Bầu cử Chủ tịch ở Bilbao: Urrutia hứa Bielsa, Macau hứa Aduriz

02/07/2011 11:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cuộc chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch Athletic Bilbao đã ở vào giai đoạn căng thẳng nhất. Hai ứng cử viên còn sót lại cho tới thời điểm này, đương kim Chủ tịch Garcia Macua và kẻ thách thức Josu Urrutia, đều đang cố gắng lôi kéo các cử tri về phía mình bằng những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn.

Đương kim Chủ tịch Bilbao Garcia Macua - Ảnh Getty

Trong cuộc bầu cử năm nay, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 7/7 tới, Josu Urrutia là người duy nhất thu thập đủ số chữ ký để có thể chạy đua với Chủ tịch Garcia Macua trong vòng tranh cử cuối cùng. Không có nhiều kinh nghiệm về chính trị và quản lý, nhưng bù lại, Urrutia, 43 tuổi, có nhiều mối quan hệ trong giới cầu thủ lẫn HLV do từng là một tiền vệ trụ khá có tiếng tăm. Urrutia từng có tới 17 năm chơi bóng cùng hơn 500 trận trong màu áo của đội dự bị và đội chính Bilbao. Những lời hứa tranh cử của ông, vì thế, cũng tập trung hết vào mảng thể thao.

Nếu các CĐV bầu Urrutia, HLV Marcelo Bielsa sẽ tới San Mames để dẫn dắt Bilbao. Đó là là lời hứa đáng giá nhất của Urrutia. Theo vị ứng viên này, sở dĩ Bielsa, người mà theo Urrutia là "một trong 6 hay 7 HLV giỏi nhất thế giới hiện tại", từ chối lời mời từ Inter Milan là vì ông đã có lời hứa sẽ về làm việc ở Bilbao. Bên cạnh Bielsa, trong bộ máy nhân sự của Bilbao thời Urrutia sẽ có thêm 2 gương mặt quen thuộc khác là Jose Maria Amorrortu, cựu cầu thủ và HLV Bilbao, trong vai trò giám đốc thể thao và Jose Ziganda, cựu HLV Osasuna, trong vai trò HLV đội dự bị.

Garcia Macua, ngược lại, không nhìn thấy nhu cầu về những thay đổi mang tính cách mạng ở một Bilbao đã chơi khá tốt trong mấy năm gần đây (tất nhiên là dưới sự điều hành của ông!). Nếu tái đắc cử, Macua sẽ vẫn giữ lại HLV trưởng Joaquin Caparros, người tuy không được lòng CĐV lắm nhưng lại rất được các cầu thủ nể phục. Lời hứa duy nhất của Macua là sẽ mang Aduriz trở lại. Aduriz từng là thần tượng ở sân San Mames, nhưng 3 năm trước, anh đã bị chính Urrutia bán sang Mallorca, với lý do muốn tạo điều kiện cho chân sút trẻ đầy tiềm năng lúc ấy là Fernando Llorente phát triển.

Vào lúc này, việc đưa Aduriz trở lại không phải là vấn đề quá lớn với Bilbao. Macua nói rằng ông vẫn thường xuyên giữ liên lạc với người đồng nhiệm Manuel Llorente ở Valencia và được thông báo rằng "Los Che" sẵn sàng để lại Aduriz cho Bilbao với giá rẻ. Aduriz chuyển từ Mallorca sang Valencia hồi mùa Hè năm ngoái, đã chơi không tồi (ghi được 14 bàn trên mọi mặt trận), nhưng vẫn đang cảm thấy không hạnh phúc do HLV Emery chỉ trọng dụng Roberto Soldado ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Aduriz sẵn sàng hồi hương nếu có cơ hội, và do đó Bilbao nên nhanh chân lên, bởi đội bóng gần nhà Aduriz là Real Sociedad cũng đang muốn có anh.

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm