V-League 2015: Màn nhung đã khép?

17/08/2015 11:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không bất ngờ khi S.Khánh Hoà BVN giành chiến thắng 3 sao ngay trên sân của XSKT Cần Thơ, đội bóng cũng đang thuộc vùng nguy hiểm, nhưng việc Đồng Nai vượt qua ứng viên vô địch FLC Thanh Hoá với tỷ số 5-2 thì đúng là ngạc nhiên thật.

Sau hiệp 1 trận đấu ở Tây đô, khi tỷ số vẫn đang là 0-0, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và ông Lê Việt Hùng, Chủ tịch CLB XSKT Cần Thơ, cùng phi thẳng xuống sân, căn dặn GĐKT Vũ Quang Bảo điều gì đó, nhưng không cứu vãn được tình hình.

Sân Đồng Nai, trận thứ 2 ở mùa giải năm nay, Đài PT-TH tỉnh không trực tiếp một trận đấu của đội nhà. Trận trước, đấy là lần họ tìm được 1 điểm quý hơn vàng trước SLNA (vòng 16). Và lần này là 3 điểm tuyệt đối, khi tiếp FLC Thanh Hoá. Cũng là biểu hiện lạ.


XSKT Cần Thơ thua tại sân nhà khiến cuộc đua trụ hạng thêm kịch tính. Ảnh: Dương Thu

Một ngày trước đó, SHB.Đà Nẵng cũng thắng đậm ĐTLA tới 7-3. Quả đáng kinh ngạc. Nhưng, việc “Gạch” vỡ ở Chi Lăng vẫn có thể giải thích được, bởi khi cái bụng (cầu thủ) đói thì kể cũng khó đòi hỏi. Sau gần chục trận thắng và hoà, lãnh đạo vẫn chưa phát thưởng.

V-League đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, sau những gì đã và đang diễn ra, dường như đã có một cuộc giải cứu Đồng Nai?! Họ còn một trận lượt về trên sân nhà nữa với HAGL (vòng 23) để biết đích xác số phận. Đấy là một lợi thế quá rõ ràng khác so với đội bóng của bầu Đức.

Đội bóng phố núi sau thất bại trước Đồng Tháp đã buộc phải cắt chức HLV trưởng của Guillaume Graechen. Cuộc cãi vã chỉ là giọt nước tràn ly, bởi thay tướng vào thời điểm này đã bị cho là muộn và khó đổi vận.

XSKT Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai yếu đều, nhưng HAGL còn yếu hơn. Công cùn, thủ mỏng, HAGL càng đá càng bí và không cho thấy bất cứ biểu hiện nào có thể giúp họ vượt qua đối thủ. Cho đến thời điểm này, HAGL chỉ tìm được 3/15 điểm tối đa trước 3 đối thủ trực tiếp vừa nhắc ở trên, không xếp cuối bảng thì đứng ở đâu?!

Với rất nhiều những diễn biến bất thường ở nửa sau bảng xếp hạng, khiến “trận chung kết” trên đỉnh giữa Hà Nội T&T và B.Bình Dương không mấy hút khách. Thực tế, kết quả hoà 2-2 phản ánh đúng bản chất cuộc chơi: Nó là chuyện riêng của B.Bình Dương.

Khoảng cách 8 điểm vẫn tiếp tục được duy trì giữa 2 đội bóng mạnh nhất V-League 2015, điều đó cũng có nghĩa rằng, nếu giành thêm 3 điểm trước FLC Thanh Hoá ở vòng 23 tới, chức vô địch có thể được quyết sớm cho dất Thủ. Thậm chí B.Bình Dương cũng chỉ cần hoà.

V-League 2015 còn đến 5 lượt trận nữa mới hạ màn và có thể cũng sẽ về đích an toàn. Nhưng giới thạo tin cho trằng, chỉ cần thêm 2 “nốt nhạc” nữa thôi, màn nhung xem như đã khép, trắng đen xem như đã rõ. Mà ai lại đợi nước đến chân mới nhảy bao giờ nhỉ?!

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm