Ấn tượng đêm nhạc “Toyota Classics 2012”

05/11/2012 13:55 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) – Tối qua, 4/11/2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra buổi hòa nhạc “Toyota Classics 2012” do Dàn nhạc Thính phòng Vienna – Cộng hòa Áo trình diễn dưới sự chỉ huy của vị nhạc trưởng nổi tiếng Joji Hattori, với sự tham gia của hai nghệ sĩ độc tấu tài năng là nghệ sĩ guitar Soichi Muraji – Nhật Bản và nghệ sĩ violon Lê Hoài Nam của Việt Nam.

Đây là năm thứ 15 Đêm nhạc Cổ điển Toyota” (Toyota Classics) tổ chức tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện bởi Công ty ô tô Toyota châu Á – Thái Bình Dương cùng Công ty ô tô Toyota Việt Nam với sự phối hợp tổ chức của Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật Biểu diễn – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ngoài mục đích thúc đẩy giao lưu âm nhạc giữa các quốc gia và quảng bá nhạc cổ điển ở châu Á, Toyota Classics còn có ý nghĩa nhân văn khi toàn bộ số tiền bán vé thu được sẽ được sử dụng cho Chương trình Học Bổng Toyota Hỗ trợ Tài năng Trẻ Âm nhạc Việt Nam.

Nhạc trưởng Joji Hattori

Trước giờ biểu diễn từ khá sớm, rất đông người yêu nhạc Hà Nội đã nóng lòng cầm trên tay tấm vé và kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cửa Nhà hát Lớn Hà Nội. Buổi diển diễn đón tiếp rất nhiều những vị khách quý từ các cơ quan Nhà nước, những người nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ nói chung và trong làng nhạc giao hưởng thính phòng nói riêng của Việt Nam.

Đúng 20h, khi khán phòng đã chật kín chỗ, dàn nhạc ổn định vị trí trên sân khấu và những giai điệu đầu tiên trong Khúc mở màn Egmont (Ludwig van Beethoven) dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Joji Hattori đã thay lời chào tới khán giả thủ đô. Kết thúc bản nhạc là những tràng pháo tay thật nồng nhiệt của khán thính giả.

Sau khúc mở màn đầy mê hoặc, nghệ sĩ guitar Soichi Muraji đã đem đến cho khán giả sự thích thú khi lắng nghe tiếng đàn guitar kết hợp nhuần nhuyễn với dàn nhạc thính phòng Vienna bản nhạc Concerto cho đàn Mandolin (Antonio Vivaldi). Âm thanh trong trẻo của tiếng đàn guitar được vang lên trên nền của dàn nhạc dẫn dắt người nghe cuốn theo những giai điệu du dương. Giai điệu vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội của khán thính giả Việt Nam đã dành sự ưu ái đặc biệt cho những tài năng trẻ như anh.

Chưa hết ấn tượng bởi tiếng guitar của Soichi, cả khán phòng như vỡ òa khi được gặp tại tiếng đàn violon nổi tiếng của nghệ sĩ Lê Hoài Nam. Anh đã biểu diễn liền hai bản nhạc Giai điệu trong “Ký ức về chốn thân thương” (Pyotr Ilyich Tchaikovsky) và IntroductionRondo Capriccioso (Camille Saint-Saens).

Tiếng vĩ cầm da diết đưa người nghe tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, những nốt nhạc đã kéo người nghe ra khỏi những lo toan trong cuộc sống đời thực. Nghệ sĩ Lê Hoài Nam như chìm đắm trong thế giới âm nhạc, thả hồn mình trên những dây đàn khi để cảm xúc thăng hoa.


Nghệ sĩ Lê Hoài Nam

Rất nhiều khán thính giả trầm tư lắng nghe, đầu gật gù và ngón tay khe khẽ gõ nhịp theo giai điệu của bản nhạc như để cảm nhận thật sâu sắc hết ý nghĩa của nó.

Kết thúc phần biểu diễn tuyệt vời của mình, nghệ sĩ Lê Hoài Nam cúi gập người thật lâu trước khán giả thầm gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành. Những tràng pháo tay giòn giã không dứt thể hiện sự tự hào của khán giả đối với người con đất Việt làm rạng rỡ cho nền âm nhạc đất nước.

Phút nghỉ giai lao của dàn nhạc, mọi người sôi nổi trao đổi về chuyến du ngoạn âm nhạc vừa trải qua và hồi hộp chờ đến những điều bất ngờ trong phần sau của chương trình.

Trong phần biểu diễn tiếp theo, nhạc trưởng Joji Hattori đã đem đến tác phẩm Khúc mở màn “Die Fledermaus” vô cùng thú vị, đem lại sự hào hứng cho cả khán phòng. Cả dàn nhạc gần 40 nhạc công say sưa chăm chút cho giai điệu của mình tạo nên một bản nhạc vô cùng sống động và ấn tượng.

Kết thúc khúc mở màn tiếp theo, khán giả một lần nữa được gặp lại cây guitar Soichi Muraji qua hai tác phẩm Chương II của Concierto de Aranjuez (Joaquin Strauss II) và Buenos Aires Mùa đông (Ástor Piazzolla). Ở hai bản nhạc này, tiếng đàn của người nghệ sĩ trẻ tuổi đã thật sự lay động con tim của những người yêu nhạc bằng những nốt nhạc mang nỗi buồn da diết, thời gian như lắng xuống thật yên ả trong tiếng đàn của Soichi.

Phần biểu diễn đã thực sự làm khán giả ngạc nhiên không chỉ bởi sức lan tỏa của nó mà còn ấn tượng hơn nữa bởi sự kết hợp vô cùng xuất sắc giữa nghệ sĩ guitar và cả dàn nhạc thính phòng. Những tràng pháo tay thật lớn không dứt dành cho phần biểu diễn xuất sắc của Soichi, đặc biệt, có những khán giả quá xúc động đã gọi to tên anh từ phía dưới khán đài.

Phần cuối của chương trình, dưới sự chỉ huy tài tình của nhạc trưởng Joji Hattori, Liên khúc nhạc kịch “Sound of Music” (Richard Rodgers) đã đem đến sự hòa quyện âm thanh tuyệt vời đa sắc màu. Những giai điệu vui tươi vừa hào hùng vang lên, nhạc trưởng bất ngờ quay xuống và đề nghị mọi người vỗ tay theo điệu nhạc. Cả khán phòng ồ lên thích thú và vỗ tay lúc to, lúc nhỏ theo nhịp lên xuống và cao trào của bản nhạc dưới sự hướng dẫn của vị nhạc trưởng vui tính này.

Kết thúc phần biểu diễn, cả dàn nhạc đứng lên, vị nhạc trưởng dang rộng hai cánh tay chào tất cả các khán giả trong khán phòng. Gần ba tiếng đồng hồ được hòa mình trong bữa tiệc âm thanh rực rỡ, buổi hòa nhạc đã khép lại với những tràng pháo tay thật nồng nhiệt, những bó hoa tươi thắm gửi tặng đến các nhạc công và nhạc trưởng.

Bà Nguyễn Anh Tú (Giảng viên trường CĐ Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Đây là một đêm diễn vô cùng tuyệt vời, hòa quyện tất cả từ người chơi cho đến tận khán giả. Mình thấy thường thì guitar hay chơi độc tấu nhưng hôm nay sự kết hợp guitar với dàn nhạc đã thể hiện được cái sự tinh tế của bản nhạc. Nhất là ở hai tác phẩm cuối, những gia điệu mang một nỗi buồn da diết lắm”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Phong (Trần Quý Cáp, Hà Nội) cho biết: “Đây là một buổi hòa nhạc vô cùng xuất sắc. Ấn tượng từ lúc bắt đầu cho tới phút cuối. Những bản nhạc được sáng tác cho guitar và dàn nhạc được kết hợp hài hòa, ăn ý, làm nổi bật lên tiếng guitar nghe rất giòn và dầy. Tôi rất tâm đắc về buổi biểu diễn ngày hôm nay”.

Tiết trời cuối thu se lạnh cùng với những giai điệu cổ điển hài hòa đã chạm được đến tâm hồn của những người yêu nhạc Thủ đô và để lại những ấn tượng thật sâu sắc trong lòng người nghe ngày hôm nay. Và khán giả Việt Nam lại luyến tiếc và mong chờ hẹn gặp lại Đêm nhạc cổ điển Toyota vào mùa thu sang năm.

Một số hình ảnh đêm diễn



Nhạc trưởng Joji Hattori










Dương Thùy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm