Vấn đề của ĐT TBN: Thảm họa Arbeloa hay sai lầm hệ thống?

02/07/2013 07:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha từng khẳng định tấn công là cách hiệu quả nhất để phòng ngự. Nhưng trước Brazil, hàng công đã kém, hàng thủ của họ lại càng tệ hại hơn.

Pique và Arbeloa đã chơi như gà mắc tóc trước Neymar và Fred.

Bị đối phương trừng phạt bằng 3 bàn thua, hàng thủ vốn được đánh giá rất cao của các nhà ĐKVĐ thế giới đã ném đi đẳng cấp vốn có của chính mình.

3 bàn thua, 3 sai lầm của hàng thủ

Khi mà các khán giả ở sân Maracana còn ngồi chưa ấm chỗ, họ đã như muốn vỡ òa sau bàn thắng của Fred. Một quả treo bóng quá đơn giản từ cánh phải của Hulk nhưng Arbeloa và Pique đã quá thiếu cảm giác không gian. Họ lúng túng trong việc chọn vị trí trước sức ép từ Neymar và Fred. Ngay cả khi Fred ngã xuống, cặp đôi này cũng không thể hỗ trợ Casillas và để cho trung phong của Brazil sút tung lưới dù đã nằm trên sân.

Đó chưa phải là tình huống phòng ngự tồi tệ nhất nếu so sánh với những gì diễn ra ở bàn thua thứ 2. Một lần nữa Arbeloa bỏ vị trí và để cho Neymar có rất nhiều khoảng trống. Cặp đôi Pique và Ramos lại không có được sự phán đoán chính xác. Oscar thoải mái chuyền bóng choNeymar. Một cái tên khác mắc lỗi trong tình huống này chính là Jordi Alba. Hậu vệ cánh trái này lùi về hỗ trợ nhưng lại không kịp dâng lên để bẫy việt vị. Alba đã tỏ ra thiếu nhạy bén và khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Neymar phá bẫy việt vị thành công và tận dụng sự lỏng lẻo của Arbeloa để tung ra cú đá quyết đoán hạ gục Casillas.

Khi đã thua 2 bàn, họ có dấu hiệu uể oải và tụt dốc về mặt tinh thần. Thêm một cơn ác mộng. Ngay đầu hiệp hai, các cầu thủ Brazil đã có một pha phối hợp như đá tập. Hulk mở bóng từ trung lộ sang trái, Neymar cắt mặt và làm động tác giả để bóng trôi qua hàng thủ giăng ngang của đối phương trước khi Fred thoải mái đặt lòng hiểm hóc từ ngay sát vòng cấm, khiến Casillas lần thứ 3 trong trận đấu này phải bó tay.

Không chỉ mình Arbeloa có lỗi

Arbeloa chính là mắt xích yếu nhất của TBN trong hiệp một. Del Bosque đã quá tin tưởng vào cầu thủ từng bắt "chết" Ribery ở trận đấu với Pháp tại vòng loại World Cup 2014 (thắng 1-0).

Ông cũng không để ý đến mối quan hệ giữa anh và Casillas đang có dấu hiệu xấu đi và vẫn trao cho Arbeloa cơ hội đá chính. Nhưng càng ngày, hậu vệ cánh phải của Real Madrid càng khiến ông thầy mất kiên nhẫn. Sau khi mắc lỗi vị trí trong bàn thua đầu tiên, Arbeloa đã may mắn chỉ phải nhận thẻ vàng trong tình huống mà anh đã kéo ngã Neymar sau một pha phản công của Brazil (nếu trọng tài nặng tay, Arbeloa có thể phải nhận thẻ đỏ).

Chứng kiến Arbeloa mắc lỗi trong bàn thua thứ 2, Del Bosque buộc phải thay đổi. Dù Azpilicueta vào sân thay thế, sự tệ hại trong khâu phòng ngự vẫn tái diễn trong bàn thua thứ 3 mà chính hậu vệ đang khoác áo Chelsea là người mắc lỗi.

Điều đó cho thấy sự lỏng lẻo của cả một hệ thống chứ không phải đơn thuần của bất cứ một cá nhân nào. Hãy xem Pique đã bị Neymar quần thảo, hãy xem Fred đã khiến Ramos như đảo điên, hãy xem Alba bị Hulk và Alves liên tục vượt mặt và hãy để ý tới pha bóng mà Pique nhận thẻ đỏ với pha phạm lỗi quá thô với Neymar... Những điều đó đã khắc họa lên một bức tranh nhạt màu trong hệ thống phòng ngự quá sơ sài của các nhà ĐKVĐ thế giới.

Không phải ở trận đấu này, TBN mới lộ rõ những khoảng trống chết người ở khâu phòng ngự. Trước đó, họ đã liên tục bị Italia khoét sâu vào những điểm chết trong bức tường phòng ngự trước khung thành của Casillas. Del Bosque đã thấy được điều đó, nhưng sự bảo thủ đến mức khó chịu bằng việc chỉ sử dụng một tiền vệ phòng ngự, thay vì đưa thêm Martinez vào sân, đã khiến cho khả năng phòng thủ từ xa của TBN không thể phát huy. Hệ quả là hàng thủ vốn đã yếu lại càng lỏng lẻo hơn. So với Italia, Brazil có Neymar và Fred, những người đã biết cách tận dụng từng cơ hội để ghi bàn.  Cặp đôi này đã lên tiếng để trừng phạt đối phương bằng sự sắc sảo và tinh tế vốn có của những người Brazil.

Đó cũng là lời cảnh báo sâu sắc cho Del Bosque về một sự thay đổi tại VCK World Cup 2014 vào mùa Hè năm sau.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Del Bosque không thể bào chữa cho thất bại

HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque, tin rằng Brazil đã gặp may ở hai trong ba bàn thắng ghi được. Nhưng ông cũng thừa nhận Tây Ban Nha đã ở chiếu dưới suốt 90 phút.

Cựu HLV trưởng CLB Real Madrid nhắc lại một tình huống ở cuối hiệp một. Đó là một pha phạm lỗi khá rõ của David Luiz trong vòng cấm địa. Tình huống diễn ra ngay trước khi Neymar ghi bàn nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Del Bosque bức xúc: “Chúng tôi đã có thể gỡ hòa 1-1, thay vì phải chịu tỉ số 0-2.”

Des Bosque cũng thừa nhận đội bóng của ông đã chơi kém hơn đối thủ nhưng tin rằng kinh nghiệm từ Confed Cup là vô cùng bổ ích. Nhà vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 chia sẻ: “Tôi nghĩ Tây Ban Nha đã chơi tốt ở Confederations Cup, vì thế, kì vọng ở trận đấu hôm nay là rất rõ ràng. Brazil đơn giản là đã chơi tốt hơn, chẳng có gì bao biện cả.”


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm