Tốn 6.000 bảng vì ăn mừng giống Messi

22/12/2013 09:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Thế giới bóng đá từng chứng kiến rất nhiều màn ăn mừng bàn thắng độc đáo và điên rồ, nhưng cách ăn mừng tốn… tiền của Jake Livermore thì rất hiếm hoi.

Có lẽ vì quá vui mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Hull vào lưới West Brom, Livermore đã chạy ra phía sau cầu môn của Ben Foster rồi sút tung một chiếc máy ảnh đắt tiền của một phóng viên ảnh. Chiếc máy ảnh trị giá 6.000 bảng này đã bị vỡ tan tành sau màn ăn mừng điên rồ của tiền vệ đang khoác áo Hull theo dạng cho mượn từ Tottenham.


Màn ăn mừng tốn kém của Livermore

Sau trận đấu, “nạn nhân” của Livermore, phóng viên ảnh Richard Heathcote đã cho đăng bức ảnh chiếc máy ảnh bị hỏng lên Twitter kèm theo dòng chữ: “Livermore thân mến, anh muốn tôi gửi hóa đơn sửa chữa tới đâu?”.

Livermore tỏ ra rất thiện chí khi anh nhanh chóng liên lạc với Heathcote qua Twitter và đề nghị được đền bù thiệt hại. Ngoài ra, tiền vệ này còn trích ra số tiền tương tự để ủng hộ quỹ từ thiện của người đồng đội Tom Huddlestone.

Màn ăn mừng điên rồ của Livermore khiến người hâm mộ bóng đá Anh nhớ tới Temuri Ketsbaia. Sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Newcastle trước Bolton vào phút bù giờ năm 1998, cầu thủ người Gruzia đã ăn mừng một cách thái quá khi cởi trần rồi đá liên tục vào tấm biển quảng cáo trên sân. 

Màn ăn mừng thái quá của Ketsbaia:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Tuy nhiên, tình huống của Livermore lại giống với pha ăn mừng của Lionel Messi vào lưới Man United ở trận Chung kết Champions League năm 2011 tại Wembley hơn. Ở trận đấu đó, sau khi sút tung lưới Edwin van der Sar, Messi cũng đá tung một chiếc microphone TV trên sân.

Pha ăn mừng của Messi tại Wembley năm 2011:


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm