(TT&VH) - Nếu như trận đấu này diễn ra ở Madrid, mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói. Nhưng có điều là nó sẽ diễn ra ở Minsk, Belarus, nơi nhiệt độ hiện giờ đã xuống đến -7 độ C. Cách đây hơn một tháng, khi thời tiết còn ấm áp, Juventus cũng còn may mắn lắm mới giành được kết quả hòa. Lần này, điều gì sẽ đón đợi Real dưới cơn mưa tuyết?
Mưa tuyết thường khiến mặt sân trở nên trơn trượt. Chấn thương là điều rất dễ xảy ra. Vậy mà vào thời điểm này, Real lại đang lâm vào cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng. Hàng thủ sẽ tiếp tục thiếu vắng trung vệ Cannavaro, còn hàng công thì mất Higuain, cây làm bàn hàng đầu của họ mùa này.

Nếu Schuster là người duy tâm, ông sẽ tiếp tục để Ramos đá cặp với Pepe. Hậu vệ gốc Sevilla chẳng lạ gì với vai trò này, bởi trước khi Pepe tới Bernabeu thì anh đã luôn được coi là người kế tục xứng đáng nhất của cựu trung vệ xuất sắc Fernando Hierro. Khả năng Ramos sẽ tiếp tục đá trung vệ là rất cao bởi nhiều khả năng Schuster sẽ xếp Heinze đá hậu vệ trái thay vì Marcelo, người hiếm khi được ra sân khi Real chơi trên sân khách. Về vị trí hậu vệ phải của Ramos, Miguel Torres đã cho thấy anh đảm đương vị trí này tốt hơn là lão tướng Salgado.
Trong trường hợp Sneijder chỉ có thể bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị, Van der Vaart sẽ là người thay thế. Xét về khả năng sáng tạo, Van der Vaart thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả tiền vệ đồng hương. Nhưng cái chính là Real cần tới sự ăn ý, mà ở trận thua Valladolid cách đây hơn 1 tuần, Van der Vaart đã không tìm thấy tiếng nói chung với Guti, và họ có biểu hiện “giẫm chân nhau”.
Nếu hàng tiền vệ thiếu ăn ý thì điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức mạnh của hàng công, mà ở vào thời điểm này, sau khi đã mất Van Nistelrooy và Higuain, các tiền đạo còn lại của Real đều không thực sự đáng tin cậy. Một tiền đạo thiếu sức mạnh như Raul liệu sẽ làm nên trò trống gì trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Saviola đã đánh mất dần bản năng của một tiền đạo do phải ngồi quá lâu trên ghế dự bị (mới chơi tổng cộng 177 phút ở mùa này, 8 phút ở Champions League). Chú thỏ mới chỉ ghi được 1 bàn, trong trận thua Union 2-3 tại lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà Vua. Đến trận lượt về, dù tiếp tục được đá chính, song Saviola cũng không tận dụng được cơ hội để ghi điểm.
Trong trận lượt về nói trên, người ghi bàn thắng thứ 4 cho Real là tiền đạo trẻ Alberto Bueno. Nhờ bàn thắng đó, Bueno đã có cơ hội ra mắt ở Liga khi được Schuster cho vào sân thay Raul trong những phút cuối trận thắng Recre. Dĩ nhiên, một khi đến cả Raul và Saviola còn không làm nên trò trống gì thì niềm tin đặt vào một lính mới Bueno cũng rất thấp. Nhưng trong quá khứ, đã không ít lần những cầu thủ trẻ được đôn lên từ đội B đã ghi bàn giúp Real thoát hiểm ở Champions League (Portillo ghi bàn vào lưới Dortmund ở mùa 2003-04, Soldado ghi bàn vào lưới Olympiakos ở mùa 2005-06). Lần này, liệu có đến lượt Bueno, người có cái tên mang ý nghĩa “tốt lành”?
Dự đoán: 1-0
Đội hình dự kiến:
BATE: Veremko - Khagush, Kazantsev, Sonovski, Yurevich - Kryvets, Sivakov - Nekhachy, Blinzyuk, Volodko - Rodionov.
Real Madrid: Casillas – Sergio Ramos, Pepe, Heinze, Marcelo – Gago, Guti, Sneijder – Drenthe, Raul, Saviola.|
ĐỐI ĐẦU
17/09/03 Real Madrid-BATE 2-0 PHONG ĐỘ Bate Borisov 09/11/08 Din. Minsk-BATE Borisov 2-1 05/11/08 BATE Borisov-Zenit 0-2 31/10/08 BATE Borisov-Torpedo 2-1 25/10/08 BATE Borisov-Din. Brest 1-0 21/10/08 Zenit-BATE Borisov 1-1 Reall Madrid 22/11/08 Reall Madrid-Huelva 1-0 15/11/08 Valladolid-Real M. 1-0 11/11/08 Reall Madrid-Real Union 4-3 08/11/08 Reall Madrid-Malaga 4-3 05/11/08 Reall Madrid-Juventus 0-2 |