Đến ngay cái quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện vẫn chưa được thông qua, khiến tổ chức này phải vừa chạy vừa xếp hàng, khi cần xử những vụ nổi cộm.
Ai bỏ giải, giơ tay lên!
Sau Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XMXT.Sài Gòn), đến lượt Kienlong Bank Kiên Giang (K.Kiên Giang) nói lời chia tay giải đấu cao nhất Việt Nam, dù đại diện Đồng bằng sông Cửu Long không bị ép rớt hạng, sau khi xếp đội sổ V-League 2013 (tất nhiên là không XMXT.SG đã rời cuộc chơi trước 2 lượt trận cuối – PV). Thêm vài cái tên ở giải hạng Nhất cũng một đi không trở lại, khiến giải đấu này chỉ còn 8 suất chơi, con số thấp kỷ lục.
Chưa bao giờ mùa bóng mới đã lại khởi đi trong bầu không khí ú ám thế, với sự nghi kỵ của tất cả. Không ai dám chắc sẽ không có thêm một (hay vài) cái tên khác nữa rời cuộc chơi trong tương lai gần, dù Ban tổ chức (VPF) đã có những động thái vừa mềm vừa cứng với các đội bóng dự giải. Cuộc khủng hoảng tài chính trên diện rộng vẫn treo trên đầu các câu lạc bộ, bao gồm cả những đội bóng nhận được sự bảo trợ của doanh nghiệp, chứ đừng nói câu lạc bộ quốc hữu.
Xét những biểu hiện thời gian qua, Hải Phòng, Đồng Tâm Long An và thậm chí cả hai tân binh Than Quảng Ninh và QNK.Quảng Nam, hoàn toàn có thể là những cái tên tiếp theo, nối gót XMXT.Sài Gòn và K.Kiên Giang. Và VPF quả thật đã có những phương án 2, nếu đồng loạt họ nói lời chia tay, vì tài chính hay vì bức xúc với sự thiếu minh bạch, công bằng của cuộc chơi?! Chỉ có trời biết, đất biết và mấy ông VPF biết, chứ người hâm mộ thì mông lung lắm.
Đồng Tâm Long An thuộc sở hữu của Đồng Tâm Group – Công ty của ông bầu Võ Quốc Thắng, cũng là đương kim chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF, từ hơn một năm trước đã đánh tiếng gửi lại đội bóng cho địa phương (Long An). Nhưng vì nhiều sự ràng buộc tế nhị khác, mà mối tình hơn 10 năm tuổi này vẫn được níu kéo, dù không ít thời điểm phải giật gấu vá vai hay tựa vào nhau mà sống qua ngày. Thế đã đủ viện dẫn cho một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn tiếp theo chưa?
Trong khi đó, QNK.Quảng Nam vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm dư nợ cũ, dù nó đã được khoanh vùng, khi ông bầu tối thượng Đỗ Quang Hiển vẫn còn đang dùng dằng với địa phương, ở một số dự án kinh tế. Hải Phòng vừa được Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) trả về địa phương, dẫn đến lục đục, trảm tướng; còn người láng giềng Than Quảng Ninh thậm chí mơ hồ hơn, bởi suất chơi V-League 2014 bỗng dưng trao tay, khi các ứng viên khác tự bắn vào chân mình.
Bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ vẫn được ví như “tằm ăn rỗi”, ngay lúc này sau hơn 10 năm lên chuyên, họ thậm chí vẫn chưa thể tự nuôi sống cơ thể mình, bằng những hoạt động kinh doanh bóng đá. Những người làm bóng đá Quảng Nam vẫn đăng đàn, rằng họ sẽ mang một diện mạo mới, thậm chí sẽ trở thành một thế lực, nhưng câu hỏi tiền đâu luôn là vấn đề đầu tiên, bởi cả ông chủ tịch (danh dự) câu lạc bộ và ông giám đốc điều hành đều… tay không bắt giặc.
Chuyên gia người Nhật và bài của ông chủ tịch
Sau ông Kazuyoshi Tanabe, giờ VPF tiếp tục mời Tanaka Koji, cho vai trò trưởng giải V-League 2014. Theo giải thích của người trong cuộc, ở đây là Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, họ đều là những chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản và sẽ đem đến Việt Nam những điều mới mẻ, thú vị, sự cấp tiến trong điều hành và phát triển giải đấu. “Chúng tôi không mời họ để làm sang chiếc ghế trưởng giải và để… trả lương. Đấy là sự hợp tác đã ký kết từ trước”, ông Viễn cho biết.
Ông Viễn là một trong những người phát ngôn chính thức đầu tiên (trên Thể thao & Văn hóa cách đây ít ngày) về “vụ” Tanaka Koji, nhưng ai chẳng biết, đây gần như là “gói” hợp tác của riêng bầu Thắng?! Việc VPF và Ban tổ chức J-League ký kết hợp đồng hợp tác – giúp đỡ (kể năm 2012) là có thật, sau các chuyến tham quan, học hỏi mô hình tổ chức giải đấu ở xứ mặt trời mọc, nhưng theo một nguồn tin không chính thức khác, nó còn là chuyện của Đồng Tâm Group.
Những dự án hợp tác kinh tế ở tầm vĩ mô, mà VPF chỉ được kéo vào như một cái cớ cho hợp lệ, đó là lý do mà chủ tịch hội đồng quản trị của cả 2 công ty này chỉ muốn tập trung vào phía đối tác Nhật Bản. Chẳng phải vô cớ khi ông Võ Quốc Thắng vẫn chưa chịu từ nhiệm chiếc ghế ở VPF, ở năm thứ 3 nắm quyền, khi ông vẫn đang là ông chủ tối thượng của một đại biểu dự V-League là Đồng Tâm Long An. Thế có phải vừa đá bóng vừa thổi còi không?!
Trong một diễn biến khác, việc ông Viễn có ý ngãng ra với chiếc ghế trưởng giải, cũng được giải thích rằng, không phải ông sợ người khác nghĩ mình ôm đồm nhiều việc, để rồi chẳng làm tốt được vì gì. Mà về nguyên tắc, ông Tổng giám đốc VPF (CEO) thì không thể làm trưởng ban tổ chức V-League hay hạng Nhất được. Và liệu ông Viễn có sẵn sàng từ bỏ mức lương được cho là lên đến nửa trăm triệu đồng/tháng, để ngồi chiếc ghế nóng, dễ bị bẻ và bị đốt không?!
Sau những trải nghiệm và những gì xảy ra với Kazuyoshi Tanabe, cùng cái kết không như mong đợi về sự “yểu mệnh” của ông với bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam (dù Tanabe về lý thuyết, chỉ làm cố vấn cho VPF và cho đính thân ông Võ Quốc Thắng), ai có thể tin ông Koji, một người chỉ có bản lý lịch trích ngang khá khiêm tốn về kinh nghiệm điều hành, khi được nâng cấp lên ngồi ghế trưởng giải?! Nó có thể cũng chỉ là cái cớ.
Bản thân tổng giám đốc Phạm Ngọc Viễn cũng khẳng định luôn, ông Koji hay bất cứ một chuyên gia hàng đầu nào của Nhật Bản sang Việt Nam, nếu muốn làm việc tốt, luôn cần sự hỗ trợ tối đa và những giải thích cặn kẽ về đặc thù nền bóng đá, đặc thù các giải đấu xứ sở mình. Vậy thì cần mời họ để làm gì, khi mâm cỗ đã bày sẵn?! Giới thạo tin cho rằng, với môi trường bóng đá phức tạp, quá nhiều vấn đề như ở Việt Nam, đến thánh cũng phải bất lực, chứ đừng nói người thường.
Ông Võ Quốc Thắng đã không cần ngồi chiếc ghế chủ tịch Hội đồng quản trị VPF lâu đến thế, nếu ông chủ động phác thảo một lộ trình hoạt động cho Công ty này, sau giai đoạn đầu thành lập kiểu lâm thời (cuối năm 2011), ví như sau 1 hoặc 2 năm chạy thử, ông sẽ rút lui thay bằng người khác công tâm hơn hay ít ra, không có liên đới nào đến các đội bóng dự giải. Nhưng có lẽ cũng giống như rất nhiều các vấn đề khác đã và đang diễn ra ở thượng tầng VPF, chẳng phải cái gì cũng minh bạch như chính người trong cuộc phát ngôn, biện hộ. |
Thể thao & Văn hóa cuối tuần