CĐV ủng hộ VFF lấy lại quyền bán vé

09/09/2014 06:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đứng xếp hàng từ 4h sáng, nhịn ăn trưa hay chuyện vượt cả mấy chục cây số để giữ chỗ chờ mua vé là những trường hợp không hề hiếm gặp trong buổi bán vé tại trụ sở VFF diễn ra sáng qua.

Từ thời điểm 4h sáng đã có rất đông người xếp hàng chực chờ để mua vé. Vì thế, trước thời điểm bán vé cả vài tiếng đã có tới hàng nghìn người chen chân xếp hàng dài lê thê.

Không gian tại trụ sở VFF vốn yên tĩnh bỗng trở nên huyên náo và cực kỳ sôi động  Người già có, người trẻ có, ai ai cũng háo hức mong chờ phút giây cầm trên tay tấm vé.

Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho buổi bán vé, ngoài lực lượng bảo vệ của VFF, BTC còn huy động thêm rất nhiều chiến sỹ cảnh sát cơ động bố trí dày đặc, túc trực trong suốt thời gian bán vé.

Theo kế hoạch ban đầu, BTC sẽ mở cửa bán vé buổi sáng từ 9h tới 12h và buổi chiều từ 13h30 cho đến 17h với phương thức: CĐV mua vé xếp hàng theo hướng dẫn của BTC và do lực lượng an ninh kiểm soát, bảo vệ.

BTC sẽ phát số thứ tự tại cửa vào theo từng đợt (5 người/đợt), mỗi người một 1 phiếu, mỗi phiếu được mua tối đa 4 vé/1 ngày thi đấu. Sau khi được phát phiếu, CĐV mua vé sẽ được BTC hướng dẫn vào bàn bán vé để mua vé. Đích thân ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, đã có mặt để kiểm tra xem xét công tác phát hành vé tại trụ sở VFF.

Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng người hâm mộ ùn ùn kéo tới đã buộc BTC phải mở thêm một cửa bán vé và bố trí nhân viên thay nhau trực ca để vé tới tay người hâm mộ một cách liên tục, nhanh chóng.

Dù nhân viên làm bán vé làm việc hết công suất nhưng ở thời điểm kết thúc buổi bán vé ngày 8/9 lúc 18h, vẫn còn hàng dài CĐV xếp hàng chờ tới lượt. Nếu không có gì thay đổi, BTC sẽ tiếp tục bán vé tới tay người hâm mộ cho tới khi nào số lượng khoảng 8.000 vé được bán hết.

Sở dĩ BTC buộc phải thay đổi phương thức bán vé bởi trước đó dư luận tỏ ra rất bức xúc về công tác tổ chức cũng như phát hành vé trong những ngày qua tại các đại lý bán vé ở 3 địa điểm SVĐ Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu.

BTC đã tiến hành họp khẩn để thay đổi phương thức bán vé. Thay vì tiếp tục phát hành vé tại 3 địa điểm là SVĐ quốc gia Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy, điểm bán vé 59 Hoàng Cầu thì VFF sẽ trực tiếp đứng ra tổ chức và điều hành công tác phát hành vé ngay tại trụ sở ở những trận còn lại của giải đấu U19 Đông Nam Á.

Hầu hết CĐV được hỏi đều tỏ ra tán thành cách làm của VFF. Bác Nguyễn Thanh Hải (Đan Phượng, Hà Nội) chia sẻ: “Mấy hôm trước tôi đã cũng đứng xếp hàng mua vé tại trước cổng SVĐ Mỹ Đình. Trời nắng to lại phải xô đẩy nhau xếp hàng nhưng vé chẳng thấy đâu mà chỉ thấy biển hết vé trong khi dân phe nhiều nhan nhản, hỏi mua bao nhiêu cũng có nhưng với mức giá cao khủng khiếp. Thực sự, tôi rất bức xúc về điều này.

Tôi rất ủng hộ quyết định của VFF khi dừng bán vé ở các đại lý mà bên VFF trực tiếp tổ chức và phát hành vé. Bán công khai như thế này thì sẽ có nhiều hơn người hâm mộ chân chính có được vé vào sân. Mỗi CĐV có thể mua tối đa 12 vé cho 3 trận đấu sắp tới mà U19 Việt Nam góp mặt. Thế nên, dù có phải đi xa hàng chục km, xếp hàng đợi chờ lâu vài tiếng nhưng mua được vé giá gốc với số lượng hợp lý thì tôi vẫn cảm thấy rất vui”.

Rủ nhau xếp hàng từ 4h sáng

“Tôi và 2 bạn nữa đã rủ nhau tới trước cổng VFF từ 4h sáng. Dù khá mệt mỏi khi phải chờ đợi mấy tiếng đồng hồ mới mua được vé nhưng chúng tôi ai cũng cảm thấy phấn khích khi là một trong những người sở hữu tấm vé sớm nhất trong ngày hôm nay, chứ nhiều người khoảng 8-9h mới tới xếp hàng thì chỉ nước đứng chôn chân tới chừng 15-16h chiều mới mua được vé”, bạn Hữu Thắng (sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ.

Nhịn ăn trưa để giữ chỗ

“Tôi đứng từ 10h sáng tới 14h chiều mà đã mua được vé đâu. Cứ nghĩ là mua được sớm nên chẳng chuẩn bị đồ ăn thức uống. Giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Thú thật có buồn vệ sinh cũng cố nhịn, giờ mà đi ra khỏi hàng thì mất ngay, bao công sức xếp hàng từ sáng tới giờ”, anh Nam Giang (Từ Liêm, Hà Nội) nói.

“Phe vé” Hải Phòng cũng lặn lội lên Hà Nội kiếm lời

“Không chỉ giới “phe vé” Hà Nội mà còn có cả những phe vé đến từ Hải Phòng cũng lặn lội đường xa lên Hà Nội buôn bán vé. Ngoài việc hỏi han, mời chào mua bán vé, khi có cơ hội là họ chen ngang xếp hàng mua vé ngay. 3 mệnh giá vé gốc là 40.000, 70.000, 100.000đ/1 chiếc nhưng mà rơi vào tay “phe vé” thì sẽ bị đội giá lên gấp 3, 4 lần”, chủ một cửa hàng bán nước mía gần trụ sở VFF cho biết.


Đức Huân
Thể thao &  Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm