Milan lại thua sân nhà: Giờ thì cần một phép màu

17/02/2011 11:59 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Một lần nữa, Milan lại thúc thủ trên sân nhà ở vòng 1/8 Champions League, lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần đây. Một lần nữa, lại trước một đội bóng Anh. Hai lần trước, họ đều phải cúi đầu rời khỏi sân chơi. Lần này, chỉ có một phép màu mới cứu nổi họ.

Ngày 15/2/2011 là một ngày “trời đánh” của Milan. Trước khi thầy trò HLV Allegri tiếp chiến Tottenham vài giờ đồng hồ, ông chủ Berlusconi phải nhận trát hầu tòa vì những vụ bê bối tình ái cách đây ít lâu. Mười sáu phút sau khi bóng lăn, thủ môn chính Abbiati phải nằm cáng rời sân sau pha va chạm với Crouch (sẽ phải nghỉ khoảng 5 ngày và không thể đá trận gặp Chievo cuối tuần này). Amelia vào thay, mà thủ môn này không khác gì một điềm rủi. Trong 4 trận anh bắt chính trước đó, Milan chỉ hòa và thua, thủng lưới tổng cộng 9 bàn.    

Milan không còn cơ hội vào tứ kết - Ảnh Getty

Nhưng Amelia không có lỗi trong bàn thua từ chân Crouch. Nói đúng ra, anh chỉ là nạn nhân trong một cuộc đấu đầy rẫy sai lầm của Milan. Bàn thua ấy thì ngay cả Lev Yashin sống lại cũng bó tay. Cặp trung vệ già cỗi Nesta – Yepes cũng không đáng trách, dù họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế với kinh nghiệm của mình. Lỗi lớn nhất trong thất bại này thuộc về HLV Allegri, người một lần nữa cho thấy sự non nớt của mình ở sân chơi quốc tế, nhưng cũng chẳng thể trách được ông. Nếu Allegri có trong tay một hàng tiền vệ tốt hơn, thì hẳn là Milan đã có một kết quả tích cực hơn. Ibrahimovic tiếp tục mờ nhạt, nhưng anh đã từng bao giờ đá tốt ở Champions League đâu.    

Milan trận này ở vào tình thế rất giống trận gặp Udinese ở vòng 19 Serie A (4-4) , khi tuyến giữa mỏng manh và chắp vá. Ambrosini, Boateng và Pirlo chấn thương. Van Bommel, Emanuelson – những người thế chỗ bộ ba nói trên ở Serie A – không được đá Champions League. Trong cuộc đối đầu với những đối thủ chơi cơ bắp và tốc độ mà Udinese và Tottenham đều là đại diện, điểm yếu tuyến giữa của Milan trở thành tử huyệt. 3 trong 4 bàn thua ở trận Udinese đến theo đúng kịch bản bàn thua rạng sáng qua, đều xuất phát từ lỗi mất bóng bất cẩn bên sân đối phương để rồi bị phản công thần tốc. Cái hạn chế của Allegri là ông đã không rút ra được bài học từ trận đấu với Udinese.

Trở về Serie A thôi, Allegri!

Allegri đã sai lầm khi nghĩ rằng Tottenham sẽ chủ trương chơi phòng ngự như lần làm khách gần nhất ở San Siro (trước Inter), nhất là khi họ không có Bale, để rồi hoàn toàn choáng váng với cách khởi đầu của đội khách. Ông cũng sai lầm khi bố trí lão tướng Seedorf đá chính, dù biết rằng vắng Modric, Tottenham sẽ bố trí cặp tiền vệ đánh chặn “hộ pháp” ở giữa sân. Tất cả đã được điều chỉnh, nhưng khi thúc giục các học trò lao lên, ông quên mất rằng chỉ cần một sai lầm là Milan sẽ phải trả giá. Sau Seedorf, Pato ở trận hòa Udinese, hôm qua đến lượt Ibrahimovic chuyền ẩu để khơi mào thất bại.    

Sức mạnh chủ yếu của Milan hiện nay là hàng tiền đạo, nhưng khi Ibra luôn đánh mất khả năng của mình ở Champions League còn Cassano không được tham dự, đó cũng chẳng còn là thế mạnh nữa. Vắng Pirlo, không tiền vệ nào của Milan giữ được bóng ở giữa sân, điều tối cần thiết khi gặp các đối thủ chơi áp sát và không ngại va chạm. Khu vực mạnh nhất của Tottenham lại là khu yếu nhất của Milan: hai cánh. Chẳng cần Bale, chỉ một mình Lennon là đủ làm Milan thất điên, bát đảo. Allegri không thể phù phép cho Pirlo khỏi chấn thương, biến Antonini và Abate thành những Maicon hay Ramos. Cùng lắm, ông chỉ có thể giúp Ibra chơi tốt hơn ở Champions League. Nhưng khi mà cả Capello, Mancini, Mourinho và Pep đều đã thất bại, cơ hội nào cho Allegri?    

Ngay từ bây giờ, Milan đã có thể dành mọi tâm trí cho Serie A, vì cơ hội chiến thắng của họ ở White Hart Lane sau đây 2 tuần là viễn tưởng. Không Gattuso, không Pirlo, không Ambrosini – hàng tiền vệ Milan trận ấy còn “rách” hơn trận này, trong khi chờ đợi họ là một màn tra tấn thể lực còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chỉ có một phép màu mới cứu nổi Milan mà thôi.


Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm