Meth: Ma túy đáng sợ nhất đầu thế kỷ 21

14/08/2008 10:59 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Methamphetamine (hay Meth) là một loại ma túy cực rẻ, pha trộn từ thuốc ho, hóa chất cọ sàn nhà và cồn đặc nấu bếp… Nguy hiểm hơn nữa, nó có thể được sản xuất ra trong bất cứ một căn bếp nho nhỏ nào. 
 
Mặt trận chuyển hướng
 
 chỉ sau một thời gian ngắn nghiện Meth, người phụ nữ này
đã trở nên vô cùng thảm hại
Ngày xưa người ta sợ Tam Giác Vàng (Lào - Thái - Miến Điện) đầu độc cả thế giới còn lại với những cánh rừng thuốc phiện bạt ngàn. Khi sông núi Chiang Rai của trùm ma túy Khun Sa biến thành khu du lịch sinh thái trữ tình thì xã hội Mỹ nhận diện kẻ thù số 1 đã chuyển sang Columbia, hay gần đây nhất là Afghanistan hiểm trở. Ít ai ngờ con sâu đục thân nằm ngay trên đất Mỹ: Meth - một loại ma túy thiên hình vạn trạng, tổng hợp từ thuốc ho, thuốc trừ sâu, dung môi tẩy sơn móng tay và những vật liệu rẻ rúng khác bán đầy cửa hiệu. Đại bản doanh của làn sóng thù nghịch này nằm ở ngoại ô Festus, một thị tứ nhỏ bé 10.000 dân ở tiểu bang Missouri. Kho chứa thứ hàng chết người ấy là một nhà mái bằng xấu xí trong quận Jefferson. 430 người làm công ăn lương ở đây. 430 “kẻ buôn bán ma túy” không bao giờ bị ra tòa. Đơn giản vì họ chỉ là nhân viên của chuỗi siêu thị Wal-Mart ở Festus. Một cảnh sát đặc nhiệm chỉ đúng tâm điểm của vấn đề: Hoa Kỳ muốn diệt nạn ma túy hữu hiệu nhất thì không phải chặt phá các cánh đồng Coca ở Nam Mỹ, mà chỉ cần dỡ bỏ 3.702 siêu thị của Wal-Mart, hay tốt nhất là dẹp luôn các chuỗi cửa hàng Schnucks, K-Mart và Safeway. Ở đó người ta có thể mua công khai và hợp pháp các thành phần để trộn loại thuốc gây nghiện đáng sợ nhất đầu thế kỷ 21: Meth.

Một nhiệm vụ bất khả thi, dĩ nhiên.

Ma túy của người nghèo!

Festus nằm không xa Mississippi, nơi Tom Sawyer và Huckleberry Finn làm say mê nhiều thế hệ mọt sách. Nhưng ở đây cũng xuất hiện ý tưởng chế ma túy từ Ephedrine, một hoạt chất có trong mọi thuốc ho và thuốc cảm, mua không cần đơn. Đội đặc nhiệm tiễu trừ ma túy của quận Jefferson vẻn vẹn 9 người, nhưng riêng năm ngoái họ đã phá tan 214 “phòng thí nghiệm”.
 
 Một "phòng thí nghiệm" điều chế Meth tại gia
Để nhận diện các “cao thủ” dùng Meth, cảnh sát không cần chó săn hay xem những vết chích ven: hầu như không có ngoại lệ, ai dùng Meth cũng có hàm răng đen thui hoặc sún trơ lợi, tay chân gãi sứt sẹo tóe máu trong cơn phê vì ngứa. Một con nghiện kể: “Khi dùng Meth lần đầu, tôi cảm thấy có sâu bọ bò dưới da”. Cơn phê kéo dài 3 ngày liên tục. Với giá cực rẻ: 10 USD.

“Siêu nhân”

Khi đã phê, con nghiện Meth thấy mình mạnh mẽ như Superman. Nhưng khi cảnh sát cho các con nghiện xem ảnh cũ của chính mình (“Nhìn đây, trước đây mấy tháng trông anh còn thế này”) thì những cái xác không hồn bất hạnh không thể tin vào mắt mình.
 
 Đội đặc nhiệm Task Force của quận Jefferson
chỉ nhìn thấy "phần nổi của núi băng"
“Nhiều phụ nữ trẻ dùng Methamphetamine để giảm cân”, trung úy Dave Marshak của quận Jefferson nói. “Quả là họ gầy đi thật - như một con ma.” Nếu như không bị đưa vào bệnh viện trước đó như một người mẹ 2 con, hiện đang được cấp cứu tại trung tâm y tế St. John´s Mercy Medical Center. Trước đó một tuần bà nấu Meth trong bếp. Nồi thuốc bắt lửa và nổ. Như một cây đuốc, bà chạy ra khỏi bếp và rốt cục đốt luôn ngôi nhà. Trung úy Marshak cũng chỉ huy đội điều tra các vụ giết người ở quận này, nhưng ông biết số nạn nhân chết vì ma túy cao hơn nhiều.

Tòa án quá tải, trại giam chặt cứng - các “đầu bếp” nấu Meth thường chỉ bị giữ vài tiếng ở đồn cảnh sát rồi lại được tại ngoại. Cho đến khi phải ra tòa, thường là họ tiếp tục nấu Meth để bán đi lấy tiền… thuê luật sư bào chữa.
 
Hết giờ làm việc, cảnh sát vào siêu thị mua bánh mì và sữa. Không hiếm khi họ thấy mặt các thủ phạm của mấy ngày tới: những bóng ma không răng vật vờ đẩy xe mua hàng chất đầy vật liệu điều chế ma túy. Hoàn toàn hợp pháp!
 
Đức Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm