Barton thừa nhận chỉ "đánh" 1 chứ không phải 3 cầu thủ Man City

17/05/2012 09:12 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Thủ quân Joey Barton của QPR vừa lên tiếng thừa nhận hành vi "tấn công" chân sút Sergio Aguero của Man City chứ không chấp nhận cáo buộc có hành vi bạo lực với Vincent Kompany.



Joey Barton bị truất quyền thi đấu - Ảnh: Getty

Sự việc xảy ra trong trận đấu cuối cùng của Premier League mùa bóng năm nay giữa Man City và QPR. Tình huống lộn xộn trên sân Etihad xảy ra ở phút 55 của trận đấu khi Barton thúc cùi chỏ vào mặt Carlos Tevez trong một pha tranh bóng khiến chân sút người Argentina đổ gục xuống sân. Và sau khi hội ý với trợ lý, trọng tài chính Mike Dean đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với tiền vệ nổi tiếng với máu côn đồ này.

Chưa hết, sau khi bị đuổi, Barton còn tung cú đá thô bạo vào người Sergio Aguero trong khi chân sút người Argentina đang phàn nàn với trọng tài rồi sau đó dành tặng trung vệ Vincent Kompany một cú "thiết đầu công". Nếu không có sự can thiệp của các cầu thủ, BHL QPR cùng Micah Richards của Man City, Barton có khi còn sẵn sàng ăn thua đủ với cả đội Man City.

Ngay lập tức FA đã nhập cuộc và khởi tố hành vi bạo lực của đội trưởng QPR. Có điều, thông cáo của FA hôm thứ Tư cho biết, Barton chỉ thừa nhận chỉ 1 trong số những lời buộc tội của cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá Anh này.

"Joey Barton chỉ chấp nhận lời buộc tội của FA về hành vi bạo lực của cậu ấy với cầu thủ Sergio Aguero của Man City", thông báo của FA viết.

"Cầu thủ của QPR từ chối chấp nhận lời buộc tội đanh cho hành vi thứ 2 là tấn công cầu thủ Vincent Kompany của Man City".

"Cả 2 lời buộc tội này đề liên quan đến tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Man City và QPR trên sân Etihad".

"Cầu thủ này được yêu cầu tham gia một phiên đối chất, nhưng ngày giờ cụ thể chưa được ấn định".

"Hành vi tấn công Aguero và Kompany xảy ra sau khi Barton bị đuổi khỏi sân nên sự cố này không thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài".



Barton định ăn thua đủ với cầu thủ Man City - Ảnh: Getty

Về phía QPR, đội bóng này cũng tỏ tái độ không bao che cho cầu thủ của mình. Trên website chính thức của đội bóng, một thông báo khẳng định:

"QPR có thể khẳng định rằng một cuộc điều tra đầy đủ về về mối liên quan giữa việc Barton bị truất quyền thi đấu và những hành vi xảy ra theo đó sẽ được thực hiện ngay sau khi có kết luận từ FA".

Được biết, án phạt nặng nhất mà Barton phải đón nhận có thể lên tới 12 trận và cầu thủ này đang nhờ cậy đến luật sư riêng của mình, ông Mel Stein, để kháng án nhằm giảm bớt hình phạt.

Tương lai của Barton tại QPR cũng trở nên bất định khi ngày hôm qua, HLV Mark Hughes, GĐKT Mike Rigg, GĐĐH Phillip Beard và ông chủ Amit Bhatia cùng Tony Fernandes đã nhóm họp về trường hợp của cầu thủ này.

Thiệu Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm