Một phụ nữ bị cắt cổ, cướp tài sản giữa ban ngày

09/11/2012 00:13 GMT+7 | Pháp luật

Một vụ cướp gây án táo tợn vừa xảy ra trưa nay (7.11), nạn nhân là một phụ nữ đang ở nhà thì bị cướp cắt cổ, khi nạn nhân chống cự, hắn đâm thêm một nhát vào bụng rồi lột sạch nữ trang.

Khoảng 9h45 trưa 7.11, người dân ở lô B4, chung cư đường Khánh Hội, phường 3, quận 4 (TPHCM) kinh hoàng khi thấy bà Vàng Thị Vân (45 tuổi) bò ra từ căn hộ số 323, trên người máu chảy đầm đìa. Bà Vân vừa lết xuống cầu thang chung cư vừa kêu cứu, rồi nằm sóng soài trên vũng máu.

Ngay sau đó, bà Vân được người dân ở chung cư này đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nhưng nạn nhân cũng cố thều thào cho biết về hung thủ.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân (65 tuổi, ngụ cùng chung cư với nạn nhân), lúc mọi người đưa bà Vân đi cấp cứu, bà này có nói là đang ở nhà một mình thì có người em bà con tên là Tuấn (khoảng 40 tuổi) đến chơi. Tuấn thường xuyên lui tới nhà chơi, nên bà Vân vẫn làm việc bình thường mà không để tâm đến Tuấn.

Bất ngờ, Tuấn rút dao cắt vào cổ bà Vân. Thấy nạn nhân còn chống cự, Tuấn tiếp tục đâm một nhát vào bụng khiến bà Vân gục xuống. Tuấn tháo sạch vòng vàng đeo trên tay của bà Vân và lục lọi đồ đạc trong nhà, rồi cầm dao tẩu thoát. Lúc Tuấn đã bỏ đi, bà Vân mới cố bò ra ngoài kêu cứu.

Căn hộ của bà Vân vẫn mở cửa, bên trong là một vũng máu, đồ đạc bị xáo trộn. Mọi người trong chung cư này hoảng sợ khi vụ đâm người, cướp tài sản diễn ra giữa ban ngày.

Theo chồng bà Vân, sáng nay hai vợ chồng người con trai đi làm, đứa cháu nhỏ đã gửi nhà trẻ, ông đi ra ngoài, chỉ có bà Vân ở nhà. Tuấn là em bà con bên vợ ông ở bên đường Dương Bá Trạc, quận 8, TPHCM. Tuấn vẫn hay đến nhà ông chơi. Toàn bộ số vòng vàng trang sức trên người bà Vân bị mất sạch, ngoài ra đồ đạc trong nhà bị lục tung, nhưng chưa biết có mất gì thêm hay không.

Hiện Cơ quan CSĐT- Công an quận 4 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm