* Real phủ nhận liên hệ với Ronaldo
(TT&VH) - Không lâu sau khi tổ chức họp báo để thông báo quyết định ra tranh cử (hôm thứ Năm), Juan Onieva, một trong những ứng cử viên cho chức Chủ tịch của Real Madrid, đã gọi điện cho Chủ tịch tạm quyền Vicente Boluda để xin được rút lui khỏi cuộc bầu cử này.
Lý do mà Onieva đưa ra là "chưa có sự chuẩn bị tốt nhất để đương đầu với những áp lực của cuộc bầu cử ". Đáng chú ý là quyết định của Onieva được đưa ra chỉ vài tiếng sau khi Carlos Gonzalez, phó tướng của Onieva, bất ngờ tuyên bố từ chức. Dù chưa ai biết đích xác chuyện gì đã xảy ra, song từ những diễn biến ấy, có thể đoán được trong nội bộ của Onieva đã xảy ra những rạn nứt không thể hàn gắn nổi, dẫn tới quyết định rút lui của Carlos rồi tới Onieva.
Trước Onieva, một ứng viên tiềm năng khác là Martinez Bravo cũng đã phải tuyên bố bỏ cuộc do không gom đủ 57 triệu euro cần thiết để được công nhận tư cách ứng viên. Cộng với việc ứng viên còn lại là Eduardo Garcia, người từng hứa sẽ đưa Bilic và Drogba về Bernabeu, cho tới thời điểm này vẫn "im thin thít", nhiều khả năng Florentino Perez sẽ không phải tốn một giọt mồ hôi nào mà vẫn đắc cử lần này. Điều lệ CLB quy định nếu tới ngày 1/6 tới không có ai ngoài Perez tham gia tranh cử, ông cựu Chủ tịch sẽ được công nhận thắng lợi ngay. Người ta từng dự báo đợt bầu cử này là cuộc chơi của riêng Perez, song cũng không ai ngờ thắng lợi lại đến với ông dễ dàng đến vậy.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác từ trụ sở của Real Madrid, đội bóng áo Trắng đã ra thông báo chính thức trên website của mình phủ nhận việc tồn tại một thỏa thuận trước hợp đồng giữa đội bóng với Cristiano Ronaldo như úp mở của cựu Chủ tịch Calderon và đồn đoán của báo giới. Nếu bây giờ Perez muốn có Ronaldo, ông sẽ phải bắt đầu làm lại từ đầu như trong các vụ Zidane hay Figo trước đây. Tuy nhiên, có vẻ như nhà tài phiệt ngành xây dựng không khoái cầu thủ chạy cánh người Bồ lắm. Thứ nhất là giá của anh ta quá đắt và lương quá cao. Thứ hai là Ronaldo không được đánh giá cao lắm về tính cách, nhất là ở lòng trung thành, mà Perez lại là người đặc biệt coi trọng chuyện các cầu thủ bảo vệ hình ảnh của đội bóng.
V.C
Kaka lại úp mở về tương lai
Tiền vệ người Brazil vừa lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng giữa anh và Perez đang tồn tại một thỏa thuận theo đó anh sẽ chính thức trở thành người của Bernabeu ngay sau khi TTCN mở cửa trở lại, với Perez thắng cử chức Chủ tịch Real Madrid, và sẽ chơi bóng trong màu áo Trắng theo một hợp đồng có thời hạn 5 năm, với lương trước thuế lên tới 12 triệu euro/năm. Tuy nhiên, bản thân Kaka lại không khẳng định mình có chắc chắn ở lại Milan trong mùa tới hay không. "Tôi không nghĩ tới ngày phải xa Milan. Nhưng trong tương lai, chuyện gì cũng có thể xảy ra được".
|