.Bình Định – TCDK.SLNA: 3 - 2

Đội hình ra sân:

B.Bình Định: Vĩnh Lợi; Văn Dũng; Văn Thịnh; Thái Dương; Cruz; Ngọc Bảo; Kim Bình; Nirut; Thanh Tài; Nildo; Thanh Tú

TCDK.SLNA: Đức Anh; Văn Hoàn; Minh Đức; Như Thuật; Công Vinh; Opara; Vandinei; Lâm Tấn; Đắc Khánh; Trọng Hoàng; Baby
 
Bàn thắng: Nildo 30',60'; Kim Bình 74' - Công Vinh 79'; Đình Hiệp 91'
 
Đội khách TCDK.SLNA là đội chơi lấn lướt trong những phút đầu tiên nhưng. Sau đó, B.Bình Định dần lấy lại thế trận và có được bàn mở tỷ số sau một pha đánh đầu của Nildo ở phút 30.
 
Có bàn thắng giải toả tâm lý, B.Bình Định chơi khởi sắc hơn hẳn. Phút 42, cầu thủ mang áo số 10, Cruz có pha sút bóng trúng cột dọc khung thành đội khách.
 
Sang hiệp hai, SLNA nóng ruột đẩy cao đội hình tấn công và để lộ nhiều khoảng trống. Phút 60, tiền vệ Kim đã chuyền bóng cho Cruz trong tư thế không bị ai kèm thoải mái nâng tỷ số lên 2-0.

Phút thứ 74 từ đường chuyền của Phương Thời, tiền vệ Kim Bình, người chơi rất hay ở trận đấu này, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà Boss Bình Định.

Phút thứ 79, tiền đạo trẻ Đình Hiệp bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và Công Vinh đã sút thành công quả phạt đền rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
 
Phút 90’+1’, tiền đạo vào thay người Đình Hiệp tiếp tục toả sáng với bàn gỡ hoà 2-3 cho TCDK.SLNA nhưng đây cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu.
 
* Sân Lạch Tray, XM.Hải Phòng – HN.ACB: 4 - 0

Đội hình ra sân:

XM.Hải Phòng: Xuân Việt; Văn Nam; Nguyễn Quyết; Minh Châu; Khánh Hùng; Ngọc Quang; De Jesus; Anh Tuấn; Đức Thắng; Ngọc Thanh; Leandro; Fabiano;

HN.ACB: Văn Khánh; Đức Quang; Thành Lương; Anh Dũng; Quốc Hưng; Văn Minh; Sesay; Tân Thịnh; Đức Tuấn; Lebo; Azinge.
 
De Jesus 5',19',33'; Ngọc Thanh 85'
 
Trước một HN.ACB tỏ ra quá yếu ớt, chủ nhà XM.HP áp đặt hoàn toàn thế trận và dễ dàng có 3 bàn dẫn trước. Ngay từ phút thứ 5, De Jesus đã dứt điểm mở tỷ số cho XM.HP. Chỉ 14 phút sau, lại là De Jesus có bóng bên cánh trái rồi dứt điểm rất căng từ góc hẹp hạ gục thủ thành Văn Khánh nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.
 
Sớm bị dẫn trước 2 bàn, đội bóng đến từ Thủ đô mất hết tinh thần nên việc XM.HP có bàn thắng thứ 3 không khiến ai ngạc nhiên. Phút 33, vẫn là “gà son” De Jesus có cú dứt điểm đẹp mắt ngoài vòng 16m50, bóng đi vào góc xa khiến thủ thành của HN.ACB bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Như vậy, chỉ sau hơn nửa tiếng thi đấu, De Jesus đã có một hattrick cho XM.HP.
 
Dẫn trước 3-0 cùng một lợi thế tâm lý, XM.Hải Phòng tiếp tục chơi lấn lướt. Hiệp hai, HLV Vương Tiến Dũng đưa Văn Thành vào thay Đức Thắng và Helio thay Leandro, chính hai cầu thủ này đã có pha phối hợp ăn ý và suýt nữa nâng tỷ số lên 4-0.

Phút thứ 75, Quốc Hiền của HN.ACB sút bóng dội cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Những nỗ lực của HN.ACB chìm trong vô vọng khi Ngọc Thanh nâng tỷ số lên 4-0 ở phút thứ 85 của trận đấu. Thua trận này, HN.ACB chính thức nối gót đội bóng cùng thành phố HP.HN thi đấu ở giải hạng Nhất mùa bóng sau.

* Sân Hàng Đẫy, HP.HN - ĐPM.NĐ: 1 - 3
 
Đội hình ra sân:

HP.HN: Mạnh Dũng; Văn Tiến; Tiến Dũng; Foiani; Hoàng Vũ; Huỳnh Điệp; Hồng Nam; Văn Hiển; Eduardo; Khoa Thanh; Muranda

ĐPM.NĐ: Quang Huy; Thanh Tùng; Văn Biển; Trọng Lộc; Văn Duyệt; Nhật Nam; Đình Hưng; Mạnh Dũng; Đức Dương; Kingsley
 
Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng do không còn mục tiêu phấn đấu vì đã rớt hạng, HP.HN đã để đội khách ĐPM.Nam Định lấn lướt. Ngay từ phút 16, đội khách đã vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Đức Dương. Đây cũng là bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp 1.

Diễn biến trên sân trong hiệp 2 tương tự như trong hiệp 1 khi ĐPM.Nam Định hoàn toàn nắm thế chủ động. Phút 67, Đức Dương có bàn thắng thứ hai trong trận đấu này nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 77, Thanh Trung có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 cho HP.HN, nhưng cũng chỉ 2 phút sau cầu thủ mới vào sân Quốc Tuấn bên phía ĐPM.Nam Định ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho đội bóng thành Nam trước HP.HN.
 
Bàn thắng: Thanh Trung 77' - Đức Dương 16',67', Quốc Tuấn 79'
 

BXH V-League sau vòng 24

XH

Tên đội

ST

T

H

B

HS

Điểm

1

B.BD

24

13

5

6

28-17

44

2

XM.HP

24

11

8

5

44-21

41

3

SHB.ĐN

24

11

6

7

43-32

39

4

ĐT.LA

24

11

6

7

44-36

39

5

Thể Công

24

10

7

7

26-25

37

6

TMN.CSG

24

10

6

8

33-25

36

7

K.KH

24

9

8

7

31-27

35

8

HA.GL

24

9

6

9

33-35

33

9

TCDK.SLNA

24

9

6

9

41-32

32

10

XMCT.TH

24

7

8

9

23-31

29

11

ĐPM.NĐ

24

8

4

12

22-30

28

12

B.BĐ

24

6

10

8

31-41

28

13

HN.ACB

24

4

7

13

25-41

19

14

HP.HN

24

2

9

13

21-41

15

 
MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm