(TT&VH) - Số mệnh đứa con ruột T&T.HN của Bầu Hiển đang ở thế trứng treo đầu gậy, và thế là bầu Hiển đã phải lăn vào để cứu quý tử trước khi quá muộn.
1. Cái cảnh Triệu Quang Hà lẫn ông Chủ tịch kiêm GĐĐH CLB Lâm Hồng Điệp ngã ngửa khi biết tin bị trảm có lẽ cũng là tâm trạng của bầu Hiển: không nghĩ đến ngày phải xuống tay cắt đứt một đoạn tình với những người đã lăn lóc với mình từ thuở T&T.HN còn trong trứng nước.
Sự nghiệt ngã và trái ngang của bóng đá là thế. Bầu Hiển không khó cảm nhận điều đó. Vấn đề, ông đã không chuẩn bị tâm thế đón nhận những thất bại cay đắng sẽ đến với mình. 3 năm qua, với ông chỉ có thành công và thành công. Ngay cả SHB.ĐN, đội bóng khó trị đến thế rốt cuộc đã phải nghiêm túc, đi theo lộ trình của ông chủ mới.
Những câu khẩu hiệu trước mùa, T&T.HN niềm tự hào của bóng đá Thủ đô mang cảm hứng rất lớn cho khán giả Tràng An, về một đội bóng sẽ là biểu tượng mới. Thế mà chỉ sau 13 vòng, T&T.HN đã chôn chân dưới đáy bảng xếp hạng. T&T.HN đang hiện nguyên hình nỗi ám ảnh của HN.ACB, HP.HN khi còn chơi ở giải chuyên nghiệp.
Với bầu Kiên và bầu Tuấn, việc thất bại đã là chuyện bình thường rồi. Cứ nhìn tính cách và tham vọng của bầu Hiển, ông không chấp nhận điều đó. Nhưng ông quên rằng T&T.HN có gì ghê gớm đâu. Công Vinh và Hồng Sơn ư, hai bản hợp đồng đắt giá không thể kéo được dàn cầu thủ bình thường. Vinh là tiền đạo giỏi ở ĐTQG nhưng so với các chân sút ngoại anh thua rất nhiều về sự hiệu quả. Hồng Sơn sau 13 vòng đã thi đấu tệ thế nào cả nước đều biết.

Bầu Hiển từng ví SHB.ĐN là con còn T&T HN là máu
Nhiều người liệt cỡ Hồng Minh và Minh Đức vào hàng sao, khổ nỗi họ quên rằng phong độ lẫn tuổi tác của hai anh này đã bên kia dốc rồi. Bầu Hiển nếu sánh tiền thì chắc gì hơn một khi bầu Đức, Võ Quốc Thắng, B.Bình Dương vào cuộc đua tiền. Đã vậy tinh thần thi đấu T&T.HN cũng tệ, còn lâu mới bằng đứa con nuôi SHB.ĐN.
Bóng đá bây giờ muốn thành công phải làm tử tế từ gốc, không thể nôn nóng. Ngay cả người khát danh hiệu, hiếu thắng như ông Ba Đức còn phải lo đào tạo trẻ bạc cả mặt mấy năm qua.
Ảo vọng đã tiêu tan. Giờ đây có lẽ bầu Hiển giống như người bố có đứa con đang trọng bệnh phải cứu bằng mọi cách rồi tính đến chuyện rèn giũa sau.
Và cái cách đó là hy sinh một số quan hệ keo sơn nhất. Nếu như đầu mùa xét thấy Triệu Quang Hà chưa đủ tầm, ông Hiển mời người khác về để Hà “tí tồ” rút lui giữ chức gì đó trong đội có lẽ đỡ bị mang tiếng phũ phàng hơn. Tính chất của cú ra tay này khác hẳn với thời ông cho Phan Thanh Hùng, Trần Vũ rút lui. Nó khó khăn và trăn trở hơn rất nhiều. Nó chứng tỏ bầu Hiển đã hoảng thực sự. T&T.HN như con tàu đang đắm khi đã hết một nửa giải, trong lúc đó khi dựng Huỳnh Đức lên thì V-League 2008 chỉ mới lăn được 3 vòng. Đấy là khó khăn của Hữu Thắng, cũng như cái giá mà bầu Hiển sẽ phải trả sẽ rất đắt nếu như T&T.HN không hồi sinh.
2. Bầu Hiển sẽ làm mọi cách để cứu đứa con ruột đang nguy kịch, đấy là điều không phải bàn cãi. Ngoài cải tổ về tổ chức, chuyên môn, thì trong tay bầu Hiển còn trợ lực nào nữa không?
Đấy là câu hỏi tế nhị, bây giờ đã hiển hiện rất gần với BTC giải và những ai tham dự V-League 2009, chứ không mơ hồ nữa. Khi gặp đứa con nuôi SHB.ĐN liệu hai đội có đá “tự nhiên, thoải mái”??? SHB.ĐN đang ở ngôi đầu, chơi sân nhà và lượt đi đã thua người anh em T&T.HN. Thầy trò Huỳnh Đức chưa thua trận nào ở Chi Lăng mùa này cả. Sức đang như cuồng phong, nếu đá nghiêm túc T&T.HN khó có cửa 1 điểm.
Tuy nhiên, nếu SHB.ĐN nhường thì họ sẽ mất quá nhiều thứ. Thầy trò Huỳnh Đức kể từ lượt về mùa giải trước đến nay đá rất sạch, cống hiến, tôn trọng khán giả nhà. Một tài sản vô giá, nhọc công lắm mới gầy dựng được.
Đúng là cảnh huống trớ trêu thật. Huỳnh Đức và các học trò không thể quyết định mình sẽ đá thế nào khi ông chủ và người nắm giữ nồi cơm của họ là bầu Hiển, đang mất ăn mất ngủ lo cứu đứa con ruột T&T.HN.
V-League đang trôi về phía nhạy cảm rồi đây.
NGỌC HÒA