Tôi là Đức “Eto’o”

03/12/2010 08:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Dáng chạy, sải chân và cả những chuyển động hình thể của Anh Đức rất giống với ngôi sao của Inter và ĐT Cameroon, Samuel Eto’o. Nhưng, Đức lại khác, hay nói chính xác hơn là kém đồng nghiệp ở trời Âu chi tiết quan trọng nhất: bàn thắng và bản năng của một sát thủ trong khu cấm địa đối phương. Anh Đức đã và chưa bao giờ thích cái biệt danh này, bởi người ta đã nghĩ ra và gán cho anh với sự dè bỉu.

Nhưng, giờ thì khác rồi. Hãy cứ gọi Anh Đức bằng cái tên ghép ấy, bởi nó chưa bao giờ thích hợp hơn vào thời điểm này. Không chỉ có 2 bàn thắng vào lưới Myanmar, Anh Đức đã thuyết phục tất cả những người khó tính nhất, trong trận ra mắt chính thức ở ĐTVN. Đức bùng nổ và nhìn cái cách ăn mừng bàn thắng của tiền đạo B.BD, mới thấy những đè nén trong anh lớn cỡ nào.


 Anh Đức đã thay thế rất tốt vai trò trung phong cắm của Việt Thắng để lại

Như TT&VH từng đề cập, chỉ cần cởi bỏ được sức ép và là chính mình, Anh Đức còn có thể làm được nhiều hơn mỗi việc lấp chỗ trống về chiến thuật, mà đàn anh Việt Thắng để lại. Nhìn Đức chơi bóng, với tinh thần chiến đấu và chiến thắng mãnh liệt, người ta tin rằng đây mới là nhân tố mà HLV Calisto tìm kiếm để làm mới đội bóng. Anh Đức còn có cả tinh thần đồng đội rất đáng hoan nghênh.

ĐTVN ở AFF Suzuki Cup 2010 có 4 tiền đạo, nhưng có đến 3 người sở trường trung phong cắm, trong đó có Anh Đức. Nếu giữ đúng với nguyên tắc chọn lựa và dùng người của HLV Calisto, đó là sự thừa thãi. Ở thời điểm mà Việt Thắng vẫn chưa có được cảm giác chơi bóng tốt nhất sau chấn thương, việc Anh Đức, thay vì những người có thâm niên ăn cơm tuyển như Sỹ Mạnh hay Quang Hải, được cất nhắc đá chính, hẳn ông Calisto phải có lý do.

Đêm qua, tất cả đã có câu trả lời rồi!

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm