(TT&VH Online) – Sau khi bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng, bầu Tiến Anh đã lên tiếng ở cuộc đối thoại tại TPHCM về bóng đá Việt Nam, sáng 26/9, ông Đỗ Quang Hiển (CLB HN.T&T) đã có cuộc giao lưu trực tuyến trên Bongdaplus.vn về chủ đề chuyển nhượng, mô hình tổ chức, cách điều hành của các ông chủ.
Về vụ Công Vinh "lật kèo" đang rất được quan tâm và có nhiều ý kiến khá bức xúc, ông Hiển đã cho biết: “Công Vinh về T&T đã được nhiều ưu đãi. Công Vinh là người đầu tiên được ra nước ngoài thi đấu, bị chấn thương được đưa ra châu Âu chữa trị. Toàn bộ kinh phí do tôi chi trả.
Cá nhân tôi đánh giá cao Công Vinh. Anh ấy chuyên môn tốt, khéo léo. Hành động của Công Vinh gần đây khiến tôi rất tiếc. Tôi không nghĩ Công Vinh có hành động khiến tôi bất ngờ. Tôi chia sẻ với Công Vinh là cuộc sống cầu thủ không dài, cần phải nghĩ đến tiền. Có CLB trả giá cao hơn thì cầu thủ có thể đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Đối với Công Vinh nghĩ một thì người lớn phải nghĩ mười. Chúng ta có thể làm mất đi thương hiệu của con cháu mình, khiến họ trở thành thất hứa.

Công Vinh đi, lực lượng HN.T&T ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng chúng tôi đủ sức hoàn thành tham vọng. Nếu gặp tôi sẽ chúc Công Vinh trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Ở đâu cũng vậy, Công Vinh cũng cần quyết tâm để hoàn thành trách nhiệm với CLB và bóng đá Việt Nam”.
Ông Hiển còn bày tỏ: “Bầu Kiên bẻ kèo tôi không quan tâm. Bởi đó là chuyện riêng của bầu Kiên và Công Vinh. Tôi không trách Công Vinh vì tôi coi Công Vinh như con, như cháu. Nếu trách Công Vinh thì tôi phải trách mình trước bởi vụ việc này đã làm méo mó hình ảnh của cầu thủ số 1 Việt Nam. Chúc Công Vinh vượt qua để phát huy bản lĩnh, tài năng cho màu áo mới. Tôi thực lòng chúc Công Vinh thành công”.
Trước những thắc mắc của bạn đọc về câu chuyện bị đồng nghiệp “hớt tay trên” trong vụ Công Vinh, ông Hiển tiếp tục: “Tôi chia sẻ với bầu Kiên bởi bầu Kiên cũng là bóng đá Hà Nội nhưng đang cần phải bổ sung lực lượng. Tôi ủng hộ mục đích của bầu Kiên, vì đó cũng là bóng đá Hà Nội, là BĐVN. Công Vinh không ở HN.T&T mà ở đội bóng của bầu Kiên thì cũng là bóng đá Hà Nội, của bóng đá VIệt Nam. Có Công Vinh rồi, bầu Kiên có trách nhiệm phải tạo điều kiện cho Công Vinh phát triển vì bóng đá Hà Nội, BĐVN. Về cái tên CLB bóng đá Hà Nội, HN.T&T đã đăng ký mùa giải vừa qua cho đội bóng hạng Nhất rồi. Điều này, bầu Kiên không biết và tôi nghĩ bầu Kiên nên xem lại”.
Về câu hỏi cho rằng ông Hiển sở hữu 2 đội bóng và đi ngược lại tinh thần luật, trong khi cũng có ông bầu khác có liên quan đến 3 đội bóng, ông Hiển đã giãi bày: “Đầu tư cho bóng đá tốn rất nhiều tiền mà tình yêu là chưa đủ. Nhiều người yêu bóng đá, nhiều người có tiền nhưng đầu tư vào bóng đá cần có máu bóng đá, muốn phát triển bóng đá chuyên nghiệp.
Điểm khác nhau là ở khả năng đầu tư bởi đầu tư cho một CLB tốn rất nhiều tiền . Về pháp lý, CLB HN.T&T thuộc Công ty cổ phần thể thao T&T, SHB.ĐN thuộc Công ty cổ phần thể thao SHB. Đà Nẵng. SHB tài trợ cho Công ty cổ phần thể thao SHB.ĐN và T&T tài trợ cho công ty cổ phần thể thao T&T. SHB và T&T là 2 công ty hoạt động độc lập theo luật doanh nghiệp. Về việc này, VFF đã thanh tra hằng năm và khẳng định đó không phải là tình trạng một ông chủ - 2 đội bóng. Tôi chỉ là CĐV yêu mến cả 2 CLB ấy thôi.
Về phần bầu Kiên hay bất cứ ai, có 5 hay 10 đội, tôi cũng mừng. Nếu yêu, đầu tư cho bóng đá thì tốt cho bóng đá chứ. Khi cá nhân một doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá, họ phải bảo vệ thương hiệu, uy tín, danh dự của cá nhân cũng như doanh nghiệp bởi tôi nghĩ rằng thương hiệu, uy tín phải tích lũy cả chục, thậm chí cả trăm năm của hàng nghìn, hàng vạn cán bộ CNV.
Muốn bóng đá phát triển, người làm bóng đá phải tự trọng và có lương tâm thì mới làm tốt cho bản thân và cho mọi người. Làm không tốt thì ông tự giết ông chứ không giết được bóng đá. Bóng đá vẫn sống và ông tự bị đào thoải ra khỏi cuộc chơi”.
Về chuyện lót tay của cầu thủ vốn đang được đội giá lên sau từng mùa, bầu Hiển thể hiện quan điểm của ông:“Tôi vào bóng đá sau nhiều doanh nhân khác và chuyện lót tay cho cầu thủ hình thành từ rất nhiều năm nay, được xác lập từ trước tôi vào bóng đá. Khi tôi vào bóng đá, tôi là người mới nên phải đi theo vì đó là tiền lệ. Tôi nghĩ rằng, cầu thủ không có lỗi mà lỗi thuộc về những người làm quản lý bóng đá. Để giải quyết vấn đề này, các nhà quản lý phải ngồi lại để tìm giải pháp để cân bằng quyền lợi của cầu thủ và CLB…
…Với những cầu thủ có văn hóa, chuyên môn thì xứng đáng thu nhập cao. Vấn đề là khi chúng ta quan tâm đến họ để họ có thu nhập cao thì làm sao phải giúp họ, thậm chí bảo ban họ cống hiến xứng đáng với thu nhập, đóng góp cho CLB và BĐVN. Đó là cái mà chúng ta cần quan tâm. Các CLB khác nhau ở điểm này. Do cách quản lý, mà xuất phát từ người đứng đầu. Tôi nghĩ, các đội bóng, các ông bầu cần ngồi lại với nhau để định hướng sự phát triển cho BĐVN bằng tất cả trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của mình”.
Về thông tin trước đây bầu Hiển đã tiếp cận với các ngôi sao Van Nistelrooy, Deco, Guti để mời họ sang Việt Nam, ông chủ của Hà Nội.T&T cho biết thêm: “Năm 2009, nhà môi giới nổi tiếng Jorge Mendes, qua sự giới thiệu của ông Calisto, đã gặp tôi ở Bồ Đào Nha. Được sự gợi ý của Jorge Mendes, tôi có mời Van Nistelrooy, Deco, Guti và Jorge Mendes đã điện thoại trước mặt tôi rồi để tôi nói chuyện với GĐĐH của Real Madrid. Qua cuộc nói chuyện, cả Van Nistelrooy và Deco chưa biết gì về BĐVN, mới biết sơ sơ về bóng đá Thái Lan. Tôi nói với họ rằng các bạn sang VN đi, trước hết là tìm hiểu về đất nước, con người và BĐVN.
Họ khi đó đều không tái ký hợp đồng với Real Madrid và chuẩn bị World Cup 2010 nên họ hứa với tôi là sau World Cup thì sẽ trả lời. Sau đó, các cầu thủ này ký hợp đồng với CLB khác ở châu Âu, Van Nistelrooy ở lại TBN, Deco sang Brazil, Guti qua Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ này vẫn quan tâm đến VN nhưng phải thực hiện hết hợp đồng hiện tại. Tôi rất khao khát mời họ sang VN thi đấu nhưng tình yêu là sự tự nguyện và phải bắt đầu từ cả hai phía mà một mình tôi không thể hoàn thành tâm nguyện được”.
Lăn lộn với bóng đá nhiều mùa, được nếm trải nhiều vui buồn, ông Hiển đã chia sẻ tâm trạng của mình: “ …trong tình yêu, có lúc vui, lúc buồn, lúc giận hờn. Lúc vui, chúng ta yêu nhau hơn, lúc giận hờn thì chúng ta phải nghĩ ra giải pháp để giữ tình yêu đó, biến giận hờn thành niềm vui. Sau nhiều năm làm bóng đá, tôi yêu cả những giây phút hạnh phúc lẫn giận hờn và đó mới là bóng đá, đó mới là tình yêu đẹp…
…Tôi nghĩ rằng bóng đá là cấu thành của xã hội. Xã hội vận động và phát triển thì bóng đá cũng vận động để phát triển. Trong quá trình phát triển, chúng ta vẫn phải hoàn thiện và hoàn chỉnh. Các nhà quản lý bóng đá, từ quản lý nhà nước đến CLB hãy bình tĩnh ngồi lại, tổ chức những cuộc hội thảo chuyên đề, với tâm huyết của mình, với kiến thức của mình, với thái độ cầu thị, trên tinh thần xây dựng tích cực cho bóng đá VN nói chung và CLB nói riêng.
Chỉ có thế, chúng ta mới thật sự đóng góp cho bóng đá trên con đường tiến lên chuyên nghiệp. Với NHM, những trái tim yêu bóng đá, tôi mong sẽ tiếp tục cổ động cho BĐVN. BĐVN đã có những thành tích tại châu lục, khu vực, tôi tin, chúng ta tiếp tục đạt thành tích cao hơn và xa hơn nữa”.
PV (Tổng hợp)