Cô bé 9 tuổi đu ô tô, giải cứu em trai bị bắt cóc

17/02/2012 20:36 GMT+7 | Trong nước

Màn cứu em của Hoàng Gia Hinh (Trung Quốc) ly kỳ như phim hành động: cô bé lao theo, bám chặt vào chiếc xe hơi đang tăng tốc, định trườn vào cửa để giải thoát cho em.

Chiều ngày 16/1, khi đang chơi đùa với hai em họ trong nhà riêng tại huyện Phong Khai, tỉnh Quảng Đông, bé gái Hoàng Gia Hinh bỗng phát hiện một gã đàn ông lạ mặt xông vào phòng bắt cóc cậu em mới tròn một tuổi. Không hô hoán khóc lóc, cô bé lao vội theo kẻ lạ mặt tới chiếc xe hơi màu đen để giằng lại em. Thấy vậy, gã này bèn vứt đứa trẻ cho một ả “mẹ mìn” đang ngồi ở ghế phụ, rồi khởi động xe lao đi. Hoàng Gia Hinh nhanh như cắt bám chặt vào gương chiếu hậu bên phải.

Hai kẻ bắt cóc vừa tăng tốc vừa đánh mạnh vào tay Gia Hinh, nhưng cô bé vẫn kiên trì bám chắc trong hơn 100 mét. Tới khi kiệt sức, cô gái dũng cảm mới chịu buông tay và ngã lăn trước cổng viện y tế. Một người dân địa phương tên Mạc Tuyết Mẫn đã kịp thời phát hiện. Tưởng cô bé bị tai nạn giữa đường nên người này bèn gọi điện cho cảnh sát. Cô bé dù rất đau đớn vẫn cố thông báo: “Em trai cháu bị bắt cóc, vẫn ở trên xe”.

Nhận được thông tin, cảnh sát địa phương đã kịp thời phối hợp với các đơn vị lân cận chặn các làn xe để tìm tung tích cậu bé. Sau nhiều nỗ lực điều tra, hiện, bé trai một tuổi này được tìm thấy tại huyện Hoài Tập. Hai kẻ bắt cóc gồm một nam, một nữ cũng đã sa lưới pháp luật.

Theo Đất Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm