Mauricio Luis sẽ là tân HLV HN.ACB: Một khám phá vô tận

05/10/2009 12:44 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Lịch sử của HNACB có lẽ phải mất rất nhiều năm nữa và cả thêm những cơ duyên đặc biệt mới có thể tìm thấy một Mauricio Luis thứ hai.

Mauricio Luis cũng có thể được xếp vào số những cầu thủ ngoại đáng nhớ nhất của BĐVN trong suốt chục năm qua. Thế nhưng, không phải ai cũng biết hết về Mauricio, và bản thân việc cầu thủ này quyết định quay trở lại Hà Nội, nhận lời của bầu Kiên để làm HLV của HNACB cũng là điều đặc biệt.

Đúng 1 tháng trở về trước, ngày 4-9-2009, Mauricio Luis mới quyết định treo giày (chưa rõ có phải lần cuối hay không), nói lời giã từ với chiếc áo số 10 ở đội bóng Ferro de Pico đang chơi ở giải “cấp huyện” của La Pampa, một tỉnh miền Trung Argentina.

Rời HNACB sau mùa 2006, Mauricio Luis tưởng treo giày. Anh cũng định không theo nghiệp cầu thủ “du mục” nữa (kể từ khi trưởng thành, Maurico chỉ có thể lang bạt khắp mọi nền bóng đá để kiếm tiền). Mauricio đã vài lần sang Việt Nam làm cò cầu thủ. Đeo túi lủng lẳng, xách cặp và gặp người này, bắt tay người kia trong cái dáng phục phịch hơn trước cũng có vẻ cho thấy Mauricio ra dáng một nhà môi giới. Anh kết hợp với Frank Van Eijs, cũng là cựu binh của HNACB, đưa khá nhiều cầu thủ sang Việt Nam, trong đó có Diego từng khoác áo SLNA mùa 2009.   


Mauricio Luis mang trên vai trách nhiệm phục sinh HNACB

Nhưng Mauricio lại vẫn thi đấu, anh khoác áo và xỏ giày ra sân mỗi cuối tuần. Làm cò cầu thủ như mà anh là không thành công, không vẩy tay là có cầu thủ, không búng tay ra tiền như những người khác. Anh chỉ bỏ dở niềm vui chơi bóng và cơ hội kiếm tiền ở Ferro khi HNACB cho anh cơ hội kiếm tiền lớn hơn.

Ngày từ HNACB trở về Argentina sau mùa 2006, Maurico đã viết tóm tắt trên website “En una Baldosa” về V-League như sau: “Người ta có thể biết trước đội bóng nào sẽ vô địch ngay khi giải mới bắt đầu. Trọng tài có thể được thu xếp. Cầu thủ có thể bị mua chuộc. Mùa trước (2005), có thủ môn và 3 hậu vệ của chúng tôi đã bị mua trong 1 trận đấu. Khi chúng tôi đang thắng thì bất ngờ thua 2 bàn liên tiếp. Thủ môn lao ra. Hậu vệ mắc sai sót. Những tình huống ấy rất rõ ràng. Tôi và đồng đội người Uruguay đã lên gặp ông chủ CLB để nói về điều đó”.

Và điều mà Mauricio Luis rút ra được sau sự trải nghiệm ấy là: “Nếu có kiếp sau, tôi sẽ đi học hoặc làm một nghề gì đó, chứ không nên theo nghề đá bóng, nó lấy đi rất nhiều thứ, trong đó có thời gian mà chúng ta cần dành cho gia đình và bạn bè”.

Giờ thì Mauricio lại trở lại với nơi đã cho anh trải nghiệm có một không hai, để bắt tay với ông chủ CLB mà chính anh đã từng thốt lên với người viết cách nay nửa năm khi mang cầu thủ sang Hà Nội giới thiệu: “Tôi không thể hiểu nổi ông chủ HNACB, ông ta luôn muốn có cầu thủ giỏi nhưng không bao giờ trả nhiều tiền”.

Thực ra, chỉ một chút tiền ở V-League thôi cũng là điều đáng kể đối với khá nhiều cầu thủ vô danh như Mauricio Luis tại nền bóng đá Nam Mỹ. BĐVN đã và đang tạo nên lực hấp dẫn rất lớn đối với giới cầu thủ châu Phi và Nam Mỹ.

Ngày Mauricio Luis quyết định rời Argentina sang Việt Nam năm 2004 qua sự dẫn dắt của nhà môi giới Nelson Sanchez (nay đã phá sản), “El Buli” chỉ kiếm được 1.700 peso mỗi tháng (tương đương 450 USD), không đủ để nuôi vợ con.

Sang Việt Nam, những cầu thủ như “El Buli” có thể kiếm từ vài ngàn đến chục ngàn đô la mỗi tháng. Nó cũng giống như nhiều người Việt Nam khó khăn “đi Tây” tích cóp lưng vốn trong vài năm. Có lẽ, nay Mauricio lại cần tích cóp một lần nữa nên trở lại.

Nhưng với những người đi làm thuê xứ người, thường làm thợ dễ hơn làm thầy.

Phong Vũ (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm